Theo chân bác sĩ gần 40 năm bám trụ nơi vùng cao Mù Cang Chải

VOV.VN - Đó là những hành trình theo các lối mòn, dốc nối dốc để giành được sự tin tưởng của đồng bào người Mông tại Mù Cang Chải.

37 năm gắn bó với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ Cứ A Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái không chỉ tận tụy với công tác nghiệp vụ, mà còn hết lòng, hết sức góp phần làm thay đổi nhận thức về phòng chống bệnh tật của người dân vùng cao vốn nhiều lạc hậu, khó khăn, thiếu thốn. 

Những ngày này, vừa bận rộn công tác quản lí, vừa trực tiếp thăm khám bệnh, cầm dao mổ, bác sỹ Cứ A Hồng và các đồng nghiệp còn dành nhiều thời gian và công sức cho việc tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào vùng cao phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa, nhất là các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Ông cũng trực tiếp tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch khẩn cấp từ huyện đến cơ sở và đơn vị; thành lập 6 đội chống dịch khẩn cấp, 4 đội phản ứng nhanh, 1 đội thanh khiết môi trường và 1 đội điều trị tại chỗ; xây dựng phương án đối phó theo 4 cấp độ phát triển của dịch…

Bác sỹ Hồng theo dõi, chỉ đạo các ca mổ.

"Về phía Trung tâm Y tế, chúng tôi đã chỉ đạo các khoa phòng, đặc biệt là Khoa kiểm soát dịch bệnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các ngành của huyện, đặc biệt là ngành Truyền thông tiến hành truyền thông trên loa, đài và các phương tiện đại chúng. Bên cạnh đó, là truyền thông bằng cách tổ chức các đoàn, nhóm đi đến các cơ sở xã cùng họp dân để tổ chức tuyên truyền vào các buổi tối".

Trong khoảng thời gian không dài tiếp chuyện phóng viên, bác sỹ Cứ A Hồng ít kể về thời gian mới nhận công tác vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Dù trong thời điểm ấy có muôn vàn khó khăn, đường đi thì toàn lối mòn với dốc nối dốc, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, nhân lực thì hiếm, người dân vùng cao thì lạc hậu. Một trong những công việc được các y, bác sỹ chú trọng nhất khi ấy là lặn lội lên các bản, tuyên truyền nâng cao hiểu biết của bà con đồng bào Mông về phòng chống dịch bệnh, ăn chín uống sôi, vệ sinh nhà cửa và nhất thiết phải đưa người ốm trong gia đình đến bệnh viện...

"Lúc đó, tôi suy nghĩ là thứ nhất mình yêu nghề này, thứ hai là gia đình mình ở đây và thứ ba là ở trên đây công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân quả thực là khó khăn, thế thì xuất phát từ tình hình thực tế đó thì tôi quyết tâm tôi ở lại để cống hiến cho quê hương Mù Cang Chải", BS Hồng nói.

Bằng những nỗ lực của mình, bác sỹ Cứ A Hồng và các đồng nghiệp hôm nay có thể tự hào với tay nghề của mình và sự tin yêu của bà con. Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải dù chưa thể sánh bằng các bệnh viện lớn ở miền xuôi nhưng đã khang trang, sạch đẹp hơn trước rất nhiều, đáp ứng cao nhất nhu cầu của người dân trên địa bàn. Nhiều người bệnh cho biết, bác sỹ Cứ A Hồng dù bận với công tác quản lí nhưng ngày ngày vẫn đều đặn thăm khám, trực tiếp điều trị, phẫu thuật cho bà con... 

Bác sỹ Hồng vẫn ngày ngày thăm khám, điều trị cho bệnh nhân.

Bà Giàng Thị Cở ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói: "Trước đây, người dân vùng cao chúng tôi chỉ sinh đẻ tại nhà, người ốm thì mời thầy mo, thầy cúng. Nhưng bây giờ, chúng tôi đến bệnh bệnh viện. Xuống viện chúng tôi được bác sĩ Hồng cũng như các thầy thuốc khác chăm sóc, hướng dẫn tận tình và rất chu đáo".

Không chỉ tâm huyết với nghề, tận tình với người bệnh, bác sỹ Cứ A Hồng còn tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới. Anh dành thời gian hướng dẫn, định hướng cho các bác sĩ trẻ; trao đổi, bàn bạc với các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và những kỹ thuật mới... Và dù rất bận rộn, bác sỹ Cứ A Hồng vẫn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Bác sĩ Giàng A Lu, Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải tâm sự: "Bác sỹ Hồng dành cả cuộc đời phục vụ cho quá trình công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, là một tấm gương sáng để toàn thể thế hệ trẻ ngành y tế Mù Cang Chải học tập, noi theo".

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sỹ Cứ A Hồng cùng Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải luôn vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc thực hành tiết kiệm được quan tâm đặc biệt, với việc nâng cao hiệu suất và hiệu năng ngày công, giờ công; phát huy nguồn lực có sẵn; bố trí nhân lực hợp lý, tạo môi trường làm việc tốt để các cán bộ, y bác sỹ hăng say làm việc, cống hiến...

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, bác sĩ Cứ A Hồng đã được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Tỉnh Yên Bái.... Đặc biệt, năm nay, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “chiến binh” thầm lặng điều tra dịch tễ để chống Covid-19
Những “chiến binh” thầm lặng điều tra dịch tễ để chống Covid-19

VOV.VN -“Để khống chế dịch Covid-19, các cán bộ điều tra viên của Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm nỗ lực làm hết khả năng, không ai được phép ngừng liên lạc".

Những “chiến binh” thầm lặng điều tra dịch tễ để chống Covid-19

Những “chiến binh” thầm lặng điều tra dịch tễ để chống Covid-19

VOV.VN -“Để khống chế dịch Covid-19, các cán bộ điều tra viên của Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm nỗ lực làm hết khả năng, không ai được phép ngừng liên lạc".

“Bệnh nhân chiến thắng Covid-19 là món quà cho các y bác sĩ”
“Bệnh nhân chiến thắng Covid-19 là món quà cho các y bác sĩ”

VOV.VN - Đây là lời chúc mừng của PGS.TS Lương Ngọc Khuê gửi đến các y bác sĩ và người bệnh nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi và xuất viện.

“Bệnh nhân chiến thắng Covid-19 là món quà cho các y bác sĩ”

“Bệnh nhân chiến thắng Covid-19 là món quà cho các y bác sĩ”

VOV.VN - Đây là lời chúc mừng của PGS.TS Lương Ngọc Khuê gửi đến các y bác sĩ và người bệnh nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi và xuất viện.

Trực tiếp: Cuộc chiến đối diện “kẻ vô hình” SARS-CoV-2
Trực tiếp: Cuộc chiến đối diện “kẻ vô hình” SARS-CoV-2

VOV.VN - Với một kẻ thù vô hình, khó lường như Covid-19, đội ngũ bác sỹ phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cam go.

Trực tiếp: Cuộc chiến đối diện “kẻ vô hình” SARS-CoV-2

Trực tiếp: Cuộc chiến đối diện “kẻ vô hình” SARS-CoV-2

VOV.VN - Với một kẻ thù vô hình, khó lường như Covid-19, đội ngũ bác sỹ phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cam go.