Như chưa hề có cơn bão đi qua

VOV.VN - Hà Nội có những cái cây đứng ở một góc phố lâu đến mức người ta đi qua mỗi ngày mà ít khi để ý. Đến khi cây không còn, góc phố bỗng khác đi. Ở Vườn hoa Diên Hồng (thường gọi là vườn hoa Con Cóc) cũng từng có một khoảng trống như thế.

Sáng nay, tôi đi bộ từ phố Lê Phụng Hiểu, rẽ qua Ngô Quyền, rồi men dọc theo đài phun nước Con Cóc (Vườn hoa Diên Hồng). Phố bắt đầu đông, tiếng xe, người hòa vào nhau rộn rã. Vài khách bộ hành thong thả dạo bước trên hè. Nếu chỉ đi ngang, có lẽ ít ai biết, trước đây, góc vườn hoa này từng có một cây đa rất lớn.

Năm 2024, bão Yagi quét qua Hà Nội, cây bị quật đổ. Anh Nguyễn Quốc Hưng, 45 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ về cây đa cũ: “Cây cũ này thuộc về cổ thụ nên đa số mọi người đều tiếc, hơn nữa cây gắn bó với vườn hoa tương đối lâu dài. Trước mình đang nhìn cái cây to đẹp như thế nhưng bây giờ nó không còn nữa thì ít nhiều cũng là kỷ niệm của người dân Hà Nội. Cảm giác trống trải như mất đi một cái gì đó, gắn liền với quãng thời gian với mình thì cảm thấy rất tiếc.”

Có lẽ chỉ khi cây không còn, những người thường đi qua đây mới thấy vườn hoa khác trước nhiều thế nào. Một góc quen bỗng trở nên trống trải, thiếu đi bóng mát suốt bao năm. Đến giữa năm 2025, một cây đa mới được đưa từ nơi khác về trồng tại vị trí cũ.

Anh Hoàng Văn Sâm, nhân viên cây xanh, là người biết rõ quá trình này: “Cây cũ đổ từ năm 2024 do bão Yagi. Cây mới người ta đánh từ chỗ khác về đây trồng chứ không phải cây ở đây. Bây giờ cây này sống 100% rồi. Nói chung hai cây cũng như nhau thôi, cây kia là nguyên bản, tán rộng thì mát hơn nhưng bây giờ cây gãy rồi, cây mới thì bắt buộc phải cắt cụt đi mới lên được thì chắc chắn bóng mát không có nhiều”.

Tôi bước vòng quanh gốc đa. Thân cây chưa lớn, những cành chính vẫn còn dấu vết của lần cắt tỉa để cây hồi sức sau khi được đưa về đây. Nhưng ở đầu cành, các chồi non bắt đầu nhú ra, lá mới non và mềm.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy khoảng tán phía trên vẫn còn thưa, nắng lọt xuống mặt hè thành từng mảng. Bóng cây lúc này chưa đủ rộng để che kín một góc vườn hoa như trước, nhưng đã bắt đầu có bóng. Theo anh Sâm, để cây bén rễ, lớn lên và thực sự hòa vào không gian được trồng thì cần nhiều năm tháng: “Cũng phải nửa năm sau đấy vì lúc ấy dọn đã mất mấy tháng rồi. Nếu muốn đạt như cây cũ thì còn lâu vì cây sống theo quá trình nữa. Cây đa lâu năm lắm nên muốn tốt được như cũ thì hơi lâu đấy. Còn tùy vào loại chất đất nếu tốt thì cây sẽ phát triển nhanh”.

Đứng bên gốc cây mới, có thể thấy nó còn nhỏ so với khoảng không rộng phía trên. Hơn một năm bén rễ ở góc vườn hoa này, thân cây giờ cứng cáp hơn, những cành mới bắt đầu vươn ra, lá cũng xanh hơn. Từng ngày, cây thích nghi với vị trí mới, tán mở rộng thêm và dần tạo nên những khoảng bóng mát đầu tiên cho góc phố.

Anh Tiến Vinh, 45 tuổi, người thường xuyên qua khu vực này, không gọi đó là hồi sinh, mà nhìn sự thay đổi ấy theo một cách khác: “Mình nghĩ đấy không phải là hồi sinh mà đó là thay thế một cái cây mới tiếp nối ở vị trí cũ. Mình thấy rất vui bởi vì con người vốn sinh ra đã gắn liền với thiên nhiên, cứ có cây mọi người sẽ thấy thoải mái. Đấy là tín hiệu tốt, rất vui mừng”.

Đi bộ trên phố, đôi khi chỉ cần chậm lại một chút là có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ, một chồi non nhú lên sau cơn mưa, khoảng đất trống phủ thêm màu xanh, hay bóng cây đang trở lại trên con phố.

Ở góc Vườn hoa Diên Hồng này cũng vậy. Cây đa cũ không còn, nhưng cây mới đang lớn lên ở chính nơi ấy. Rồi theo thời gian, nó sẽ thành một phần của góc phố, tiếp tục câu chuyện nơi đây theo cách của riêng mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

4 tháng sau bão Yagi: Bao giờ Hà Nội trồng và thay thế bổ sung cây xanh trên vỉa hè?
4 tháng sau bão Yagi: Bao giờ Hà Nội trồng và thay thế bổ sung cây xanh trên vỉa hè?

VOV.VN - Đã 4 tháng sau cơn bão số 3 (bão Yagi), ngoài một số cây xanh nghiêng đổ được phục hồi. Đến nay, tại vị trí hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ phải chặt bỏ vẫn chỉ là những hố không lấp tạm bợ. Có nơi các hố vẫn còn nguyên gốc rễ chưa được di chuyển.

4 tháng sau bão Yagi: Bao giờ Hà Nội trồng và thay thế bổ sung cây xanh trên vỉa hè?

4 tháng sau bão Yagi: Bao giờ Hà Nội trồng và thay thế bổ sung cây xanh trên vỉa hè?

VOV.VN - Đã 4 tháng sau cơn bão số 3 (bão Yagi), ngoài một số cây xanh nghiêng đổ được phục hồi. Đến nay, tại vị trí hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ phải chặt bỏ vẫn chỉ là những hố không lấp tạm bợ. Có nơi các hố vẫn còn nguyên gốc rễ chưa được di chuyển.

Hà Nội loạt cây xanh dựng lại sau bão chết khô trên phố Dương Văn Bé
Hà Nội loạt cây xanh dựng lại sau bão chết khô trên phố Dương Văn Bé

VOV.VN - Sau bão số 3 tháng 9/2024, nhiều cây xanh hai bên tuyến mương đường đôi Dương Văn Bé được dựng lại với kỳ vọng có thể hồi phục. Tuy nhiên đến nay, hàng loạt cây đã chết khô, thân nứt nẻ, không còn sức sống. Người dân bày tỏ tiếc nuối, mong muốn sớm thay thế cây mới đảm bảo cảnh quan môi trường.

Hà Nội loạt cây xanh dựng lại sau bão chết khô trên phố Dương Văn Bé

Hà Nội loạt cây xanh dựng lại sau bão chết khô trên phố Dương Văn Bé

VOV.VN - Sau bão số 3 tháng 9/2024, nhiều cây xanh hai bên tuyến mương đường đôi Dương Văn Bé được dựng lại với kỳ vọng có thể hồi phục. Tuy nhiên đến nay, hàng loạt cây đã chết khô, thân nứt nẻ, không còn sức sống. Người dân bày tỏ tiếc nuối, mong muốn sớm thay thế cây mới đảm bảo cảnh quan môi trường.

Trồng cây xanh sau bão, vì sao chỗ có chỗ không?
Trồng cây xanh sau bão, vì sao chỗ có chỗ không?

VOV.VN - Việc trồng bổ sung cây xanh phục hồi cảnh quan đô thị sau thiên tai, nâng cao chất lượng không gian sống được người dân mong đợi. Tuy nhiên, một số nơi việc trồng cây bỏ sót chỗ có chỗ không khiến người dân băn khoăn.

Trồng cây xanh sau bão, vì sao chỗ có chỗ không?

Trồng cây xanh sau bão, vì sao chỗ có chỗ không?

VOV.VN - Việc trồng bổ sung cây xanh phục hồi cảnh quan đô thị sau thiên tai, nâng cao chất lượng không gian sống được người dân mong đợi. Tuy nhiên, một số nơi việc trồng cây bỏ sót chỗ có chỗ không khiến người dân băn khoăn.