Tây Bắc mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng đồng bào các dân tộc Tây Bắc sẽ mãi nhớ về ông - một nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị, hết lòng vì nhân dân.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng – nhà lãnh đạo liêm chính, trí tuệ, mẫu mực mà bình dị, người được nhân dân hết lòng yêu mến và kính trọng đã đi xa. Nhưng cuộc đời hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cùng tình cảm, sự quan tâm mà ông dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tây Bắc sẽ còn mãi. Đó chính là điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi người không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng bản làng, quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Ông Mùa A Lồng, dân tộc Mông, thường trú ở thôn Km14 + km17, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái năm 2013 cả gia đình 4 người vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp ông lên thăm và làm việc với huyện Tạm Tấu.

Với ông, hình ảnh về một vị lãnh đạo trí tuệ, tài năng mà hết sức thân tình, gần gũi sẽ không bao giờ nhạt phai. Ông cũng rất vui bởi từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong triển khai các chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng bào vùng cao xã Trạm Tấu nói chung, huyện Trạm Tấu nói riêng đã nỗ lực đoàn kết, vươn lên giành nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

"Bác lên thì bác dặn phải đoàn kết, phát triển kinh tế, cho các cháu, người già phải làm gương cho con cháu. Nghe lời dặn của Tổng Bí thư, bà con nơi đây đã biết làm lúa hai vụ, chăn nuôi đại gia súc. Những diện tích bỏ hoang bà con trồng cỏ voi hết", ông Mùa A Lồng cho biết.

Ông Cao Đức Hải, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai thì đã vinh dự được nhiều lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông lên thăm Lào Cai, hoặc tại các sự kiện ở Trung ương. Ông Hải cho biết, bản thân mình rất ấn tượng trước phong cách làm việc thân tình, cởi mở, luôn coi trọng thực tiễn cơ sở của Tổng Bí thư.

Trong chuyến công tác tại Lào Cai ngày đó, Tổng Bí thư đã đánh giá rất cao mô hình tuyên vận, dù mới đang thí điểm. Sau khi thăm, trò chuyện với cán bộ xã Bản Lầu, Tổng Bí thư đã tổng kết 3 vấn đề cốt lõi cần phải thực hiện và những điều đó đã trở thành “kim chỉ nam” để Lào Cai triển khai hiệu quả mô hình tuyên vận, sau này được nhiều địa phương trong cả nước học tập. 

"Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, Tổng Bí thư đã tổng kết sau cuộc trò chuyện với cán bộ cơ sở. Chính ba gạch đầu dòng đó đã xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo làm thí điểm tham mưu cho tỉnh. Đi rất nhiều cơ sở, nhiều ý kiến chưa thông, nhờ có ba gạch đầu dòng đó mình đã thuyết phục dần dần và bước đầu xuất hiện kết quả rất tốt", ông Hải nói.

Có thể nói, những thành quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta những năm gần đây, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa là một trong những dấu ấn đậm nét, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Quỳnh Nhai, Sơn La cho rằng, chưa bao giờ công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm này lại làm nức lòng dân đến vậy. Nhiều câu nói của Tổng Bí thư, như “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”, hay “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm” đã trở thành thông điệp mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh để cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng.

Ông Sơn cho biết, người Thái có từ gọi là "Xưn" - ý nói một nhân tố hết sức đặc biệt, đặc biệt hơn nữa ở công cuộc phòng chống tham nhũng. Người dân vô cùng thương tiếc Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và người dân mong muốn, tin tưởng những người đã tham mưu giúp Tổng Bí thư trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp nối công việc này. Còn niềm tin của người dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng thì vẫn còn nguyên si.

Kính trọng, ngưỡng mộ, tự hào, quý mến và tiếc thương… đó là suy nghĩ, là tình cảm của cán bộ, đảng viên và người dân Tây Bắc đối với vị “Tổng tư lệnh của lòng dân” Nguyễn Phú Trọng. Con người tài ba, bình dị và liêm chính ấy nay đã đi xa, tuy nhiên, cuộc đời hoạt động và những cống hiến của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cùng tình cảm, sự quan tâm mà ông đã dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tây Bắc sẽ còn mãi; là “điểm tựa”, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc nơi đây không ngừng phấn đấu vươn lên giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình cảm của đồng bào Mông vùng cao Trạm Tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tình cảm của đồng bào Mông vùng cao Trạm Tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chiều 4/1/2013, không quản ngại đường xá xa xôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã vùng cao Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, thuộc diện 62 huyện nghèo của cả nước.

Tình cảm của đồng bào Mông vùng cao Trạm Tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm của đồng bào Mông vùng cao Trạm Tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chiều 4/1/2013, không quản ngại đường xá xa xôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã vùng cao Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, thuộc diện 62 huyện nghèo của cả nước.

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tại tỉnh Vĩnh Long, có rất nhiều chùa lập bàn hương án để làm lễ tưởng niệm cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Chùa Long Khánh, Chùa Hội An, Chùa Giác Long, Chùa Cổ Đông Phước. Đông đảo bà con phật tử ở địa phương đến dự.

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tại tỉnh Vĩnh Long, có rất nhiều chùa lập bàn hương án để làm lễ tưởng niệm cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Chùa Long Khánh, Chùa Hội An, Chùa Giác Long, Chùa Cổ Đông Phước. Đông đảo bà con phật tử ở địa phương đến dự.

Cụ bà 86 tuổi vượt hàng trăm cây số đến Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư
Cụ bà 86 tuổi vượt hàng trăm cây số đến Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư

VOV.VN - Cụ Lê Thị Thanh ở Hải An, Hải Phòng vượt hàng trăm cây số để đến thôn Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cụ bà 86 tuổi vượt hàng trăm cây số đến Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư

Cụ bà 86 tuổi vượt hàng trăm cây số đến Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư

VOV.VN - Cụ Lê Thị Thanh ở Hải An, Hải Phòng vượt hàng trăm cây số để đến thôn Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.