Tâm sự của chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học

“Em sẽ vào trường Đại học Dược Hà Nội để tiếp tục theo đuổi môn hóa học, xa hơn là có thể giành được một suất học bổng đi du học”-em Phạm Đăng Huy tâm sự

Tại cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 44 được tổ chức tại Mỹ, 4 học sinh của Việt Nam đã đạt được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.  Phóng viên Đài VOV đã có cuộc phỏng vấn em Phạm Đăng Huy, thí sinh đã giành huy chương vàng về cho đoàn Việt Nam.

Phạm Đăng Huy (áo trắng) cùng các bạn trong đội tuyển Olympic hóa học Việt Nam
PV: Xin chúc mừng Đăng Huy đã giành được giải cao nhất trong kỳ thi Olympic hóa lần thứ 44 tại Mỹ. Lúc này, em có thể chia sẻ cảm xúc của mình?

Phạm Đăng Huy: Cảm xúc của em bây giờ vẫn còn rất vui khi nhận được tấm huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học. Ban Tổ chức đọc tên những người được giải bằng cách đọc tên người được giải từ thấp đến cao. Khi đọc tên những người trong huy chương bạc, em rất hồi hộp. Rất may mắn là tên em không có trong danh sách đó và khi người ta đọc tên em đạt huy chương vàng, em rất vui.

PV: Sau khi làm bài xong, em có đoán được kết quả của mình không?

Phạm Đăng Huy: Sau khi làm bài xong em không chắc chắn lắm có được huy chương hay không, bởi vì em không biết được đáp án và thang. Lúc các thầy báo điểm, em mới nghĩ mình có khả năng đạt được huy chương vàng.

PV: Giữa Việt Nam và Mỹ có sự xa cách rất lớn về mặt địa lý, văn hóa và cả chuyện ăn uống…. Cùng với việc chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi, em và các bạn đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi này?

Phạm Đăng Huy: Em và các bạn có hai tháng tập huấn ở Hà Nội, học kỹ năng thực hành và lý thuyết của các giáo sư tại hai trường đại học lớn đó là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước khi sang bên này, chúng em đã lên mạng tìm hiểu thông tin và đất nước cũng như địa điểm mình sẽ đến. Chúng em đã mang theo quần áo phù hợp, đồ ăn dự phòng, bọn em cũng có 2-3 ngày để chuẩn bị trước khi thi, nên cũng đã bắt kịp múi giờ.

PV: Với tấm huy chương vàng đạt được, em có những kế hoạch như thế nào trong thời gian sắp tới?

 Phạm Đăng Huy: Dự định đầu tiên là em sẽ vào trường Đại học Dược Hà Nội để tiếp tục theo đuổi môn hóa học. Xa hơn em sẽ  rèn luyện môn tiếng Anh để có thể giành được một suất học bổng đi du học.

PV:  Điều mà em mong muốn nhất lúc này là gì?

Phạm Đăng Huy: Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là được ăn món ăn Việt Nam. Đó là món phở.

PV: Một lần nữa xin chúc mừng em và chúc em gặt hái được nhiều thành công trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên