"Chiến sỹ" tuổi teen

Giã từ điều hòa, MP3, Internet, Game Online, vòng tay yêu chiều của ba mẹ… các cô nhóc, cậu nhóc tân binh đến với lớp Học kỳ Quân đội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lần đầu tiên tại miền Bắc.

Một tuần thử thách trong đời sống quân ngũ, gò mình vào kỷ luật thép của quân đội, các chiến sĩ nhí đã mạnh mẽ và rắn rỏi hơn…

Một tuần đáng nhớ

Từ sáng sớm, chị Hoàng Thu Hằng cùng chồng lặn lội gần trăm cây số lên Bắc Giang thăm cậu con trai đang tham gia lớp Học kỳ Quân đội tại Trung đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân. Vợ chồng chị đến cổng doanh trại khi các chiến sĩ nhí đang tập võ thuật tại sân Đại đội. Chị lau vội giọt nước mắt khi thấy cậu con trai cưng của mình chững chạc trong bộ quân phục nhà binh.

Vừa đến giờ nghỉ giải lao, con trai chị, chiến sĩ Giang Thành Lộc (Lớp 11A3, trường PTTH Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chạy ào lại chỗ ba mẹ ríu rít khoe: “Sáng con dậy từ 5h, tự gấp chăn màn, con còn tự giặt cả quần áo nữa đấy mẹ ạ…”.  Là con một nên ở nhà Lộc là cục cưng của bố mẹ. Cả hai vợ chồng chị Hằng đều làm kinh doanh nên gia đình chị thuộc hàng khá giả. Cậu nhóc cũng rất biết đặc quyền của mình nên thường ỷ lại vào mẹ. ở nhà cũng đã có cô giúp việc lo cơm nước, giặt giũ nên dù đang ở cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” nhưng ngoài việc học, Lộc chưa từng phải động tay vào việc gì, đến ăn cơm nhiều khi cậu ấm còn mè nheo, đợi mẹ phải dỗ dành. Ngoài giờ học, Lộc thường lướt “nét”, chơi game, xem ti vi. Khi biết thông tin Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc tuyển sinh lớp Học kỳ Quân đội, vợ chồng chị đắn đo mãi rồi cũng đăng kí cho Lộc tham gia với hi vọng cậu ấm ăn theo kẻng, ngủ theo giờ sẽ cứng rắn, mạnh dạn hơn. “Dù trong lòng cũng thương con lắm, sợ con mệt, con khổ” - chị Hằng chia sẻ. 

Tập gấp chăn màn

Lúc đầu, cậu ấm còn lưỡng lự vì nghe thấy quân đội thì biết mình đã sắp bị khép vào kỉ luật, không được tự do, thoải mái như trước nữa. Nhưng đến ngày tập trung, thấy không khí háo hức của các bạn cùng tham gia lớp học, Lộc hăng hái lên đường. “Hôm nay lên đây thăm, thấy con khỏe, cứng cáp hơn thế này là mình yên tâm rồi” - chị Hằng xúc động. Cả học kỳ, các chiến sĩ chỉ có một ngày được gặp người thân. Chưa đến giờ nghỉ giải lao nhưng nhiều phụ huynh đã đợi sẵn để thăm nom chiến sĩ. Họ đứng từ xa dõi theo các con đang tập luyện. Hai mươi phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai mẹ con chị Trần Tố Nga - mẹ của chiến sĩ Nguyễn Đức Hà (Lớp 10 Tự nhiên 2, trường PTTH Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) hàn huyên. Hè nào Hà cũng được bố mẹ cho đi du lịch, năm ngoái, Hà còn được mẹ cho sang úc chơi với chị gái đang du học bên đó một tuần. Năm nay, thay bằng đi du lịch như mọi năm, Hà tham gia vào khóa huấn luyện này.

Dạo một vòng quanh khu ăn ngủ của các tân binh, nhiều bậc phụ huynh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy giường chiếu phẳng phiu, chăn màn gấp vuông vắn, gọn gàng. Khóa huấn luyện các tân binh diễn ra trong vòng 1 tuần. Các binh sĩ nhí sẽ được học nội quy, điều lệnh, tập đội hình đội ngũ; cách tháo lắp súng, kỹ năng đi rừng, kĩ năng sống; sơ cứu, cứu thương… Những ngày trong quân ngũ đã giúp các tân binh rèn luyện được tính kỷ luật, sự kiên định và lòng dũng cảm.

Các chiến sĩ tham gia lớp Học kỳ Quân đội được huấn luyện nội vụ, quản lý tư trang; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, võ thuật; hoạt động thể thao, tăng gia; huấn luyện sơ cứu, cứu thương; học kĩ năng đi rừng, xác định phương hướng, nhận biết thảo dược, chống thú hoang, cách mắc võng, dựng lều, ngủ đêm trong rừng; huấn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng xã hội; huấn  luyện cách tháo lắp súng, bắn súng, hành quân…

Chỉ sau vài ngày, các chiến sĩ đã quen dần với nếp sống nhà binh. Nhiều tân binh đã viết trong nhật kí của mình những câu chuyện thật cảm động. Có tân binh ở nhà bướng bỉnh, hay cãi lại bố mẹ, sau lớp Học kì Quân đội mới nhận ra tình cảm vô bờ bến mà bố mẹ dành cho mình.

Nhật ký tân binh…

“Mọi người gần gũi và thân thiện quá, làm cho mình vơi đi bao nhiêu cảm giác nhớ nhà… Khoác lên mình bộ quân phục, cảm giác thật lạ… Giờ này chắc cả nhà đang nhắc đến mình đấy, vì mai là sinh nhật của mình mà… Sinh nhật đầu tiên vắng nhà, sinh nhật trong quân ngũ, không có gia đình bên cạnh, không bánh, không hoa… nhưng ấm áp tình đồng đội”. Đó là những dòng tâm sự của “chiến sĩ” Lê Thảo Ngân (Trường THCS Thực Nghiệm - Hà Nội) viết trong nhật kí Học kỳ Quân đội của mình.

Cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn và nhỏ tuổi nhất đại đội chia sẻ: “Mẹ thấy thông tin tuyển sinh trên mạng nên bảo em đăng kí học vì đằng nào khi vào lớp 10 em cũng phải tập quân sự nên luyện tập dần từ bây giờ cho quen”. Trước ngày lên đường, buồn vui lẫn lộn. Cả nhà lo không biết con gái có theo kịp được các bạn không. ở nhà, mọi việc Ngân đều được bố mẹ làm cho hết. Ngay cả hai chiếc va li quần áo mang theo cũng là mẹ sắp cho, Ngân còn không biết tư trang trong va li có những gì. Lên đây luyện tập vất vả nên cô bé ăn rất khỏe và đi ngủ sớm. Sáng dậy từ 5h cùng cả đại đội tập thể dục, chẳng bù lúc ở nhà hôm nào không phải đi học là Ngân ngủ nướng đến tận 9h sáng. Ba ngày trong quân ngũ, Ngân thấy mình bớt được cái tính hay ỷ lại và đỡ yếu đuối hơn nhiều.

Một buổi trồng rau

Điều làm Ngân ấn tượng nhất chính là sinh nhật cô bé đúng vào thời gian tham gia lớp Học kỳ Quân đội. Trước hôm đi, ba mẹ định tổ chức sinh nhật trước cho Ngân nhưng cô bé nhất định không đồng ý. Trước hôm sinh nhật Ngân cứ nghĩ vẩn vơ, sinh nhật năm nay mình không có lời chúc rồi. Nhưng cả đại đội khiến Ngân thật bất ngờ. Buổi trưa hôm đó, mọi người cùng hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Cô bé bật khóc. Có lẽ đây là sinh nhật đẹp nhất, đặc biệt nhất trong cuộc đời cô bé. “ở lớp Học kỳ Quân đội này, tuy bọn em tiếp xúc với kỉ luật thép nhưng cũng học thêm được cách chia sẻ và tinh thần đồng đội” - Ngân vui vẻ nói.

Câu chuyện đến với lớp Học kỳ Quân đội của tân binh Nguyễn Trà My (Trường PTTH Việt Đức - Hà Nội) lại khác. Thấy cô bạn cầm tờ đơn đăng kí lớp Học kỳ Quân đội trên tay, cô bé Trà My liền nằn nì bạn nhường cho mình. Về nhà, vừa nêu ý kiến, bố mẹ liền gạt phắt. Mẹ bảo: “Con gái gì mà lúc nào cũng như con trai, chẳng có chút nữ tính”. Bố thì lắc đầu một mực không đồng ý vì “môi trường quân đội không dành cho phái nữ”. Cuối cùng, My phải nhờ bà nội thuyết phục thì bố mẹ mới đồng ý kí vào lá đơn để My tham gia khóa học. My kể: “Hôm qua, bố em gọi điện đã phải ngạc nhiên vì con gái ăn nói chững chạc hẳn chứ không bộp chộp như lúc ở nhà. Bố còn trêu em: Lớp học này kéo dài một tháng thì tốt quá”. Cô bé lí lắc: “Lần này về, em sẽ thể hiện cho bố mẹ thấy khả năng gấp chăn màn vuông vức của con gái. Chắc bố mẹ sẽ ngạc nhiên lắm”.

Một tuần ngắn ngủi rèn luyện trong quân ngũ, một tuần tập làm chiến sĩ nhưng trang cuối nhật ký Học kỳ Quân đội của các chiến sĩ nhí, cả đại đội cùng nắn nót ghi: Những tháng ngày không bao giờ quên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên