Những người nước ngoài đón Tết Việt

Trong không khí đoàn tụ của năm mới, cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam đang đón một cái Tết theo kiểu Việt Nam.

Những ngày này, Xuân đã ngập tràn trên các con phố Hà Nội. Từng dòng người từ mọi ngả đường đều tấp nập mua sắm đồ Tết, trang hoàng nhà cửa. Không chỉ có những người dân Việt Nam háo hức sắm sửa ngày Tết, những gia đình người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng hòa chung vào không khí đón xuân đó.

Con phố nhỏ Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm từ lâu là địa điểm quen thuộc của cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội. Con phố này ngày thường vốn nhộn nhịp, nhưng những ngày giáp Tết này, không khí càng náo nhiệt hơn. Các khách sạn, văn phòng rực rỡ với sắc đỏ thắm bích đào, sắc quất vàng, sắc xanh non của chồi biếc cùng tiếng nhạc chúc mừng năm mới rộn ràng...

Anh Luck Palsion, người Mỹ, chủ Văn phòng du lịch Package cho biết: Anh cùng gia đình sống ở Việt Nam được 5 năm. Cả 5 năm đó, anh đều ăn Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Để chuẩn bị cho ngày Tết Nhâm Thìn sắp tới, anh cùng đồng nghiệp đi chợ sắm Tết, dọn dẹp, trang trí nhà, văn phòng bằng những cành đào và quất, nấu những món ăn truyền thống.

Anh Luck Palsion nói: “Giao thừa năm nay, tôi sẽ đi chùa ở hồ Trúc Bạch và hồ Tây cùng bạn bè. Đó là hai ngôi chùa có kiến trúc rất cổ kích và độc đáo. Dù đi chùa không phải là truyền thống văn hóa của nước tôi nhưng tôi rất thích, vì cảm giác rất linh thiêng khi được tách biệt với ồn ào phố xá ngoài kia. Tết đi chùa tôi sẽ cầu chúc cho gia đình và người thân luôn khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Cùng chung tâm trạng háo hức đón Tết, gia đình bà Mary Croy, người Mỹ, đến Việt Nam sống và làm việc được gần 10 năm, cũng đang bận rộn trang hoàng nhà cửa. Giữa phòng khách, cây quất đã lấp lánh ánh đèn trang trí, bình hoa dơn đỏ rực rỡ trên bàn. Trong tủ lạnh đầy đủ miến, măng khô, thịt đông, giò, hành củ, nem, bánh trưng... những món ăn truyền thống không thể thiếu của người Việt Nam trong dịp Tết.

Năm nay, gia đình bà Croy đón Tết vui hơn vì có con trai đang học tại Mỹ cũng về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. Vừa chăm chú gói nem giúp mẹ, vừa vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Anh Christ, con trai bà Croy nói: “Tôi rất háo hức đón Tết ở Việt Nam. Tôi rất thích được thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam. Hình ảnh mọi người chở quất, đào xuống phố rất thú vị. Tôi được biết mọi người còn hái lộc để có được may mắn. Chắc chắn, sau Tết này, tôi sẽ kể cho bạn bè trên thế giới về ngày Tết ở Việt Nam, để mọi người cũng yêu mến Việt Nam như tôi”.

Là giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ em, nên ngoài đồ ăn Việt Nam truyền thống, bà Croy cũng nướng bánh quy, và chuẩn bị phong bao lì xì để tặng cho gia đình học sinh. Bà Croy chia sẻ, bà rất cảm động khi gia đình các em luôn coi bà như người thân của họ.

Tết năm ngoái, bà Croy đón tết cùng một gia đình ở Hòa Bình, họ khiến bà cảm thấy ấm áp như đang ở nhà mình vậy. Theo bà Croy: “Tết là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong năm. Vì đó là thời điểm mọi người được đoàn tụ cùng người thân, gia đình. Đặc biệt, tôi thích hoạt động thả cá xuống hồ vào ngày ông Công ông Táo. Sự tích ông vua Bếp, sự tích bánh chưng bánh dầy, vua Hùng thứ 18 là câu chuyện tôi luôn kể cho học trò và con trai tôi. Tôi rất thích câu chúc bằng tiếng Việt: Chúc Tết tất cả và gia đình. Chúc gia đình sang năm mới sang năm mới an khang thịnh vượng. Chúc tất cả năm mới sức khỏe và hạnh phúc”.

Thời khắc giao thừa đang đến rất gần. Trong không khí đoàn tụ của năm mới, cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam đang đón một cái Tết theo kiểu Việt Nam. Họ cũng háo hức mong đợi và mong muốn được gặp gỡ bạn bè, người thân. Một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam đã phổ cập ra cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.