Tết của các chiến sĩ biên cương

VOV.VN - Với những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đã gác lại niềm vui đoàn tụ với gia đình để làm tròn nhiệm vụ

Tết đến, xuân sang, khắp nơi đều rộn ràng không khí đón chào năm mới, người người nhà nhà háo hức mong đợi niềm vui dịp đoàn tụ. Với những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã gác lại niềm vui đoàn tụ với gia đình để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng ở nơi địa đầu biên giới.

Tuần tra biên giới.

 Đây là năm thứ ba liên tiếp Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, Trạm trưởng, Trạm Biên phòng Lồ Cố Chin - Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ở lại đơn vị ăn tết trọn vẹn. Những ngày Tết ở đơn vị, các anh cũng có được không khí ấm cúng như ở nhà, có đủ bánh chưng, giò, măng khô trong thực đơn hàng ngày. 

Năm nay đặc biệt hơn mọi năm là anh Tâm vừa mới lập gia đình, mấy ngày Tết thương nhất người vợ mới cưới phải xa chồng biền biệt. Mặc dù vậy, đối với anh và các chiến sĩ cùng đơn vị, nhiệm vụ được giao phó hết sức cao cả, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì dù có phải hy sinh chuyện tình cảm cá nhân anh vẫn thấy tự hào: “Cái Tết xa nhà cũng có chút gì đó buồn và có những cảm giác rất khó quên. Mặc dù vậy, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn và bà con nhân dân trong xã, trong thôn nên mình rất tự hào, bản thân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Chia sẻ với nỗi niềm của các chiến sỹ xa quê hương khi tết đến xuân về, chính quyền và nhân dân xã Pha Long luôn dành cho các anh những tình cảm và ưu ái đặc biệt. Năm nào cũng vậy, bà con bằng tấm lòng của mình đem những sản phẩm gia đình sản xuất được, gom góp lại chia sẻ với các anh trong những ngày Tết xa quê. Đối với nhiều bà con, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng luôn là những người đầu tiên nhận được những lời chúc mừng năm mới ngay trong đêm giao thừa.

Ông Lê Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nói: “Trên tinh thần tương thân tương ái, trong dịp Tết Nguyên đán này, địa phương nhân dân tổ chức một bữa cơm tình cảm để mời các cán bộ, chiến sĩ xuống dự cùng. Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, sĩ của Đồn, động viên những người người làm nhiệm vụ cầm súng bảo vệ biên cương”.

Theo Trung tá Trần Đình Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long, địa bàn mà Đồn phụ trách hết sức phức tạp với đường biên trải dài hơn 16 cây số qua những địa hình hiểm trở. Thêm vào đó, xã biên giới Pha Long cũng là một trong những địa bàn nổi cộm về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bởi vậy, để giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, nhiệm vụ chính trị của các anh phải đặt lên hàng đầu, không được để mất lý trí và lơ là trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong dịp Tết. Đặc biệt hơn nữa, vinh dự và tự hào được công tác tại đơn vị Đồn hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn tự ý thức cống hiến hết mình để phát huy truyền thống của thế hệ cha anh: “Mình cũng là một trong những sĩ quan trẻ, cũng rất trăn trở vì truyền thống đơn vị như vậy. Thêm vào đó biên giới, địa bàn ở đây hết sức phức tạp nên nhiệm vụ chính trị phải gánh vác sẽ vô cùng nặng nề. Do đó, trong thâm tâm luôn nghĩ phải cố gắng làm thế nào để phát huy được những cái tốt mà vẫn giữ được truyền thống của đơn vị”.

Giữa mây mù đặc quánh, bia tưởng nhớ anh linh của 41 anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Pha Long đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc vẫn đứng hiên ngang. Mặc trời đất giao hòa, bóng gác của các chiến sĩ biên phòng xa quê đêm ngày vẫn không ngơi nghỉ. Trong khuôn viên của Đồn, cây đào đã lặng lẽ nở hoa rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân yên bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân biên cương ấm áp tình quân dân
Xuân biên cương ấm áp tình quân dân

Một mùa Xuân mới đang đến. Với chiến sĩ các Đồn biên phòng và đồng bào dân tộc vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, một mùa Xuân ấm áp lại về  

Xuân biên cương ấm áp tình quân dân

Xuân biên cương ấm áp tình quân dân

Một mùa Xuân mới đang đến. Với chiến sĩ các Đồn biên phòng và đồng bào dân tộc vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, một mùa Xuân ấm áp lại về  

Xuân biên cương
Xuân biên cương

Xuân về, cùng với lòng người, hoa đậu, hoa tam giác mạch lại nở rộ trên ruộng đá dưới chân cột cờ Lũng Cú, vẽ nên bức tranh thanh bình của mùa xuân biên cương...

Xuân biên cương

Xuân biên cương

Xuân về, cùng với lòng người, hoa đậu, hoa tam giác mạch lại nở rộ trên ruộng đá dưới chân cột cờ Lũng Cú, vẽ nên bức tranh thanh bình của mùa xuân biên cương...

Xuân biên cương ấm lòng dân bản
Xuân biên cương ấm lòng dân bản

 Hơn 30 phóng viên, biên tập viên của Đài TNVN đã quyên góp để tặng 75 suất quà cho các hộ dân nghèo.

Xuân biên cương ấm lòng dân bản

Xuân biên cương ấm lòng dân bản

 Hơn 30 phóng viên, biên tập viên của Đài TNVN đã quyên góp để tặng 75 suất quà cho các hộ dân nghèo.