Thừa Thiên Huế chi 6,5 tỷ đồng xây dựng nhà tưởng niệm các liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ Khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Tại đây, vào tháng 10/2020, 13 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ cũng như thực hiện nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trương xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ để thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước.

Địa điểm xây dựng Nhà bia tưởng niệm tại Tiểu khu 67, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án xây dựng được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Công trình Nhà tưởng niệm gồm các hạng mục: Nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở, xây dựng mái taluy; bãi đỗ xe; hạng mục hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình sẽ hoàn thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/2023). Sau khi hoàn thành, Nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 sẽ là công trình tâm linh nhằm tôn vinh các liệt sĩ và là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương.

Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế, chính quyền địa phương, cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ đã tiến hành lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Công trình Nhà tưởng niệm lịch sử tại tiểu khu 67 có ý nghĩa đặc biệt. Bởi lẽ, trên tuyến đường lịch sử này đã chứng kiến nhiều sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến và cả trong thời bình. Đó là sự hy sinh của 13 liệt sĩ khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại tiểu khu 67. Công trình đã thể hiện truyền thống, đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ ngườitrồng cây của nhà nước, đồng bào ta. Thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao 113 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Sóc Trăng
Trao 113 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Sóc Trăng

VOV.VN - Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng nhà tài trợ đã trực tiếp trao tặng 113 suất học bổng các em học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trao 113 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Sóc Trăng

Trao 113 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Sóc Trăng

VOV.VN - Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng nhà tài trợ đã trực tiếp trao tặng 113 suất học bổng các em học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thảo Trang chưa từng làm điều này suốt 15 năm đi hát
Thảo Trang chưa từng làm điều này suốt 15 năm đi hát

VOV.VN - Với những thế mạnh sẵn có cộng thêm khả năng biến hoá linh hoạt, team Thảo Trang đang là đối thủ đáng gờm của các đội khác tại “Trời sinh một cặp”.

Thảo Trang chưa từng làm điều này suốt 15 năm đi hát

Thảo Trang chưa từng làm điều này suốt 15 năm đi hát

VOV.VN - Với những thế mạnh sẵn có cộng thêm khả năng biến hoá linh hoạt, team Thảo Trang đang là đối thủ đáng gờm của các đội khác tại “Trời sinh một cặp”.

Vì sao “thủ phủ” thời trang lớn nhất Hà Nội vắng khách?
Vì sao “thủ phủ” thời trang lớn nhất Hà Nội vắng khách?

VOV.VN - Vắng vẻ, ế ẩm là tình trạng chung của chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Hiện nay, nhiều người kinh doanh online, nhiều chủ kho còn tự livestream bán hàng trực tuyến nên buôn bán kiểu truyền thống bị ảnh hưởng khá nhiều.

Vì sao “thủ phủ” thời trang lớn nhất Hà Nội vắng khách?

Vì sao “thủ phủ” thời trang lớn nhất Hà Nội vắng khách?

VOV.VN - Vắng vẻ, ế ẩm là tình trạng chung của chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Hiện nay, nhiều người kinh doanh online, nhiều chủ kho còn tự livestream bán hàng trực tuyến nên buôn bán kiểu truyền thống bị ảnh hưởng khá nhiều.

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3
Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Dù trời mưa không ngớt, nhiều người dân vẫn đội mưa đến từ sớm chờ ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh để dâng hương tiễn biệt 4 liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Dù trời mưa không ngớt, nhiều người dân vẫn đội mưa đến từ sớm chờ ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh để dâng hương tiễn biệt 4 liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3
Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Tiếng bi bô nhói lòng của con trẻ gọi liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng: “Ba ơi! ba về chưa”
Tiếng bi bô nhói lòng của con trẻ gọi liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng: “Ba ơi! ba về chưa”

VOV.VN - Cùng ông ngoại vào đơn vị của ba thu xếp tư trang, thấy điện thoại reo, cháu bé là con của liệt sỹ Quốc vội mếu máo, nói lời bập bẹ: "Ba ơi! ba về chưa".

Tiếng bi bô nhói lòng của con trẻ gọi liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng: “Ba ơi! ba về chưa”

Tiếng bi bô nhói lòng của con trẻ gọi liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng: “Ba ơi! ba về chưa”

VOV.VN - Cùng ông ngoại vào đơn vị của ba thu xếp tư trang, thấy điện thoại reo, cháu bé là con của liệt sỹ Quốc vội mếu máo, nói lời bập bẹ: "Ba ơi! ba về chưa".

Đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ tử nạn tại Rào Trăng về Bệnh viện Quân y 268
Đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ tử nạn tại Rào Trăng về Bệnh viện Quân y 268

VOV.VN - Chiều 15/10, những cán bộ, chiến sĩ tử nạn vừa tìm thấy tại khu vực Trạm kiểm soát rừng tiểu khu 67, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa về Bệnh viện Quân y 268

Đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ tử nạn tại Rào Trăng về Bệnh viện Quân y 268

Đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ tử nạn tại Rào Trăng về Bệnh viện Quân y 268

VOV.VN - Chiều 15/10, những cán bộ, chiến sĩ tử nạn vừa tìm thấy tại khu vực Trạm kiểm soát rừng tiểu khu 67, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa về Bệnh viện Quân y 268