Những người phụ nữ “lãng quên” ngày 8/3

VOV.VN -Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), khi mà phố phường ngập tràn sắc hoa, những hộp quà xinh xắn và những lời chúc yêu thương thì đâu đó vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ đi qua ngày này mà không có một bông hoa hay một món quà nào.

Ngày 8/3, khi mà nhiều chị em hân hoan, xúng xính trong những bộ váy đẹp, nhận được nhiều hoa, quà, lời chúc thì vẫn có những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền. Với họ, không có dịp nào là đặc biệt, bởi quanh năm suốt tháng phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh.

Những người phụ nữ ấy là những công nhân vệ sinh, những tiểu thương tất bật với công việc buôn thúng bán mẹt… Ngày 8/3 hay những ngày kỷ niệm dành cho phái nữ chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí họ, việc nhận được hoa và quà trong ngày này là điều thật xa xỉ.

Chị Ngô Hoàng Lan (Khâm Thiên, Hà Nội), làm công nhân vệ sinh môi trường đã gần 10 năm, với chị, ngày 8/3 hay những ngày lễ khác còn vất vả, cực nhọc hơn những ngày thường. Không hoa, không quà, chị và các đồng nghiệp nữ chỉ có cây chổi và miệt mài quét rác trên những con đường dài bất tận. Khi hỏi, chị có mong muốn điều gì trong ngày tôn vinh phái nữ thì chị nói, chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục lao động, cống hiến cho công việc để có thêm thu nhập lo cho gia đình.

Một ngày như mọi ngày, đêm tối, khi mọi trong chăn ấm, đệm êm, quây quần bên gia đình thì cũng là lúc chị Lan cùng các đồng nghiệp tất bật với công việc. Công việc của chị được phân thành hai ca, ban ngày làm theo giờ hành chính, ca còn lại bắt đầu từ 16h chiều đến 1-2h sáng hôm sau. Vào những ngày lễ lớn, khối lượng công việc nhiều hơn thì sẽ phải về muộn hơn.

Công việc vất vả, bận rộn nên trong ngày tri ân phái nữ, không quà, không hoa, không lời chúc đã trở nên quen thuộc đối với chị và các nữ đồng nghiệp: “Ngày 8/3 khi thấy chị em xúng xính váy áo đi chơi, hoa quà tràn ngập phố phường, đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng, hoa và quà là thứ thật xa xỉ đối với tôi. Khi thành phố lên đèn, các cặp đôi chở nhau đi chơi thì chúng tôi lại phải miệt mài với công việc. Nghề lao công có đặc thù riêng nên từ lâu tôi chẳng dám nghĩ đến ngày 8/3 hay các ngày lễ khác”.

Trên những con phố tấp nập người qua, những gánh hàng rong len lỏi giữa dòng xe cộ đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Thủ đô. Những người phụ nữ nhỏ bé với gánh hàng rong nặng trĩu, ngày ngày đi khắp các con hẻm, góc chợ để bán hàng mưu sinh. Với họ, ngày 8/3 không phải là một dịp đặc biệt, họ chỉ mong ước ngày nào cũng bán hết hàng, được trở về nhà sớm để đoàn tụ, quây quần bên con cái, gia đình.

Suốt hơn 20 năm qua, ngày mới của chị Nguyễn Thị Hoàn (Hoài Đức, Hà Nội) đều bắt đầu từ mờ sáng. Chị gò lưng đạp chiếc xe cũ, chở theo gánh hoa quả, vượt quãng đường 20km vào nội thành kiếm sống. Khi được hỏi về ngày 8/3, chị chỉ cười xòa: “Nhà quê chúng tôi thì làm gì có ngày Phụ nữ mà nhận hoa, nhận quà. Ngày đó chỉ dành cho những người thành phố, có điều kiện thôi”.

Đối với nhiều người phụ nữ, khái niệm về ngày tri ân phái nữ là điều thật xa vời, họ đã quen với những ngày 8/3 không hoa, không quà và không cả lời yêu thương.

Lên Hà Nội làm nhân viên vệ sinh được hơn 3 năm, chị Cao Thị Phê (Thái Bình) đã quen với nhịp sống tất bật nơi phố thị. Ngày nào cũng vậy, chị bắt đầu công việc từ sáng sớm, quét dọn sân trường, hành lang, lớp học để đảm bảo môi trường sạch sẽ cho học sinh. Với chị, ngày 8/3 cũng như bao ngày khác, không hoa, không quà, chỉ là một ngày lao động bình thường.

Chị Phê chia sẻ: “Ngày 8/3 năm nay cũng như mọi năm, tôi vẫn đi làm, không được ai tặng hoa, tặng quà, cũng không có cả lời chúc. Tôi cũng quen rồi. Chỉ mong con cái, cha mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc, thế là vui rồi”.

Với những người phụ nữ lao động tự do như chị, niềm vui không nằm ở những món quà vật chất, mà là được nhìn thấy con cái khôn lớn, gia đình yên ấm. Ngày Phụ nữ 8/3, với họ, đôi khi chỉ đơn giản là một cuộc gọi hỏi thăm từ người thân hay một bữa cơm gia đình đủ đầy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ngày 8/3 là ngày để tôn vinh phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ làm nghề lao động tự do để mưu sinh, lo toan cho cuộc sống thì ngày 8/3 đơn giản hơn rất nhiều. Ước mong của họ trong ngày này cũng giản dị như chính công việc, con người của họ, họ không cần quà, cũng chẳng cần hoa, họ chỉ cần sức khỏe để lo cho gia đình và đóng góp sức lao động cho xã hội. Dù là ai, làm công việc gì thì tất cả phụ nữ trên trái đất này đều xứng đáng nhận được sự tri ân, tôn vinh.

Phụ nữ Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025

VOV.VN - Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, phụ nữ tỉnh Điện Biên đã sôi nổi tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 khiến “một nửa thế giới”… ngất ngây
Những lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 khiến “một nửa thế giới”… ngất ngây

VOV.VN - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để nam giới thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình bằng những món quà và lời chúc ý nghĩa. Nếu bạn chưa tìm được lời chúc hay, ý nghĩa thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây nhé.

Những lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 khiến “một nửa thế giới”… ngất ngây

Những lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 khiến “một nửa thế giới”… ngất ngây

VOV.VN - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để nam giới thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình bằng những món quà và lời chúc ý nghĩa. Nếu bạn chưa tìm được lời chúc hay, ý nghĩa thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây nhé.

Lời chúc dành cho mẹ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Lời chúc dành cho mẹ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Những lời chúc chân thành và ấm áp sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng và tình yêu thương đến mẹ vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Lời chúc dành cho mẹ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Lời chúc dành cho mẹ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Những lời chúc chân thành và ấm áp sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng và tình yêu thương đến mẹ vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tưng bừng hội thi cắm hoa VOV kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Tưng bừng hội thi cắm hoa VOV kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 (8/3/1910 – 8/3/2023), kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng nay (8/3), tại Hà Nội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức hội thi cắm hoa.

Tưng bừng hội thi cắm hoa VOV kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Tưng bừng hội thi cắm hoa VOV kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 (8/3/1910 – 8/3/2023), kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng nay (8/3), tại Hà Nội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức hội thi cắm hoa.