Thi lớp 10 chuyên Sư phạm: Hàng nghìn sĩ tử căng mình trước kỳ thi khốc liệt bậc nhất cả nước
VOV.VN - Hôm nay 4/6, gần 7.500 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm với hai môn Tiếng Anh và Toán. Dưới thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh thấp thỏm đợi ngoài phòng thi, trong khi các thí sinh đối mặt với áp lực từ kỳ thi có tỷ lệ chọi cao nhất, đặc biệt chuyên Anh 1/30.
Áp lực từ cuộc đua tỷ lệ chọi kỷ lục
Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm diễn ra trong hai ngày 4-5/6 với bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.
Theo lãnh đạo nhà trường, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm tăng lên mức cao kỷ lục, với gần 7.500 em – cao nhất từ trước đến nay. Kỳ thi được tổ chức tại 9 điểm thi với 248 phòng thi để đáp ứng lượng thí sinh đông.
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, ông Vũ Văn Tiến, cho biết những năm gần đây số lượng thí sinh đăng ký vào trường duy trì ở mức cao, thường trên 5.000 em; năm 2023 gần 6.000 thí sinh, và năm 2018 từng ghi nhận 7.418 thí sinh dự thi.
Là trường chuyên tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, mỗi mùa thi đều có thí sinh đến từ nhiều địa phương xa như Tây Nguyên, Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang… Đặc biệt, năm nay ghi nhận một thí sinh từ đặc khu Phú Quốc (An Giang) - cũng là thí sinh ở xa nhất tham dự kỳ thi vào trường, đăng ký dự thi lớp chuyên Tiếng Anh.
Là một trong những thí sinh dự thi trong ngày đầu tiên, em Bảo Hân (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết bản thân đã trải qua nhiều kỳ thi chuyên liên tiếp trước khi đến với Chuyên Sư phạm.
“Em đã trải qua một kỳ thi rất áp lực rồi nên đến kỳ thi hôm nay em chỉ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức thôi. Trong các kỳ thi em đã tham gia, em thấy đề Tiếng Anh và Ngữ văn của kỳ thi do Sở tổ chức tương đối vừa sức với nhiều bạn. Nhưng môn Toán thì khá khó. Sau khi thi xong em đã rất lo lắng, thậm chí còn khóc vì cảm thấy mình làm chưa được như mong muốn”, Hân chia sẻ.
Điều khiến nữ sinh quyết tâm thử sức tại Chuyên Sư phạm không chỉ là chất lượng đào tạo mà còn là môi trường học tập mà em luôn hướng tới.
“Em cảm thấy trường có một sức hút rất riêng. Em thấy ở đây có rất nhiều bạn giỏi và cũng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chính vì vậy em muốn thử sức mình, dù biết mức độ cạnh tranh rất cao”, Hân cho biết. Theo Hân, áp lực lớn nhất trong quá trình ôn thi không phải những bài tập khó mà là nỗi sợ thất bại, vì kỳ thi này có rất nhiều học sinh giỏi ở các tỉnh tham gia.
Hoàng Minh, thí sinh ở Tuyên Quang cho biết: “Buổi sáng em làm bài khá ổn nhưng vẫn còn nhiều lo lắng cho môn chuyên. Em đăng ký thi thêm một số trường chuyên khác nên áp lực cũng khá lớn. Những ngày gần thi, tối nào em cũng học khoảng 4 tiếng nhưng vẫn thấy chưa yên tâm”.
Sức nóng của kỳ thi năm nay thể hiện rõ qua tỷ lệ cạnh tranh ở nhiều lớp chuyên. Đáng chú ý, lớp chuyên Tiếng Anh tiếp tục là tâm điểm khi thu hút gần 2.100 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi gần 1/30 – mức cao nhất của trường kể từ năm 2020 và thuộc nhóm cao nhất cả nước.
Bên cạnh đó, lớp chuyên Sinh học có tỷ lệ chọi 1/19,1; Ngữ văn 1/15,8; Hóa học 1/13,4. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thí sinh sẽ không có cơ hội trúng tuyển, dù đã chuẩn bị trong thời gian dài.
Những hành trình vất vả phía sau cổng trường thi
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm từ nhiều năm nay không chỉ thu hút học sinh Hà Nội mà còn là điểm đến của hàng nghìn thí sinh đến từ Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên và nhiều địa phương khác.
Chính vì vậy, không chỉ đối mặt với áp lực thi cử, nhiều học sinh và phụ huynh còn trải qua những ngày di chuyển liên tục để kịp tham gia kỳ thi.
Không thể thuê phòng trọ xung quanh khu vực thi vì đã kín chỗ từ nhiều ngày trước, khiến việc tìm chỗ nghỉ tạm trở nên khó khăn hơn dự kiến. Nhiều phụ huynh đành phải xoay xở bằng cách mua chiếu để con nằm nghỉ ngay trong khuôn viên trường, hoặc tận dụng các khu vực có điều hòa như hội trường để tránh nắng nóng giữa buổi thi.
Chị Nguyễn Thị Dung, phụ huynh đến từ Bắc Ninh, cho biết gia đình đã đưa con lên Hà Nội từ tối hôm trước để các cháu có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên.
“Hai gia đình chúng tôi đưa các con lên Hà Nội từ tối hôm trước để các cháu nghỉ ngơi. Sáng nay lại dậy từ rất sớm để tới điểm thi. Với quãng đường từ Bắc Ninh lên đây thì việc đi lại cũng khá vất vả, nhưng gia đình không thấy ngại vì muốn đồng hành cùng các con trong những ngày thi quan trọng”, chị Dung chia sẻ.
Hai con của chị đều đăng ký dự thi lớp chuyên Văn dù Bắc Ninh cũng có trường chuyên. “Thực ra cả con và bố mẹ đều rất thoải mái khi tham dự kỳ thi này. Các con muốn trải nghiệm, muốn thử sức nên gia đình hoàn toàn ủng hộ chứ không áp đặt. Là bố mẹ thì ai cũng hy vọng con đạt kết quả tốt, nhưng để kỳ vọng quá nhiều thì cũng không. Năm nay tỷ lệ chọi rất cao, có những lớp chuyên Văn tỷ lệ chọi 1/15 nên chúng tôi xác định đây là cơ hội để con thử sức và học hỏi”.
Ở một góc khác của sân trường, anh Duy Huy (Hà Nội) tiếp tục chờ con hoàn thành bài thi. Anh cho biết gia đình luôn cố gắng đồng hành nhưng không tạo áp lực thành tích.
“Quan điểm của gia đình tôi là luôn đặt lựa chọn của con lên hàng đầu. Con muốn thi vào trường nào thì bố mẹ sẽ ủng hộ trường đó. Hai vợ chồng không đặt áp lực hay bắt con phải đỗ một trường cụ thể nào”. Theo anh Huy, điều quan trọng nhất là để con được thử sức ở môi trường mà mình yêu thích.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Chương Mỹ, Hà Nội) kể rằng có thời điểm chị dự định thuê phòng trọ gần trường để con nghỉ trưa nhưng hầu như không còn chỗ. “Tôi dự định thuê phòng gần trường để con nghỉ ngơi nhưng đến nơi mới biết hầu như không còn phòng. Cuối cùng hai mẹ con mua một chiếc chiếu rồi vào nhà khu vực của trường nghỉ tạm. Nhìn con nằm nghỉ giữa hàng trăm thí sinh khác cũng thấy thương, nhưng như vậy vẫn thuận tiện hơn việc đi lại nhiều lần giữa trời nắng nóng. Chỉ mong con bình tĩnh và làm hết sức mình”.
Giữa cuộc đua đầy khốc liệt với gần 7.500 hồ sơ cạnh tranh 490 chỉ tiêu, áp lực không chỉ hiện diện trong phòng thi mà còn hiện hữu trên từng chuyến xe đưa con đi thi, những giờ chờ đợi dưới nắng nóng của phụ huynh và những đêm ôn bài kéo dài của các sĩ tử. Đó cũng là những hình ảnh chân thực nhất về một trong những kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có sức cạnh tranh lớn nhất cả nước hiện nay.
Sáng mai (5/6), thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian 120 phút. Buổi chiều, các em bước vào bài thi môn chuyên kéo dài 150 phút, khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027.
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 4-5/6 với bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Đối với các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm môn Toán chung cộng điểm môn chuyên nhân hệ số hai.
Với lớp chuyên Ngữ văn và chuyên Tiếng Anh, điểm xét tuyển được tính từ môn chung và môn chuyên tương ứng, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Nhà trường xét tuyển theo từng lớp chuyên từ cao xuống thấp và không cộng điểm ưu tiên.