Tết ở làng công nhân Bình Dương

(VOV) -Năm nay, hơn 110.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại đón Tết tại tỉnh Bình Dương.

Với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Bình Dương, những công nhân ở lại đón Tết tại các làng công nhân Bình Dương vẫn được hưởng một cái Tết ấm áp và ắp đầy yêu thương.

Tết này con lại không về

Tết năm nay đã là cái Tết thứ 5 vợ chồng chị Lê Thị Oanh, công nhân đang làm việc tại Công ty giày da Chí Hùng, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên đón Tết xa nhà. Chị Oanh quê ở tận huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, còn chồng chị quê ở tỉnh Phú Yên. Với 9 triệu đồng cả tiền thưởng và lương tháng 2 mà vợ chồng có được, anh chị chỉ có thể gửi về quê biếu gia đình hai bên nội, ngoại và mua sữa cho con nhỏ mới 8 tháng tuổi. Việc đưa cả gia đình về quê đối với vợ chồng chị vẫn chỉ là mơ ước. “Vợ chồng mình năm nào cũng ăn Tết ở làng công nhân này. Dù xa nhà nhưng mình vẫn thấy sự ấm cúng của ngày Tết vì vẫn có bánh chưng, có các bạn bè và các ngành đoàn thể thăm hỏi, động viên” – chị Oanh chia sẻ.

Còn vợ chồng anh Phạm Mạnh Tiến và chị Đậu Thị Nga, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng không khá giả hơn. Do điều kiện khó khăn, từ nhiều năm nay, việc đón Tết tại Bình Dương trở thành chuyện rất bình thường. Năm nay, anh Tiến lại không may bị tai nạn gãy chân, phải nghỉ việc trong 3 tháng. Cuộc sống của 2 vợ chồng và đứa con gái một tuổi đều do một tay người vợ cáng đáng. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, vợ chồng anh Tiến và chị Nga đã có một cái Tết với đầy đủ bánh chưng, thịt, gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn và ít tiền tiêu trong mấy ngày Tết. Trong căn phòng trọ chưa đến 10m2, vợ chồng chị vẫn không quên mua hoa tươi và 2 chậu cây cảnh để Tết thêm phần vui tươi.

Anh Phạm Mạnh Tiến nói: “Em rất phấn khởi khi được sự quan tâm của Ban lãnh đạo phường và khu phố đã cho nhà em có một cái Tết đầm ấm hơn khi đón Tết ở xa quê”.

Chương trình văn nghệ của những công nhân ở lại đón Tết tại KCN

Tại những khu có đông công nhân ở Bình Dương, người dân địa phương thường gọi là làng công nhân như Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, khu công nghiệp Bình Đường  thuộc thị xã Dĩ An, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thuộc huyện Tân Uyên, Khu công nghiệp Đồng An, Việt Nam – Sigapore, Việt Hương thuộc thị xã Thuận An, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 thuộc huyện Bến Cát, Tết năm nay có hơn 110.000 công nhân xa quê, đa số ở miền Bắc và miền trung ở lại đón Tết. 

Ấm áp tình thân nơi đất khách

Những ngày Tết Nguyên Đán năm nay, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, các sở ngành và các đoàn thể tại tỉnh Bình Dương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian để phục vụ thanh niên công nhân và tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ trong những ngày nghỉ Tết. Vì vậy, những làng công nhân ở phường Bình Hòa, phường Bình Chuẩn, phường Thuận Giao, An Phú thuộc thị xã thuận An, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc huyện Tân Uyên hay phường An Bình , thị trấn Dĩ An thuộc thị xã Dĩ An, luôn rộn tiếng cười nói vui vẻ suốt những ngày Tết, dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, địa phương có tới 41.000 công nhân ngoại tỉnh đang tạm trú, các ban ngành đoàn thể như chi hội phụ nữ nhà trọ, chi hội thanh niên nhà trọ, chi hội chủ nhà trọ rà soát, nắm danh sách số công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết để tổ chức gặp mặt, giúp đỡ, tặng quà. Thấu hiểu được nỗi lòng của những công nhân xa quê, ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: “Chúng tôi cố gắng làm sao để anh chị em công nhân đã ở lại phường Bình Chuẩn chúng tôi thật sự yên tâm công tác và vui vẻ đón Tết. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các bạn, để các bạn công nhân dù ở xa nhưng vẫn thấy hạnh phúc trong những ngày xuân”.

 
Với sự trân trọng những đóng góp của công nhân lao động ngoại tỉnh vì sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương, lãnh đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã của tỉnh Bình Dương đều giành thời gian trong những ngày cuối năm và đầu năm  mới để gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi và cùng vui Tết với thanh niên công nhân ở lại địa phương đón Tết.

Anh Ngô Tiến Đạt – Phó Bí thư thường trực Thị đoàn Thuận An cho biết, vào đêm giao thừa, thị xã Thuận An tổ chức cho các bạn công nhân gói bánh chưng, liên hoan văn nghệ. Ngoài cán bộ của Thị đoàn, Phường đoàn còn có lãnh đạo thị xã cùng đón giao thừa với công nhân. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần làm cho công nhân xa quê có thêm niềm vui trong ngày Tết và thêm gắn bó với Bình Dương. Dịp Tết này, Liên đoàn lao động tỉnh cũng phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn văn nghệ hàng đêm ở các Khu công nghiệp để phục vụ công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết. “ Mong sao các bạn ở lại ăn Tết tại Bình Dương có thêm nhiều niềm vui để bắt đầu một năm làm việc mới hiệu quả” – Anh Đạt nói.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các bạn công nhân ở làng công nhân Bình Dương, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang đến thật gần. Đó là một mùa xuân với bao niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Mùa xuân thật đẹp như tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của các bạn, những người đang trực tiếp làm ra của cải vật chất, góp phần làm giàu cho đất nước hôm nay./.

Ông Bùi Thanh Nhân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương: Không để công nhân nào không có Tết

“Bình Dương có được sự phát triển như ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều công sức của công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động ngoại tỉnh. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị của Bình Dương đều ra sức chăm lo cho người lao động. Trong dịp Tết năm nay, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã chi hơn 60 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho người lao động đang làm việc tại Bình Dương. Chúng tôi quyết tâm không để công nhân nào không có Tết”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên