Cổ tích đời thường: “Hằng 12”

Khi những thước phim “Được sống” cuối cùng được hoàn thiện (tháng 11/2008) thì Hoàng Thị Thu Hằng đã có một mái ấm, bên người chồng hết lòng yêu thương chị cùng một bé gái 10 tháng tuổi.

Khán giả Việt Nam đang chờ đón bộ phim truyện nhựa “Được sống” (biên kịch Hà Anh Thu) do Trần Trung Dũng (Hãng phim truyện Việt Nam) đạo diễn. Điều đặc biệt, đây là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về cuộc đời một tiếp viên hàng không xảy ra cách đây 8 năm - một câu chuyện ly kỳ và cảm động sẽ giúp người xem có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống.

Cuộc đời về nữ tiếp viên hàng không có biệt danh “Hằng 12” là cả một câu chuyện đầy xúc động. Một tai nạn thảm khốc diễn ra năm 2000 đến với một nữ tiếp viên hàng không thông minh, xinh đẹp Hoàng Thị Thu Hằng tưởng như đặt một dấu chấm hết đối với cuộc đời cô, khi chiếc xe 12 chỗ chở 9 nữ tiếp viên (trong đó có Hằng) của Việt Nam Airline bị một chiếc xe tải đâm phải.

Với khuôn mặt dập nát, gãy chân trái và tay trái, xương chậu bị vỡ, chấn thương sọ não..., không ai nghĩ được Hằng lại có thể sống sót. Ngay cả khuôn mặt chị được bác sỹ khâu tới 154 mũi, cánh tay được nối liền lại chỉ để... khi liệm cho đẹp. Nhưng điều may mắn là Hằng lại sống sót.

Sau 3 tháng nửa mê nửa tỉnh, Hằng được trở về nhà nhưng trong tình trạng thần kinh không bình thường. Nhưng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, bạn bè, chị đã dần dần bình phục tinh thần và bắt đầu cuộc vật lộn để chiến thắng chính bản thân mình.

Khi những thước phim “Được sống” cuối cùng được hoàn thiện (tháng 11/2008) thì Hoàng Thị Thu Hằng đã có một mái ấm, bên người chồng hết lòng yêu thương chị cùng một bé gái đã 10 tháng tuổi. Chị xúc động: “Tôi không ngờ rằng mình lại được quan tâm nhiều và cuộc đời mình lại được dựng thành phim như vậy. Cuộc đời tôi đầy thăng trầm nhưng cũng nhiều may mắn”. Và cái may mắn lớn có lẽ là hạnh phúc gia đình mà chị đang có được mà trước đây, khi bị tai nạn, chị nghĩ rằng mình có nằm mơ cũng không thể xảy ra...

Năm 2006, sau khi những lời tâm sự của Hoàng Thị Thu Hằng khép lại một chương trình “Người xây tổ ấm”: “Tôi cũng như những người đàn bà khác, cũng mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm...”, thì dường như có một phép màu đã biến mơ ước xa vời của chị trở thành hiện thực.

Người bạn trai từng học cùng chị khoá đại học văn bằng 2 tại TP HCM sau khi xem chương trình đã trở về bên chị và hai người đã tổ chức tiệc trà mừng lễ thành hôn 3 tháng sau đó. Thì ra tình yêu của anh dành cho chị bền bỉ suốt từ thời hai người cùng học với nhau. Anh thành thật: “Hồi ấy em xinh đẹp, thông minh... như thế, còn anh thì... Nhưng anh yêu em không phải vì em xinh đẹp”. Cuối cùng thì cái “rào cản” để anh đến với chị cũng không còn khi hình thức của chị đã hoàn toàn thay đổi, còn chị cảm động trước tình yêu lớn của anh...      

Hằng kể, đã có giai đoạn chị xấu xí và yếu ớt, khiến mọi người nhìn chị cảm thông và ái ngại. “Mặc kệ đời, trước mình sống vì mình, sau mình sống để không phụ sự yêu thương của người thân, bè bạn, tất cả rồi sẽ qua đi, và quan trọng là phải sống được trên chính đôi chân của mình” - Hằng tự nhủ. Chị đã kiên trì luyện tập để sinh hoạt được như những người bình thường khác.

Đạo diễn Trần Trung Dũng cho biết, đây là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đầy xúc động. Tuy nhiên, cái khó khi làm bộ phim này là đây là một bộ phim về người tốt việc tốt, mang tính chất giáo dục lớn, để tránh sự lý thuyết, sáo mòn, làm sao xây dựng phim thật hấp dẫn để đưa thông điệp đến với người xem một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Vì vậy câu chuyện trong phim có thay đổi so với câu chuyện ngoài đời. Trong phim, Hằng đã phải trải qua những phút giây đau khổ và yêu thương, tuyệt vọng, điên loạn, chết đi sống lại nhiều lần, nhất là khi người chồng mới cưới dời bỏ cô khi cô bị tai nạn... Nhưng với nghị lực phi thường, may mắn và hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

Người vào vai “Hằng 12” hiện là diễn viên Hà Thu - một sinh viên năm thứ 2 ĐH Sân khấu điện ảnh, được đạo diễn Trần Trung Dũng lựa chọn từ 20 “ứng cử viên”, cũng có khuôn mặt hao hao giống “Hằng 12”. Vai diễn cũng là một khó khăn với Thu vì lần đầu tiên cô đóng phim lại là phim nhựa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên