Sạt lở tại mỏ đá ở TP Đà Nẵng, một lái xe tử vong

VOV.VN - Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại 1 mỏ đá ở TP Đà Nẵng khiến 1 lái xe tử vong.

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại 1 mỏ đá ở TP Đà Nẵng khiến 1 lái xe là anh Phạm Tấn Vĩnh, sinh năm 2000, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, lái xe múc tử vong. Điều đáng nói, nạn nhân vẫn chưa đủ 18 tuổi và chưa có giấy phép điều khiển xe cơ giới.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 4/2, anh Vĩnh đang điều khiển xe múc tại mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Hữu Minh ở xã Hòa Nhơn thì xảy ra sự cố. Ngoài anh Vĩnh đang điều khiển xe múc, tại hiện trường còn có tài xế Lê Văn Tuấn, điều khiển xe tải chở đá. Trong lúc múc đá đã bóc tách lên xe tải, anh Vĩnh phát hiện vách núi cao có dấu hiệu sạt lở liền tri hô cho anh Tuấn điều khiển đưa xe tải ra nơi khác.

Một tảng đá lớn đè vào cabin khiến lái xe tử vong.

Khi anh Tuấn lái xe khỏi khu vực nguy hiểm được khoảng 50 mét thì nhiều tảng đá lớn đổ ập xuống, đè bẹp xe múc cùng tài xế Vĩnh đang ở trong cabin. Khoảng 30 phút sau thì các công nhân mới điện báo được cho các cơ quan chức năng do tại mỏ đá không có sóng điện thoại.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an huyện Hòa Vang triển khai cứu nạn. Do địa hình xảy ra tai nạn phức tạp, khối lượng đá sạt khá lớn nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian mới san gạt đất đá đè trên cabin xe múc để đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc này, anh Vĩnh đã tử vong. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng việc đào đá, vì vách núi có nguy cơ tiếp tục sạt lở. 

Đưa nạn nhân rời hiện trường.

Thông tin ban đầu, nạn nhân chưa đủ 18 tuổi và chưa có giấy phép điều khiển xe cơ giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân Đỗ Hữu Vinh đã thuê nạn nhân điều khiển phương tiện được 5 tháng.

Được biết, vụ việc đang được Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hòa Vang đang điều tra, làm rõ, trong đó có yếu tố vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa bất thường tại Quảng Ngãi gây sạt lở nhiều tuyến giao thông
Mưa bất thường tại Quảng Ngãi gây sạt lở nhiều tuyến giao thông

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi huy động mọi nguồn lực để khắc phục sạt lở, đưa hàng Tết về với bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Mưa bất thường tại Quảng Ngãi gây sạt lở nhiều tuyến giao thông

Mưa bất thường tại Quảng Ngãi gây sạt lở nhiều tuyến giao thông

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi huy động mọi nguồn lực để khắc phục sạt lở, đưa hàng Tết về với bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Gần Tết, người dân vùng sạt lở núi ở Quảng Nam vẫn ngổn ngang nỗi lo
Gần Tết, người dân vùng sạt lở núi ở Quảng Nam vẫn ngổn ngang nỗi lo

VOV.VN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các khu dân cư vùng sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngổn ngang nỗi lo.

Gần Tết, người dân vùng sạt lở núi ở Quảng Nam vẫn ngổn ngang nỗi lo

Gần Tết, người dân vùng sạt lở núi ở Quảng Nam vẫn ngổn ngang nỗi lo

VOV.VN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các khu dân cư vùng sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngổn ngang nỗi lo.

Người dân ở Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở núi
Người dân ở Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở núi

VOV.VN -Hiện nay, khó khăn nhất ở Quảng Nam là việc di dời, bố trí tại định cư cho những hộ dân vùng sạt lở, bởi địa bàn miền núi khó tìm được mặt bằng

Người dân ở Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở núi

Người dân ở Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở núi

VOV.VN -Hiện nay, khó khăn nhất ở Quảng Nam là việc di dời, bố trí tại định cư cho những hộ dân vùng sạt lở, bởi địa bàn miền núi khó tìm được mặt bằng

Người dân ở Hậu Giang không chịu di dời khỏi vùng sạt lở
Người dân ở Hậu Giang không chịu di dời khỏi vùng sạt lở

VOV.VN -Mỗi năm tỉnh Hậu Giang xảy ra hàng chục vụ sạt lở bờ sông nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn bám trụ không đi dù chính quyền địa phương nhiều lần vận động.

Người dân ở Hậu Giang không chịu di dời khỏi vùng sạt lở

Người dân ở Hậu Giang không chịu di dời khỏi vùng sạt lở

VOV.VN -Mỗi năm tỉnh Hậu Giang xảy ra hàng chục vụ sạt lở bờ sông nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn bám trụ không đi dù chính quyền địa phương nhiều lần vận động.