Thuyền trưởng tàu không số giao lưu với Học viện Hải quân

Những câu chuyện huyền thoại của đoàn tàu không số đã khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, chiến sỹ quân chủng Hải quân.  

Tối 14/10, tại thành phố Nha Trang, Học viện Hải quân tổ chức buổi giao lưu gặp mặt  giữa các truyền thưởng tàu không số với cán bộ, giáo viên, học viên của Học viện. 

Hơn 500 cán bộ, giáo viên, học viên của Học viện Hải quân đã cùng giao lưu với các vị khách mời là Đại tá Phạm Duy Tam, Trung tá Trần Phấn, Thiếu tá Nguyễn  Xuân Thơm và Chuẩn đô đốc Phạm Hồng Thuận- những thuyền trưởng tàu không số năm xưa.

Tại buổi giao lưu, các vị khách mời đã kể lại những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà các cán bộ, chiến sỹ tàu không số đã phải vượt qua để chở  người và vũ khí vào  chiến trường miền Nam. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Thơm, quê ở Cà Mau, ấn tượng với chuyến đi khảo sát của đoàn tàu không số vào đầu năm 1962 và trận chiến đấu đến viên đạn cuối cùng tại bến Mỹ Á, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1968.

Thuyền trưởng Phạm Duy Tam, người đã 7 lần vượt biển thành công, nhớ lại câu chuyện đối phó thành công với máy bay và tàu chiến trong chuyến biển kéo dài hơn 1 tháng vào đầu năm 1970. Những câu chuyện huyền thoại của đoàn tàu không số đã khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, chiến sỹ quân chủng Hải quân.

Trung sỹ Trần Tuấn Đôn, Học viên Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân bày tỏ: “Chúng tôi nghĩ rằng, các bác là những người chiến sỹ biển, dồn hết tâm sức mình, chở càng nhiều vũ khí, càng nhiều người. Đấy là tấm lòng yêu nước, muốn giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là lực lượng chủ yếu và nòng cốt để giữ vững chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa tiếp nối truyền thống của cha anh, làm chủ vũ khí kỹ thuật hiện đại, bảo vệ được chủ quyền biển đảo”.

Các thuyền trưởng tàu không số tham gia tại buổi giao lưu lần này đều là học viên của Học viện Hải quân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Được trở về thăm trường cũ, gặp gỡ giao lưu với các cán bộ, giảng viên, học viên, các thuyền trưởng tàu không số năm xưa thực sự xúc động, vui mừng trước sự  lớn mạnh của Học viện Hải quân.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thơm, nguyên thuyền trưởng tàu không số nói: “Sau 44 năm trở lại Học viện Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi thấy được nhà trường chính quy hiện đại, rất nhiều trang bị máy móc tinh vi, để tạo điều kiện cho các đồng chí sỹ quan, học viên tiếp thu được khoa học kỹ thuật trên thế giới”.

Nhân dịp này, các đơn vị Hải quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.