Thi chuyên ngoại ngữ: Tôi chưa bao giờ hỏi con làm bài thế nào

VOV.VN - “Kết thúc kỳ thi chuyên ngoại ngữ, câu đầu tiên mà tôi hỏi con là tâm trạng hôm nay thế nào, sức khỏe ra sao, chứ chưa hỏi hôm nay con làm bài tốt không. Bởi với tôi, câu hỏi đó vô tình tạo thêm áp lực cho con cái…”, anh Việt tâm sự.

“Tôi chưa bao giờ hỏi con có làm bài được không”

Lặn lội từ lúc 5h sáng, hai bố con đi xe máy xuất phát từ Văn Giang (Hưng Yên) đến điểm thi tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội lúc 6h20 phút sáng, anh Đàm Ngọc Việt chỉ kịp động viên, cổ vũ con giữ tinh thần thoải mái nhất bước vào phòng thi.

“Kết thúc kỳ thi này, con còn phải trải qua kì thi vào lớp 10 công lập phía trước. Gia đình chúng tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ gây áp lực cho con, bắt con phải học cái này, cái kia, thi trường này, trường nọ. Trước kì thi này, tôi chỉ nói với con là cố gắng hết sức, năng lực con đến đâu con hãy làm đến đó”, anh Việt nói.

Ngồi chờ con trước điểm thi, mỗi lần nghe tiếng trống tại điểm thi vang lên, anh Việt lại ngoái mắt nhìn lên. Chờ con suốt 5 tiếng, khi tiếng trống kết thúc thi vang lên, anh Việt đứng dậy, đưa mắt tìm con.

“Tìm thấy con tại điểm thi, câu đầu tiên mà tôi hỏi con là tâm trạng hôm nay thế nào, sức khỏe ra sao, chứ chưa hỏi hôm nay con làm bài tốt không. Bởi với tôi, câu hỏi đó vô tình tạo thêm áp lực cho con cái. Nếu con làm tốt, con đỗ thì đó là niềm vui nhân đôi, nhưng nếu trường hợp con không đủ điểm thì cũng sẽ có một chút buồn nhưng không vì thế mà mình ủ rũ, tiêu cực mà vẫn sẽ động viên, an ủi con đồng thời sẽ tính đến những phương án dự phòng khác”, anh Việt tâm sự.

Bắt xe ghép đưa con đi thi

Cũng từ Hưng Yên đưa con lên Hà Nội dự thi vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ hôm nay, 2 mẹ con chị Lan Anh đã phải đi xe ghép từ trưa hôm qua (31/5). Mất 2 tiếng di chuyển, mẹ con chị cũng đã có mặt tại nhà người thân ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).

“Mặc dù đã cận kề ngày thi, nhưng khi đặt chân đến Hà Nội, con gái tôi đã nhanh chóng đưa sách vở ra ôn đến 12h đêm mới chịu đi ngủ. Sáng nay con lại dậy từ 4h để xem lại bài vở. Đinh ninh sẽ đến điểm thi sớm, nhưng vì con mải học, nên đến sát giờ thi 2 mẹ con mới có mặt tại trường. Cũng may, tôi cũng kịp mua con gói xôi để kịp lót dạ trước giờ vào thi”.

Trong giai đoạn thi cử, nhìn thấy con ôn thi vất vả, chị Lan Anh cũng cảm thấy xót con. Thế nhưng thay vì quát mắng, chị chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để con lưu tâm đến sức khỏe của mình, còn bố mẹ chỉ ở bên chăm sóc khâu ăn uống, dinh dưỡng hằng ngày.

“Trong giai đoạn này, ngày nào con cũng ôn thi đến 12 giờ, 1 giờ sáng. Gia đình tôi thấy vậy cũng xót con lắm, không dám bắt ép bạn ấy ôn thi hay học nhiều mà chỉ mong bạn giữ gìn sức khỏe. Nhưng nói nhiều mà bạn đâu có nghe đâu, vẫn cứ học đến tận khuya, sáng sớm lại dậy học tiếp. Vậy nên tôi cũng không mong gì nhiều, bạn thi đỗ được thì là tốt, theo nguyện vọng, còn không thì học ở các trường công lập cũng không sao cả”, chị Lan Anh nói.

Sau khi kết thúc kì thi chuyên này, 2 mẹ con chị Lan Anh lại bắt xe về quê cho con gái kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kì thi vào 10 công lập sắp tới.

Từ Long Biên (Hà Nội) đến điểm thi, cũng giống như các ông bố bà mẹ, chị Ngọc Anh cũng có chút lo lắng, hồi hộp khi con bước vào kì thi vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ. Tuy nhiên thay vì biểu hiện điều đó ra ngoài, chị luôn động viên con cố gắng hết sức theo năng khả năng của mình.  

“Bản thân là mẹ, là phụ huynh của con, mình lo lắng lắm chứ, còn lo lắng hơn cả các con ấy chứ. Nhưng thôi, lo cũng chẳng thể làm được gì, chỉ ngậm ngùi, động viên con chăm sóc sức khỏe. Bởi sau khi kết thúc kì thi này, con cũng như các bạn thi ở đây vẫn còn các kì thi ở phía trước”, chị Ngọc Anh cho biết.

Hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi chuyên

TS. Hoa Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cho biết, là trường chuyên đầu tiên tổ chức thi, trong sáng 1/6 đã có hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi trường chuyên ở các lĩnh vực.

“Sáng nay, ở các điểm thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã thành lập từ sớm. Ở ban coi thi, nhà trường đã huy động đến 383 cán bộ, nhân viên gồm cán bộ coi thi tại phòng thi, thanh tra, giám sát an ninh trật tự, nhân viên y tế phục vụ tại ban coi thi cho 106 phòng thi tại 3 điểm thi, nhân viên kỹ thuật điện, nước… đã tập trung từ sớm để phục vụ các thí sinh dự thi”, TS Hoa Ngọc Sơn chia sẻ.

Theo TS. Hoa Ngọc Sơn, từ 6h30 các thí sinh đã có mặt tại trường để vào thi, kiểm tra các giấy tờ cần thiết. Năm nay, số thí sinh tham gia tổng cộng 7 khối chuyên, với 525 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi tương đương với những năm trước. Năm nay, trước kỳ thi, nhà trường cũng đã tập huấn kỹ cho thí sinh dự thi qua trực tuyến, đồng thời, tư vấn những thắc mắc, băn khoăn của các em, giải đáp kịp thời. Ngoài thi tiếng Anh, một số em có thể lựa chọn thi bằng những ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn.

“Các em rất vui vẻ, tự tin. Với khí thế như thế, tôi mong các em có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Năm nay, trước kỳ thi, nhà trường cũng đã tập huấn kỹ cho thí sinh dự thi qua trực tuyến, đồng thời, tư vấn những thắc mắc, băn khoăn của các em, giải đáp kịp thời. Ngoài thi tiếng Anh, một số em có thể lựa chọn thi bằng những ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn”, TS Hoa Ngọc Sơn cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử
Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử

VOV.VN - Khoảng hơn 3.000 thí sinh trong sáng nay (1/6) đã bước vào kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ngoại ngữ. Đồng hành cùng các thí sinh là sự quan tâm, dõi theo của các bậc phụ huynh.

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử

VOV.VN - Khoảng hơn 3.000 thí sinh trong sáng nay (1/6) đã bước vào kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ngoại ngữ. Đồng hành cùng các thí sinh là sự quan tâm, dõi theo của các bậc phụ huynh.

Thí sinh thi chuyên ngoại ngữ ăn mì trộn vì sợ ăn xôi không làm được bài
Thí sinh thi chuyên ngoại ngữ ăn mì trộn vì sợ ăn xôi không làm được bài

VOV.VN - Sáng 1/6, hàng nghìn thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội để tham gia kì thi vào lớp 10 chuyên. Trước giờ thi, các bạn thí sinh có tâm lí thoải mái, khâu ăn uống trước khi thi cũng không quá cầu kì.

Thí sinh thi chuyên ngoại ngữ ăn mì trộn vì sợ ăn xôi không làm được bài

Thí sinh thi chuyên ngoại ngữ ăn mì trộn vì sợ ăn xôi không làm được bài

VOV.VN - Sáng 1/6, hàng nghìn thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội để tham gia kì thi vào lớp 10 chuyên. Trước giờ thi, các bạn thí sinh có tâm lí thoải mái, khâu ăn uống trước khi thi cũng không quá cầu kì.

Thi chuyên Ngoại ngữ: Thi liên tục 3 môn, phụ huynh đợi con trong nắng đổ lửa
Thi chuyên Ngoại ngữ: Thi liên tục 3 môn, phụ huynh đợi con trong nắng đổ lửa

VOV.VN - Sáng nay (3/6), gần 2800 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thi chuyên Ngoại ngữ: Thi liên tục 3 môn, phụ huynh đợi con trong nắng đổ lửa

Thi chuyên Ngoại ngữ: Thi liên tục 3 môn, phụ huynh đợi con trong nắng đổ lửa

VOV.VN - Sáng nay (3/6), gần 2800 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).