Phát hiện bé trai bị bỏ lại trong giỏ quần áo cùng 1 bức thư

VOV.VN - Khi mở chiếc giỏ quần áo, chị T phát hiện 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi kèm những dòng chữ có thể là bức thư của người mẹ để lại.

Tối 8/7, ông Nguyễn Hồng Trung – Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 bé trai được bỏ lại trong chiếc giỏ quần áo.

Cháu bé đã được đưa đến trạm y tế xã để chăm sóc, đồng thời kiểm tra sức khỏe. Địa phương cũng thông báo rộng rãi, nếu trong trong vòng 1 tuần không ai đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục để cháu bé được nhận nuôi.

Cụ thể, vào khoảng 12h30’ ngày 8/7, chị N.H.T (trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) phát hiện một giỏ quần áo được để gần cổng nhà mình. Khi mở chiếc giỏ ra chị giật mình khi bên trong có 1 cháu bé khoảng 10 ngày tuổi. Sau khi phát hiện, chị T đã đưa cháu bé lên trạm y tế xã và thông báo cho cơ quan chức năng. Đây là một bé trai, khoảng 10 ngày tuổi; cân nặng 3,2 kg.

Cháu bé mặc áo phông trắng, viền xanh, quấn 1 khăn bông trắng, viền xanh; bên cạnh cháu là một túi nilông, bên trong túi có: 1 bình pha sữa, một số bộ quần áo sơ sinh, bỉm và tã lót. Ngoài ra còn có một mẩu giấy có thể là bức thư ngắn do người mẹ để lại với nội dung: “Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc, bình an…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ ven đường
Đà Nẵng: Phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ ven đường

VOV.VN - Sáng 28/6, Trạm Y tế phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chuyển bé trai bị bỏ rơi bên đường đến Bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng để chăm sóc sức khỏe và liên hệ tìm người thân cho bé

Đà Nẵng: Phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ ven đường

Đà Nẵng: Phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ ven đường

VOV.VN - Sáng 28/6, Trạm Y tế phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chuyển bé trai bị bỏ rơi bên đường đến Bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng để chăm sóc sức khỏe và liên hệ tìm người thân cho bé