Những phóng viên trên đảo tiền tiêu Đông Bắc

VOV.VN - Nhờ các phóng viên “Đài huyện”, hình ảnh về cuộc sống, con người từ các huyện đảo tiền tiêu được cập nhật cho khán thính giả bất kể khó khăn, sóng gió. Nơi đảo xa, những thông tin hấp dẫn vẫn ngày ngày vượt sóng, đến với từng người dân, từng ngư dân một cách chân thực và gần gũi nhất.

 

 

 

Đa năng như phóng viên “Đài huyện” - đó là những gì người trong nghề thường nói khi nhắc đến đội ngũ phóng viên, BTV của các Đài truyền thanh - truyền hình hay Trung tâm truyền thông văn hoá cấp huyện. Tuy vậy, với những “người làm báo” ở các huyện đảo xa xôi vùng biển Đông Bắc, sự đa năng và lòng yêu nghề ấy dường như còn được nhân lên gấp nhiều lần.

Nắng tháng 6 như đổ lửa trên đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Vừa trực phát sóng phát thanh - truyền hình, anh Nguyễn Trung Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện vừa phối hợp anh em đồng nghiệp, lấy tin, dựng hình về sự kiện vừa diễn ra trên đảo, kịp thời gửi về cung cấp cho Đài PT-TH Hải Phòng. 

Bạch Long Vĩ là hòn đảo nằm giữa vịnh Bắc bộ, cách bờ hơn 130km, có hơn 200 hộ dân cùng các đơn vị đóng quân. Đảo chỉ rộng chừng 3km2 nhưng địa bàn tác nghiệp của các phóng viên, biên tập viên như anh Hưng thì có cả ngàn km2 ngoài biển khơi. Hàng ngày, ngoài tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình, họ còn thực hiện các bản tin với nội dung phong phú về mọi mặt KT-XH, đưa thông tin tuyên truyền đến với người dân, ngư dân ghé vào đảo bằng hệ thống loa phát thanh FM tất cả các khu dân cư, cầu cảng.

22 năm gắn bó với Bạch Long Vĩ, anh Nguyễn Trung Hưng kể, vì đặc thù huyện đảo xa xôi nên các anh đều kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ: "Anh em ngoài này đa nhiệm, tự tìm tòi, học tập, chỉ bảo lẫn nhau. Có những người ra không biết quay phim, nhưng người này biết thì chỉ cho người kia. Người không phải phát thanh viên nhưng cũng rèn luyện, đọc dần thành quen. Mọi người không nề hà gì, những đợt bão gió, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn mình cũng bố trí cử anh em bám theo tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm y tế quân dân y để làm sao lấy hình, lấy tin, gửi về cập nhật kịp thời".

Giống như những người đồng nghiệp Bạch Long Vĩ, chị Vũ Thị Báu, phóng viên Trung tâm truyền thông và văn hoá huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cũng không phải là người bản địa, nhưng đều chung tình yêu và sự gắn bó với đảo tiền tiêu. Những ngày đầu, đảo thiếu thốn đủ bề từ cơ sở vật chất cho đến trang thiết bị làm việc, việc thu phát sóng thực hiện thủ công, chưa kể những vất vả do thiếu điện, thiếu nước, hay phải lênh đênh cả ngày trời mới đến được những đảo xa xôi hơn như Trần, Thanh Lân.

Tình cảm nồng hậu, chân chất, sự giúp đỡ nhiệt thành của những người dân đảo đã vun đắp thêm cho lòng yêu nghề, yêu đảo. Từ cô sinh viên mới ra trường với suy nghĩ ban đầu “chỉ ra công tác Cô Tô một thời gian rồi về đất liền”, giờ chị Báu đã sống ở đảo hơn 14 năm. Với chị, trăn trở lớn nhất là làm sao có thể bám sát cơ sở, tìm kiếm đề tài, thể hiện những con người, câu chuyện luôn tươi mới, không “đều đều như một”: "Chính sự gần gũi với người dân đảo đã tạo cho tôi sự thuận lợi trong công việc. Người dân cung cấp, chia sẻ thông tin, và khi mình trao đổi thì không có sự tách biệt giữa vai trò là phóng viên, các cơ quan đoàn thể đi đến với dân, mà cảm giác như những người nhà. Vì yêu thích, đam mê nên chúng tôi luôn tìm tòi để làm mới công việc, gây sự ấn tượng và để tác phẩm của mình không dẫn đến sự nhàm chán".

 “Phóng viên của chúng tôi đều là nữ, nhưng đa năng và nhiệt huyết không thua kém bất cứ đồng nghiệp nam nào trong đất liền”, chị Nguyễn Thị Mến, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hoá Cô Tô tâm sự. Họ vừa là phóng viên, vừa là quay phim, vừa là biên tập viên, vừa là phát thanh viên… Nỗ lực học hỏi và hoàn thiện bản thân, những chương trình, những tác phẩm của họ ngày càng nâng cao chất lượng, được ghi nhận bằng sự đón nhận của công chúng và những giải thưởng báo chí hàng năm. 

Chị Nguyễn Thị Mến chia sẻ, với sự vận động không ngừng của nghề, mỗi phóng viên, biên tập viên “Đài huyện” đều phải tự học hỏi, đổi mới chính mình. Các chị cung cấp thông tin cho các trang mạng xã hội, fanpage chính thống của các đơn vị, quảng bá văn hoá, du lịch Cô Tô, đổi mới trong sản xuất các bản tin phát thanh chuyên đề trong tuần. Đặc biệt, Cô Tô là huyện đảo đầu tiên được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để thí điểm chuyển đổi số với quy mô cấp huyện. Công tác phát thanh - truyền hình cũng đang được ứng dụng hiệu quả, đòi hỏi mỗi người phải bắt kịp với công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc mới: "Hiện nay ở Trung tâm của chúng tôi cũng có những phóng viên được đào tạo rất bài bản, đến và gắn bó với Cô Tô. Có những bạn là con em của đảo được học tập, đào tạo, làm việc rất nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng gắn bó với nghề. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, rồi đi theo các đoàn báo chí trung ương, địa phương khi ra đảo tác nghiệp để học tập kinh nghiệm, nâng cao hơn nghiệp vụ của mình".

Cô Tô, Bạch Long Vĩ đã và đang “vươn mình trên sóng”, từng bước tiến gần hơn đất liền nhờ sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân đổi thay từng ngày. Nhờ các phóng viên “Đài huyện”, hình ảnh về cuộc sống, con người từ các huyện đảo tiền tiêu được cập nhật cho khán thính giả bất kể khó khăn, sóng gió. Nơi đảo xa, những thông tin hấp dẫn vẫn ngày ngày vượt sóng, đến với từng người dân, từng ngư dân một cách chân thực và gần gũi nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đề nghị huyện Lý Sơn tiếp tục phát huy truyên thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đề nghị huyện Lý Sơn tiếp tục phát huy truyên thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, xây dựng đảo Lý Sơn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN- “Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng 704” hiện có 23 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Các em đi học buổi sáng và buổi chiều về đi làm phụ giúp gia đình.

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN- “Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng 704” hiện có 23 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Các em đi học buổi sáng và buổi chiều về đi làm phụ giúp gia đình.

Chùa Trúc Lâm Cô Tô- cột mốc văn hóa tâm linh ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Chùa Trúc Lâm Cô Tô- cột mốc văn hóa tâm linh ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN-Chùa Trúc Lâm Cô Tô đi vào hoạt động đã tạo thêm một điểm đến du lịch ấn tượng cho huyện đảo, góp phần cải thiện đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

Chùa Trúc Lâm Cô Tô- cột mốc văn hóa tâm linh ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Chùa Trúc Lâm Cô Tô- cột mốc văn hóa tâm linh ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN-Chùa Trúc Lâm Cô Tô đi vào hoạt động đã tạo thêm một điểm đến du lịch ấn tượng cho huyện đảo, góp phần cải thiện đời sống tinh thần của người dân nơi đây.