Sôi nổi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi vùng miền lại có những không gian sinh hoạt văn hóa độc đáo riêng để mừng Tết Độc lập.

Sớm tinh mơ, trên những sườn đồi, con đường dọc bản làng dập dìu chiếc ô xòe của người dân tộc bản địa í ới gọi nhau xuống chợ.

Cơn mưa giao mùa bất chợt, cũng không ngăn nổi bước chân của những bạn trẻ háo hức đi chơi Tết Độc lập. Không phải hội Xuân, cũng không phải đến buổi chợ phiên nhưng hễ cứ đến ngày Quốc khánh, tại khu vực trung tâm huyện lỵ ở trên địa bàn Bắc Kạn, lượng người đổ về đông đến lạ.

Đối với các chàng trai, đây là dịp cùng giao lưu, uống với nhau chén rượu men lá thơm nồng. Các cô gái không thể bỏ lỡ cơ hội sắm cho mình những món đồ trang sức thật đẹp.

Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đâu đâu cũng rực lên sắc đỏ của cờ và hoa hân hoan chào mừng tết độc lập.         


Nhiều hoạt động văn nghệ được tổ chức. (ảnh: TTVH)

Ngày này, nhiều gia đình còn làm mâm cơm, cùng nhau ngồi lại chia sẻ thành quả của cuộc sống, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp. Không chỉ vậy, đối với nhiều gia đình có truyền thống cách mạng, đây còn là dịp ôn lại những chặng đường lịch sử, những chiến công của cha ông đã trải qua để giáo dục thế hệ con cháu.

Ông Trần Công Ảnh, lão thành cách mạng ở thị xã Bắc Kạn - đại biểu dự mít tinh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 xúc động nhớ lại: “Dự mít tinh mùng 2/9, mỗi xã được mấy người. Tôi cũng được đi dự, không khí râm ram lắm. Khi nghe Bác Hồ nói xong, chúng tôi hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm, “Cách mạng thành công, ủng hộ Việt Minh”. Phòng trào lúc đó rầm rộ lắm”.

Đã 68 mùa Tết độc lập, nhưng đến hôm nay những phút hân hoan như vẫn nguyên vẹn trong tâm trí và cảm xúc của mỗi người dân Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc miền núi trong đó có tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Cũng như các địa phương trong cả nước, hôm nay nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Tây Bắc cũng tưng bừng đón Tết Độc lập, không khí vui tươi phấn khởi, cờ hoa rực rỡ khắp các bản làng, ngõ xóm.

Còn tại Sơn La, bà con các dân tộc tạm gác lại việc đồng áng, tưng bừng, phấn khởi vui đón Tết Độc lập. Đường làng ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ, bên mỗi nếp nhà sàn không thể thiếu lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới.

Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ, ngày Tết, ngày hội của đồng bào các dân tộc Sơn La mà còn là ngày xum họp của mỗi gia đình. Khắp các bản làng Sơn La tưng bừng trong tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, bà con từ già, trẻ đều diện những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ các sắc màu. Tất cả ngời lên niềm vui, niềm rạng rỡ về sự đổi thay của bản mường, cuộc sống ngày càng thêm ấm no.

Tại nhà văn hóa bản Hìn, phường Chiềng An, TP Sơn La, ngay từ sáng sớm, bà con đã tụ họp về đây trong những bộ quần áo đẹp nhất. Vui hơn nữa, năm nay bản được đón các đội văn nghệ và bà con các bản lân cận cùng về giao lưu vui đón Tết.

Đã nhiều năm nay, bà con các dân tộc ở đây đều tổ chức đón Tết Độc lập tập thể tại nhà văn hóa bản, cùng cất cao lời ca, tiếng hát ngợi ca bản mường, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh.

Tại Yên Bái, từ sáng sớm, người dân các địa phương đã nô nức đổ về trung tâm TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn, thị tứ để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Đông vui nhất là các huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, đồng bào Mông, Dao đi theo từng đoàn như trẩy hội với váy áo rực rỡ sắc màu.

Ở các bản làng, nhiều gia đình chọn dịp này để về đoàn tụ với gia đình khiến các không khí như náo nhiệt hơn. Nhà nhà làm cỗ, mổ lợn, làm bánh, không khí không

Tại các tỉnh, thành phố miền Trung, nơi có nhiều di tích lịch sử, di sản thế giới, sáng nay, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao mừng ngày Quốc khánh. 

Hàng nghìn người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nô nức tham gia Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

Tham gia lễ hội năm nay có 21 thuyền bơi, 8 thuyền đua với 900 vận động viên nam nữ.  Sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1946, để mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 1 tuổi, lần đầu tiên nhân dân Lệ Thủy tổ chức  “Lễ hội bơi, đua thuyền” mừng Tết Độc lập và được duy trì từ đó đến nay.

Sáng nay, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương. Tham dự giải, 8 đội đua ghe ở các địa phương tỉnh Thừa Thiên-Huế. Giải đua diễn ra kịch tích, quyết liệt, hấp dẫn tới phút cuối, thu hút hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách đến xem.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, rất đông người dân và du khách đến với TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng chức năng công an, thanh tra giao thông, quản lý đô thị thành phố tiến hành phân luồng, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường dẫn đến công viên bờ biển, các bến tàu du lịch đi tham quan vịnh Nha Trang không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Tại thành phố Đà Nẵng cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thế thao, giải trí như hội thi đầu bếp giỏi các tỉnh miền Trung, giải cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc, giải bóng đá mini; Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam.

Ngay sáng sớm 2/9, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức lễ giỗ Bác Hồ. Gần 1.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tỉnh Trà Vinh đến dự.

Các đoàn lần lượt đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nơi yên nghĩ hàng ngàn anh hùng liệt sĩ, người con ưu tú của quê hương Trà Vinh và những người con của mọi miền đất nước, đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc.

Đại úy Nguyễn Ngọc Út – Bộ chỉ huy bội đội biên phòng tỉnh Trà Vinh – một trong những người đại diện đơn vị đến thắp hương và dự Lễ dâng hương tưởng niệm Bác cho biết: “Mỗi lần đến viếng nghĩa trang, tôi rất xúc động. Các anh đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay. Chúng tôi, những chiến sĩ tâm nguyện sẽ nối tiếp ý chí kiên cường của các anh để bảo vệ đất nước được bình yên”.

Tại buổi lễ, sau khi dâng hoa, phẩm vật và vào Đền viếng Bác, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân dân trong tỉnh; quá trình lịch sử xây dựng và bảo vệ Đền thờ Bác Hồ trong những năm tháng chống Mỹ; báo cáo với Bác về những thành tích hoạt động của tỉnh trong năm qua, nhất là kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu Tết độc lập dân tộc Mông
Rực rỡ sắc màu Tết độc lập dân tộc Mông

Các chàng trai, cô gái Mông ai cũng xúng xính trong những bộ trang phục dân tộc đặc sắc của mình. Với họ, đến với lễ hội này ngoài để vui chơi, còn để thưởng thức các tiết mục văn hóa đặc sắc và trao đổi, tâm tình với nhau.

Rực rỡ sắc màu Tết độc lập dân tộc Mông

Rực rỡ sắc màu Tết độc lập dân tộc Mông

Các chàng trai, cô gái Mông ai cũng xúng xính trong những bộ trang phục dân tộc đặc sắc của mình. Với họ, đến với lễ hội này ngoài để vui chơi, còn để thưởng thức các tiết mục văn hóa đặc sắc và trao đổi, tâm tình với nhau.

Tưng bừng ngày Tết độc lập ở Sơn La
Tưng bừng ngày Tết độc lập ở Sơn La

Trên các nẻo đường, bừng lên sắc màu của cờ hoa và những bộ váy áo sặc sỡ của đồng bào các dân tộc.

Tưng bừng ngày Tết độc lập ở Sơn La

Tưng bừng ngày Tết độc lập ở Sơn La

Trên các nẻo đường, bừng lên sắc màu của cờ hoa và những bộ váy áo sặc sỡ của đồng bào các dân tộc.

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ
Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

VOV.VN -Lòng yêu nước mỗi thời mỗi khác và không phải là độc quyền của thế hệ nào, dù trong thời chiến hay thời bình.

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

VOV.VN -Lòng yêu nước mỗi thời mỗi khác và không phải là độc quyền của thế hệ nào, dù trong thời chiến hay thời bình.

Á hậu Hoàng Anh: Tết Độc lập là ngày vô cùng thiêng liêng
Á hậu Hoàng Anh: Tết Độc lập là ngày vô cùng thiêng liêng

(VOV) - “Ra Trường Sa bạn sẽ mang theo gì? – trả lời: sẽ mang giai điệu Tổ quốc, những điệu múa của quê hương đất nước ra với các chiến sĩ”.

Á hậu Hoàng Anh: Tết Độc lập là ngày vô cùng thiêng liêng

Á hậu Hoàng Anh: Tết Độc lập là ngày vô cùng thiêng liêng

(VOV) - “Ra Trường Sa bạn sẽ mang theo gì? – trả lời: sẽ mang giai điệu Tổ quốc, những điệu múa của quê hương đất nước ra với các chiến sĩ”.

Cao nguyên Mộc Châu đón tết độc lập
Cao nguyên Mộc Châu đón tết độc lập

(VOV) -Sắc màu Mộc Châu như càng rực rỡ hơn, bởi các dân tộc Thái, Dao Tày, kinh cùng hội tụ về đây đón tết.

Cao nguyên Mộc Châu đón tết độc lập

Cao nguyên Mộc Châu đón tết độc lập

(VOV) -Sắc màu Mộc Châu như càng rực rỡ hơn, bởi các dân tộc Thái, Dao Tày, kinh cùng hội tụ về đây đón tết.

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực
Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Nếu làm việc vì lợi ích của người dân thì sẽ được dân ủng hộ, dân tin tưởng.

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Nếu làm việc vì lợi ích của người dân thì sẽ được dân ủng hộ, dân tin tưởng.

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu
Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

Tết Độc Lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La
Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Những hoạt động vui chơi giải trí sẽ còn tiếp diễn đến hết mùng 5/9 tại cao nguyên Mộc Châu.

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

Đêm hội chào mừng Tết Độc lập tại Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Những hoạt động vui chơi giải trí sẽ còn tiếp diễn đến hết mùng 5/9 tại cao nguyên Mộc Châu.