Sức khỏe sản phụ và bé trai sinh trên chuyến bay Jetstar đã ổn định

VOV.VN - Đây là trường hợp hy hữu tại Việt Nam sinh nở ở độ cao 10.000m, hiện tại, sức khỏe của sản phụ và em bé đã phục hồi.

Được sự trợ giúp của phi hành đoàn và bác sỹ người nước ngoài, một hành khách vừa sinh hạ an toàn một bé trai trên chuyến bay của hãng hàng không  Jestar khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Đây là trường hợp hy hữu tại Việt Nam sinh nở ở độ cao 10.000m. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và em bé đã phục hồi.

Chuyến bay BL590 của hãng Jetstar Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh   đi Đà Nẵng vào lúc 14h55’ chiều qua (4/3). Sau khi máy bay cất cánh được 45 phút, chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng thì hành khách Nguyễn Thị Ngọc Nga, quê ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngồi hàng ghế 5E có biểu hiện đau bụng và chuyển dạ.

 

Sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga cho biết, máy bay rời đường băng được 15 phút thì bị vỡ ối, chị hơi sợ nhưng không nghĩ sẽ sinh trên máy bay và tin rằng mình sẽ cầm cự được khi xuống đến sân bay Đà Nẵng. Nhưng chỉ 15 phút tiếp theo, chị Nga vỡ ối lần 2, lúc này chị  hoảng sợ thật sự.

Chị Nga kể lại: “Có một cô bác sĩ người nước ngoài, nhưng không phải bên khoa sản. Bên tiếp viên họ phiên dịch lại rằng cô ấy nói: Bây giờ có cô ở đây rồi không phải lo gì hết, cô sẽ làm tất cả. Lúc đó tôi cũng lo lắng, nhưng có nhiều người xung quanh, cảm giác cũng được an ủi. Sau đó đau một vài cơn là sanh luôn. Sau đó cô ấy ẵm em bé để lên người. Lúc đó nói chung cảm xúc không thể nào tả được.”

Sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga mang thai ở tuần thứ 36, có dấu hiệu sinh non. Được sự hỗ trợ của phi hành đoàn và  bác sĩ Sutton Flona Julia người Anh trên chuyến bay, chị Nga đã sinh hạ thành công 1 bé trai nặng  2,7kg.

Sau khi máy bay hạ  cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga được đội ngũ bác sĩ và đại diện Jetstar Pacific cùng xe cứu thương trực sẵn chuyển đến bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc.  Anh Dương Văn Bảo Phúc, chồng của sản phụ Nga cho biết: đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cũng đã đến thăm hỏi, và trao tặng 2 triệu đồng động viên gia đình.

Ngoài ra, họ cũng mong muốn có thể đặt tên gọi ở nhà cho bé trai là Jetstar: “Họ đến thăm chia sẻ với gia đình. Và họ hỏi có đặt tên gì cho bé chưa. Họ có ý muốn đặt tên cho bé mang kỷ niệm với công ty là Jetstar, hoặc tên cơ trưởng của chuyến bay đó. Thì mình cũng nghĩ tìm một cái tên gì đó đặt liên quan đến chuyến bay đó để kỷ niệm.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trăn khổng lồ tấn công bé trai đang ngủ
Trăn khổng lồ tấn công bé trai đang ngủ

Một bà mẹ ở Macksville, phía bắc New South Wales đã tay không giật con trăn dài 3m ra khỏi mặt con trai sau khi bị đánh thức bằng tiếng hét chói tai.

Trăn khổng lồ tấn công bé trai đang ngủ

Trăn khổng lồ tấn công bé trai đang ngủ

Một bà mẹ ở Macksville, phía bắc New South Wales đã tay không giật con trăn dài 3m ra khỏi mặt con trai sau khi bị đánh thức bằng tiếng hét chói tai.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai không còn nguyên vẹn
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai không còn nguyên vẹn

Mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra đó là một hài nhi không còn nguyên vẹn ở tỉnh Yên Bái.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai không còn nguyên vẹn

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai không còn nguyên vẹn

Mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra đó là một hài nhi không còn nguyên vẹn ở tỉnh Yên Bái.

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu
Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Khi mặc chiếc áo được sản xuất từ Trung Quốc, bé trai 9 tuổi đã ngất xỉu. Khi kiểm tra bên trong chiếc áo, người thân của bé phát hiện một "vật thể lạ".

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Khi mặc chiếc áo được sản xuất từ Trung Quốc, bé trai 9 tuổi đã ngất xỉu. Khi kiểm tra bên trong chiếc áo, người thân của bé phát hiện một "vật thể lạ".

Bé trai 4 tuổi bị cá sấu cắn đứt gân tay ở Cà Mau
Bé trai 4 tuổi bị cá sấu cắn đứt gân tay ở Cà Mau

Trong khi bé Tài chạy lại lấy ống nước để rửa chuồng cá sấu thì bị con cá sấu nằm gần đó cắn phập vào tay.

Bé trai 4 tuổi bị cá sấu cắn đứt gân tay ở Cà Mau

Bé trai 4 tuổi bị cá sấu cắn đứt gân tay ở Cà Mau

Trong khi bé Tài chạy lại lấy ống nước để rửa chuồng cá sấu thì bị con cá sấu nằm gần đó cắn phập vào tay.

Y sĩ trạm y tế xã bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong
Y sĩ trạm y tế xã bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong

Bé trai 2 tuổi bị bệnh, người nhà vội đưa vào Trạm Y tế xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến, cơ sở y tế này không một bóng người.

Y sĩ trạm y tế xã bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong

Y sĩ trạm y tế xã bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong

Bé trai 2 tuổi bị bệnh, người nhà vội đưa vào Trạm Y tế xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến, cơ sở y tế này không một bóng người.

40 phút lịch sử đón bé trai chào đời trên máy bay ở độ cao 10.000 m
40 phút lịch sử đón bé trai chào đời trên máy bay ở độ cao 10.000 m

Trưa 5/3, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, quê xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã phục hồi sức khỏe sau ca sinh con trên trời ở độ cao 10.000m

40 phút lịch sử đón bé trai chào đời trên máy bay ở độ cao 10.000 m

40 phút lịch sử đón bé trai chào đời trên máy bay ở độ cao 10.000 m

Trưa 5/3, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, quê xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã phục hồi sức khỏe sau ca sinh con trên trời ở độ cao 10.000m