Thương binh Vũ Xuân Trà- hạnh phúc khi được sẻ chia

VOV.VN - Câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và tấm lòng nhân ái của thương binh Vũ Xuân Trà tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ

Trở về cuộc sống đời thường sau chiến tranh, với mức thương tật 4/4, thương binh Vũ Xuân Trà ở tổ dân phố 6, thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắc Lắc không chỉ vươn lên làm giàu cho chính mình mà còn luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng đội, người nghèo. Với ông, hạnh phúc mỗi ngày là được sẻ chia với những ai khó khăn hơn mình.

Thương binh Vũ Xuân Trà( người ngoài cùng bên phải) trao đổi kinh nghiệm trồng cà phê với các hội viên Hội cựu chiến binh.

Trở về sau những năm tháng chiến đấu gian khổ ở chiến trường biên giới Tây Nam, năm 1986, người cựu chiến binh mang thương tật 4/4 Vũ Xuân Trà cùng vợ và các con từ miền Bắc vào xây dựng vùng kinh tế mới ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đắc Lắc. 

Những ngày đầu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm cùng nghị lực của người lính được tôi luyện trong chiến đấu đã giúp ông vượt lên. Từ 2 sào đất được mua từ nguồn vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đến nay, gia đình ông đã có trang trại 5,5 ha trồng cà phê, hồ tiêu và kinh doanh dịch vụ tiệc cưới. Những năm gần đây,  mỗi năm, gia đình ông thu được gần 1 tỷ đồng sau khi trừ hết chi phí. 

Ông Vũ Xuân Trà nói: “Bước đầu vào cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc tưởng chừng như không vượt qua được thế rồi được sự động viên của chính quyền địa phương, bản thân tôi cũng nỗ lực cố gắng tôi quyết tâm bắt tay vào lao động kinh tế, dần dần gia đình tôi cũng có của ăn của để”.

Không chỉ làm giàu cho riêng bản thân mình, từ năm 2009, thấy nhiều đồng đội cuộc sống vẫn còn khó khăn, ông đã bàn với vợ, mỗi năm trích từ 50 đến 70 triệu đồng cho anh em hội viên cựu chiến binh vay làm vốn phát triển sản xuất mà không tính lãi. Để hỗ trợ những gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm gia đình ông tặng từ 2 đến 3 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 1 triệu đồng). Ông còn nhận con em của các cựu chiến binh vào làm việc cho mình. Hiện nay, mỗi năm, trang trại nông nghiệp của gia đình ông tạo công ăn việc làm cho hơn hai chục lao động là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. 

Ông Hoàng Ngọc Thành, tổ dân phố 6,thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hleo là một trong số đồng đội được ông Trà giúp đỡ nói: “Năm 2008, điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn bác Trà có cho mượn 20 triệu để mua máy móc cho cháu làm ăn. Sau khi được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của bác Trà  đối với gia đình đến nay điều kiện có phần tăng thêm về kinh tế so với trước. Bác Trà luôn quan tâm đến đời sống anh em trong chi hội cụ thể là giúp 1 số trường hợp phát triển kinh tế”.

Là chủ tịch Hội cựu chiến binh tổ dân phố 6, thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hleo, ông Trà tích cực vận động nhiều hội viên cùng thành lập tổ từ thiện. Mỗi tháng 2 lần, các thành viên trong tổ tham gia nấu từ 200 đến 250 suất cơm miễn phí (trị giá mỗi suất 25.000 đồng) phát cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo. Đối với các em nhỏ khó khăn, năm nào tổ từ thiện cũng vận động, tổ chức mua vở, bút viết tặng các em nhân ngày khai trường. Ông luôn luôn tâm niệm, giúp được người khác chính là niềm vui, vì vậy mỗi khi nghe ở đâu có gia đình nào gặp hoàn cảnh khó khăn, ông Trà đều tranh thủ đến thăm và sẵn sàng giúp đỡ.

Ông Trần Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Ea Hleo nói: “ Vũ Xuân Trà là chi hội trưởng cựu chiến binh. Bản thân đồng chí tích cực tham gia tất cả các phong trào địa phương. Một điển hình gương mẫu của hội cựu chiến binh huyện Ea Hleo nói chung và tổ dân phố 6 nói riêng”.

Câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và tấm lòng nhân ái của thương binh Vũ Xuân Trà không chỉ thể hiện tình yêu thương, nghĩa tình đồng đội, mà còn tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng vạn hoa đăng lung linh thả xuống dòng sông Thạch Hãn
Hàng vạn hoa đăng lung linh thả xuống dòng sông Thạch Hãn

VOV.VN -Hàng vạn hoa đăng lung linh và nhiều hoa thơm được các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên kết thành vòng hoa lớn

Hàng vạn hoa đăng lung linh thả xuống dòng sông Thạch Hãn

Hàng vạn hoa đăng lung linh thả xuống dòng sông Thạch Hãn

VOV.VN -Hàng vạn hoa đăng lung linh và nhiều hoa thơm được các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên kết thành vòng hoa lớn