Tiểu thương “chết đứng” vì cháy chợ Quảng Ngãi

 “Thế là hết, toàn bộ vuốn liếng bao nhiêu năm làm ăn tích cóp giờ biến thành tro rồi. Không biết những ngày sau này gia đình lấy giờ mà sống đây…”. Đó là những lời trần tình của hầu hết những tiểu thương của chợ Quảng Ngãi khi bị cháy.

Trong lúc đang nằm ngủ, chị Lê Thị Hồng nhận được chuông điện thoại di động reo inh ỏi. Chị lơ mơ ước xuống giường rồi mò mẫn chiếc điện thoại rồi đưa lên nghe: “Ai mà gọi sớm vậy?”. Ngay lập tức phía máy bên kia giọng một người phụ nữ: “Hồng à, chạy ra chợ ngay, cháy hết rồi”. Chưa kịp định thần, chị gào lên kêu mọi người chạy ra chợ xem sao.

“Tôi cách nhà không xa nên chạy bộ khoảng 5 phút là tới. Khi vừa đến chở tôi không tin vào mắt mình nữa, ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực ngày một lớn hơn. Người tôi như chết lặng, đứng không vững nữa”. – chi Hồng vội gạt lệ kể lại.

Chợ Quảng Ngãi cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của các tiểu thương trong chợ

Cũng theo tiểu thương này, gia đình bán quần áo và giầy dép trong chợ. Đầu tư vào ki-ôt của hơn 600 triệu. Qua tết vừa rồi gia đình gom góp hết tiền để mua hàng về bán. Hiện gia đình vẫn còn nợ hơn 200  triệu của bạn hàng.

Khi ngọn lửa đã bao trùm, hàng trăm tiểu thương ngồi bên vệ đường thẫn thờ, tuyệt vọng, quặn lòng khi nhìn ngọn lửa thiêu rụi hàng hóa, tài sản của mình. Ngọn lửa oan nghiệt đã thiêu rụi tất cả, đẩy biết bao gia đình vào cảnh nghèo khó. Từng nhóm tiểu thương đứng ngồi bơ phờ, ôm nhau khóc.

Sao khi ngọn lửa đã dần tắt, bà Hà có gian hàng mỹ phẩm ngay trung tâm chợ thẫn thờ nhìn vào đống tro đang dần tàn rồi vội đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang lăn trên gò má.

Từng nhóm tiểu thương đứng ngồi bơ phờ, chỉ biết khóc vì trong chốc lát trở nên trắng tay

"Gần cả cuộc đời buôn bán tích mở được 2 sạp bán mỹ phẩm. Giờ thì chẳng còn gì hết. Hàng mới lấy về tất cả gần 3 tỷ đồng, thế mà.... Biết lấy gì làm ăn, nuôi mấy đứa nhỏ học hành đây" – bà Hà nói thì thào nhưng không thành lời.

Ngồi chống cằm nhìn đống tro tàn, Tâm có một cửa hàng quần áo bị “bà hỏa” nuốt sạch. Khi có người hỏi về việc bị cháy tài sản, chị mếu máo: “Hết rồi, chẳng còn gì nữa. Bao nhiêu năm quần quật làm ăn, chỉ sau một đêm tay trắng”.

Có chút may mắn hơn các tiểu thương khác, chị Hoàng Minh ngay khi có thông tin cháy chợ thì cả nhà đã liều mình lao vào cứu hàng. “Lúc đó chẳng biết sống chết như thế nào cứ phải cứu thôi. May mà còn vớt vát được chút ít. Như vậy là tốt lắm rồi. Nhiều người sau lần này là trắng tay” – chị Minh chia sẻ.

Theo nhiều người dân sống ở cạnh chợ, khoảng 5h cùng ngày, ngọn lửa phát ra từ một gian hàng giày dép ở tầng 1 của chợ Quảng Ngãi. Mặc dù có sự tham gia kịp thời của lực lượng chữa cháy tại chỗ nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa. Từ tầng 1, ngọn lửa nhanh chóng phủ lên toàn chợ. Hầu hết hàng hóa trong chợ bị thiêu rụi.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp khẩn cấp triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Theo đánh giá sơ bộ, chợ Quảng Ngãi có 428 hộ kinh doanh thiệt hại gần 200 tỉ đồng. Rất may là không xảy ra thiệt hại về người.

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (đơn vị quản lý chợ Quảng Ngãi) hỗ trợ cho mỗi tiểu thương 3 triệu đồng/tháng trong 3 tháng. UBND tỉnh đồng ý trích kinh phí cùng với UBND TP Quảng Ngãi hỗ trợ thêm cho mỗi hộ kinh doanh 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh đưa ra phương án dùng nguồn kinh phí quỹ hỗ trợ thiên tai, lũ lụt của tỉnh để hỗ trợ các tiểu thương.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, vụ cháy đã gây thiệt hại quá lớn, không những ảnh hưởng lớn đến đời sống của gia đình các tiểu thương mà còn gây xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên