Cho thuê… người yêu

Một chàng trai cần một cô người yêu chân dài để giới thiệu với bạn bè; một khách hàng cần có cô thư ký xinh đẹp để tiếp khách, mời rượu, đi hát và “tác động” thêm vào việc ký kết hợp đồng… tất cả đều có ở dịch vụ cho thuê người yêu  

Dịch vụ cho thuê người yêu giờ đây có lẽ không còn xa lạ. Có công ty đứng ra mở dịch vụ này, cũng có những “chân dài” tự đứng ra để cho thuê bản thân mình. Những giới hạn được đặt ra, những vai diễn chỉ được coi đơn giản là vai diễn. Nhưng thực tế, giới hạn ấy quá mong manh khi những vai diễn thường gắn liền với những bàn tiệc, những quán bar, sàn nhảy khi đêm về, hay thậm chí là những chuyến đi dài ngày.

Giới hạn mong manh

Trong vai một sinh viên ra trường chưa tìm được việc làm, tôi và cô bạn đồng nghiệp tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu của Công ty cổ phần Vinamost (ở địa chỉ phòng 805, tòa nhà B11A, khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội) để xin việc.

Qua điện thoại, Giám đốc Công ty cổ phần Vinamost, tự xưng là Nguyễn Xuân Thiện hỏi tôi những câu đại loại như: Em cao mét bao nhiêu, ngoại hình thế nào? Rồi bảo tôi gửi hồ sơ offline (nhất thiết phải kèm theo ảnh) vào trang web của công ty. Khi tôi tỏ ý muốn đến gặp trực tiếp tại trụ sở công ty để hỏi thêm về công việc mình sẽ làm thì Thiện tỏ ra ngần ngại, nói rằng giờ này nhân viên đều đi ăn trưa và đi vắng cả, phải gần 3h chiều mới về.

3h chiều, chúng tôi có mặt trước trụ sở công ty. Cửa phòng vẫn khóa. Cùng đợi với chúng tôi là một chị thu cước điện thoại của Viettel. 4h chiều, Thiện xuất hiện. Chàng giám đốc trẻ (sinh năm 1980) nhìn chúng tôi từ đầu tới chân rồi mở cửa phòng. Khác với những gì chúng tôi hình dung trước khi đến, căn phòng được bài trí đơn giản, không có bóng dáng các lễ tân hay nhân viên “chân dài”. Thiện mời chúng tôi ngồi xuống một bộ bàn ghế - có lẽ đã lâu không được quét dọn vì phủ mờ bụi, rồi bảo chúng tôi đợi Huy (quản lý nhân sự của công ty).

Sau một hồi chờ đợi, chúng tôi được gặp Huy, cũng là một thanh niên trẻ, trong bộ đồ quần bò, áo vest ôm sát rất hợp thời trang. Huy giới thiệu qua với chúng tôi về các dịch vụ của công ty như dịch vụ Cafe @, thư ký, trợ lý, tiếp viên du lịch, PG, PB, người mẫu và tổ chức sự kiện (Event), giúp việc và giám sát vợ hoặc cắt đuôi bồ nhí của sếp, gói dịch vụ tổ chức sinh nhật gây shock… Hình thức hoạt động của công ty cũng rất đơn giản. Khi khách hàng có yêu cầu, Huy sẽ cho khách xem và lựa chọn trực tiếp qua ảnh của các “ứng viên” trên máy tính của mình. Anh đặc biệt nhấn mạnh đến gói dịch vụ Cafe @ - theo lời anh và cũng là lời quảng cáo trên trang web của công ty “là một dịch vụ “hot”, được đón nhận nồng nhiệt nhất ở Việt Nam hiện nay!”, thực chất là dịch vụ đóng thế hay cho thuê người yêu. Huy đưa ra ví dụ, một chàng trai cần một cô người yêu chân dài để giới thiệu với bạn bè trong một cuộc nhậu, một khách hàng cần có cô thư ký xinh đẹp để tiếp khách, mời rượu, đi hát và “tác động” thêm vào việc ký kết hợp đồng, một người hay đi công tác dài ngày cần có người tâm sự… tất cả đều có ở dịch vụ cho thuê người yêu. “Với gói dịch vụ này, đòi hỏi các em phải khéo léo, đặc biệt là phải biết “diễn” và chấp nhận đi công tác dài ngày nếu khách hàng yêu cầu” - Huy kết luận sau một hồi giảng giải cho chúng tôi.

“Nhưng trong những trường hợp tế nhị và nhạy cảm như thế, lỡ chúng em bị kẻ xấu lợi dụng, sàm sỡ hay hơn thế nữa thì sao?”. Huy cam đoan: “Em yên tâm, sẽ có một đội giám sát ngồi ở nhà nhắn tin (?!) kiểm tra để bảo đảm rằng em vẫn được an toàn”.

Ra đến cầu thang, tôi ghé thầm vào tai cô bạn đồng nghiệp: “Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, anh chàng ngồi ở nhà kia sẽ bảo vệ mình như thế nào nhỉ!?”.

Cái “giá” của chân dài

Chỉ ngay sau hôm đi xin làm… người yêu thuê, tình cờ, tôi gặp một anh bạn cũng đã thử tìm đến dịch vụ này, tất nhiên, với vai trò là khách hàng. Tuy nhiên, những gì anh kể không hoàn toàn giống với những gì chàng giám đốc kia giới thiệu với chúng tôi. Cuộc gặp diễn ra ở một quán cà phê. Cũng với hai nhân vật chính là Thiện và Huy. Và vì ở quán cà phê nên họ còn mang thêm cả chiếc điện thoại bàn homephone, với lời giải thích là để chờ điện thoại của khách hàng (điều này khiến tôi suýt phì cười khi nhớ đến “đội giám sát” mà Huy có nhắc đến).

Nhu cầu của anh bạn tôi là hay phải đi công tác dài ngày nên cần có người để tâm sự. Anh được cho biết, giá cho một buổi thuê người yêu (trong ngày) là 1 - 1,5 triệu đồng. Còn nếu đi dài ngày hay qua đêm thì sẽ có giá khác, tùy trường hợp cụ thể. Nếu cần đóng vai là người yêu để giới thiệu với bạn bè thì sẽ được nắm tay, ôm hôn, đảm bảo là sẽ như thật. Thấy anh bạn tôi còn do dự, đại diện công ty còn mở lối: Mọi chuyện đi đến đâu là tài ở anh, và do hai người tự thỏa thuận thôi!

Mới đây, trong một lần đi dự họp báo ở một công ty nọ, tôi được làm quen với một PG (Promotion girl - người mẫu giới thiệu sản phẩm) xinh đẹp tên Trần Hồng Quỳnh (sinh năm 1990). Lúc ấy, tôi mới biết, chẳng cần phải lập công ty, tôi cũng có thể đứng ra làm quản lý một nhóm những người đẹp và cho thuê theo nhu cầu, chỉ cần tôi có trong tay ảnh và danh sách của một loạt các “chân dài”. Quỳnh cho biết, cô hiện là sinh viên năm thứ 2, Đại học Y tế Công cộng. Ngoài việc lập một nhóm người mẫu, Quỳnh còn đi diễn và làm “mẹ PG” (tức người quản lý các PG). Mỗi buổi làm PG như thế này, Quỳnh được 300.000 - 500.000 đồng.

Tuy nhiên, chủ yếu Quỳnh vẫn làm PG tiệc, PG tiếp khách với giá 1,5 triệu đồng/tối, đấy là chưa kể tiền “boa” của khách. Thường thì 1 tuần, cô có khoảng 3 lần như thế. “Việc làm này đòi hỏi mình phải khéo léo, biết gắp thức ăn cho khách, biết mời rượu, đi hát và làm vừa lòng khách. Khách của em chủ yếu là các “quan lớn”, không có viên chức đâu ạ!” - Quỳnh kể. Nghe cô sinh viên xinh đẹp nói, thực lòng, tôi vẫn băn khoăn không hiểu ý “quan lớn” mà Quỳnh gọi là gì? “Thế em không sợ à, em đã bao giờ gặp sự cố gì chưa?”. “Sợ gì hả chị, bình thường họ cũng chỉ dám cầm tay hay ve vuốt đôi chút. Nhưng như thế cũng chẳng sao. Còn nói chung là chúng em biết cách tránh mà”. Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu vì Quỳnh cho biết, xong buổi này, đến tối, cô còn phải đi tiếp khách. Khi biết tôi có nhu cầu tìm một cô chân dài xinh đẹp đóng vai  người yêu cho anh bạn mới đi nước ngoài về để đưa đi giới thiệu với bạn bè, Quỳnh cho tôi số điện thoại và hẹn sẽ gửi cho tôi những bức ảnh của mình. Hôm sau, tôi nhận được ảnh của Quỳnh cùng một lý lịch trích ngang về tên tuổi, số đo các vòng, kèm theo một dòng ở cuối: “Có thể đi tỉnh được”.

Nhưng, có những vai diễn đâu chỉ là vai diễn. Bởi đằng sau những chén rượu, những cuộc nhậu thâu đêm hay những chuyến đi dài ngày, còn biết bao điều khó lường. Và cái sự sa chân, đôi khi cũng khó nhận biết như những cám dỗ vậy - sa vào lúc nào không hay. Và biết đâu đó, khi nhận ra thì đã quá muộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên