Ông Tư Từ Thiện

VOV.VN - Hàng chục năm qua ông Võ Văn Tất ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang đã trao tặng miễn phí hàng trăm tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Không chỉ vậy, lão nông này còn hiến đất làm đường, hỗ trợ kinh phí xây cầu. Từ lâu bà con nơi đây quen gọi ông là ông Tư Từ Thiện.

Ông Tư Từ Thiện, chú Tư Từ Thiện là cách gọi trìu mến của người dân trong vùng đối với ông Võ Văn Tất, xuất phát từ những việc làm của ông từ bấy lâu nay. Bà con nơi đây cho biết, hơn 20 năm qua, ông Tư đã đã trao tặng miễn phí hàng trăm tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, ông Tư có hơn 10 lần tổ chức cấp phát gạo cho bà con tại nhà, với tổng số gạo cấp phát từ 6-7 tấn. Bên cạnh đó, ông còn tặng nhu yếu phẩm và tiền cho các trường hợp ốm đau đột xuất nhưng không đủ khả năng chữa trị, với số tiền hỗ trợ từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Chị Trần Thị Út và bà Lê Thị Dung ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bộc bạch: “Em thì hỏi người này, người kia đi làm mà người ta hổng có mướn, rồi hổng có tiền. Chú Tư thấy vậy nên cho cái phiếu, giờ vô xin gạo của chú Tư nè, mừng dữ lắm. Em cũng ho, cũng bệnh nữa nhưng không có tiền mua thuốc uống chú Tư thấy vậy cho tiền mua thuốc uống hổm nay”.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương còn nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, công việc chủ yếu là đi làm thuê, bán vé số hoặc tuổi già không còn sức khỏe lao động. Nhiều năm qua, những túi gạo miễn phí, nghĩa tình của gia đình ông Tư đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo này vượt qua khó khăn.

Cách đây vài năm, khi thấy hơn 100 hộ dân không có đường giao thông để đi, phải băng ruộng, lội kênh khổ sở, ông Tư cũng đã tự nguyện hiến đất với chiều ngang 3 mét, chiều dài 1.000 mét để làm đường, sau đó ông còn hỗ trợ tiền xây dựng 2 cây cầu để bà con đi lại thuận tiện.

“Ông Tư có tấm lòng tốt giúp đỡ bà con ở địa phương. Ông mở lộ, xây cầu để giúp đỡ cho trẻ em, người lớn tuổi qua lại dễ dàng. Lúc trước chưa có hiến mở lộ thì bà con mình ở đây đi qua lại rất là khó khăn. Từ trỏng ra đây toàn là đi xuồng với lội bộ không hà. Nhờ có con lộ này bà con đi qua lại thuận tiện hơn”.

Giờ đây đã ở tuổi 85 nhưng ông Võ Văn Tất, tức ông Tư Từ Thiện, chú Tư Từ Thiện của người nghèo vẫn chắt chiu, dành dụm tiền mà con, cháu gửi cho hàng tháng để mua từng bao gạo, nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Việc làm của ông, tấm lòng của ông nhận được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình. Riêng người nghèo trong vùng và chính quyền địa phương thì luôn biết ơn, trân trọng nghĩa cử cao đẹp này. Ông Tư tâm sự: “Niềm vui của tôi là vậy đó, chứ không có cầu danh lợi gì hết. Thấy giúp được cho người già, người bệnh, người nghèo là cái lòng phấn khởi dữ lắm, mát bụng mình dữ lắm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều kim loại nghi là vàng bị "bỏ quên" trong túi đồ từ thiện
Nhiều kim loại nghi là vàng bị "bỏ quên" trong túi đồ từ thiện

VOV.VN - Một người đàn ông đem túi đồ quyên góp cho một cửa hàng 0 đồng ở TP. Thủ Đức, TP.HCM, sau đó tình nguyện viên soạn đồ phát hiện bên trong có nhiều miếng kim loại và 2 chiếc nhẫn trơn nghi là vàng.

Nhiều kim loại nghi là vàng bị "bỏ quên" trong túi đồ từ thiện

Nhiều kim loại nghi là vàng bị "bỏ quên" trong túi đồ từ thiện

VOV.VN - Một người đàn ông đem túi đồ quyên góp cho một cửa hàng 0 đồng ở TP. Thủ Đức, TP.HCM, sau đó tình nguyện viên soạn đồ phát hiện bên trong có nhiều miếng kim loại và 2 chiếc nhẫn trơn nghi là vàng.

Bếp ăn từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo Đắk Lắk
Bếp ăn từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 2 năm qua, “Bếp ăn từ tâm” tại đường Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột luôn đỏ lửa để nấu và cấp phát những phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc làm này không chỉ sẻ chia khó khăn cùng người bệnh mà còn lan tỏa, kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện.

Bếp ăn từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo Đắk Lắk

Bếp ăn từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 2 năm qua, “Bếp ăn từ tâm” tại đường Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột luôn đỏ lửa để nấu và cấp phát những phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc làm này không chỉ sẻ chia khó khăn cùng người bệnh mà còn lan tỏa, kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện.

Miễn phí cầu Rạch Miễu cho phương tiện chở nước từ thiện
Miễn phí cầu Rạch Miễu cho phương tiện chở nước từ thiện

VOV.VN - Sáng nay 28/4, Lãnh đạo công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cho biết, đã thực hiện miễn phí 50 phương tiện thường xuyên chở nước từ thiện đến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của hạn mặn về phục vụ người dân xứ dừa theo đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre.

Miễn phí cầu Rạch Miễu cho phương tiện chở nước từ thiện

Miễn phí cầu Rạch Miễu cho phương tiện chở nước từ thiện

VOV.VN - Sáng nay 28/4, Lãnh đạo công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cho biết, đã thực hiện miễn phí 50 phương tiện thường xuyên chở nước từ thiện đến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của hạn mặn về phục vụ người dân xứ dừa theo đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre.