Tìm thấy 11 bộ hài cốt liệt sỹ trong vườn nhà dân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng tổ chức cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sỹ nằm trong khu vườn của gia đình anh Nguyễn Thế Lộc.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Hướng Hóa tổ chức tìm kiếm, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sỹ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

11 bộ hài cốt liệt sỹ vừa được cất bốc đều nằm trong khu vườn trồng càphê, cây mít của gia đình anh Nguyễn Thế Lộc và chị Nguyễn Thị Tính, tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp.

Cất bốc các hài cốt liệt sỹ
Quá trình khai quật, cất bốc cho thấy các liệt sỹ được chôn cất thành hàng ngang, mỗi mộ cách nhau gần 2m, hàng cách hàng từ 2-3m.

Phần lớn các hài cốt liệt sỹ đều được bao bọc trong tăng nilon và võng dù màu xanh; trong đó một số liệt sỹ còn có di vật như bật lửa có vỏ bằng kim loại đã bị ôxy hóa, bút bi đã hỏng, ống nhựa nhỏ màu xanh (có thể dùng để lưu giữ thông tin liệt sỹ), đế giày cao su...

Từ ngày 7/3 đến nay, từ nguồn tin do người dân cung cấp, các lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm và cất bốc được tổng số 13 bộ hài cốt liệt sỹ.

Anh Nguyễn Thế Lộc cho biết trước đó vào năm 2007, trong quá trình làm nhà ở trong cùng khu đất trên, gia đình phát hiện có hài cốt liệt sỹ dưới nền nhà và đã báo cho cơ quan chức năng quy tập được bảy hài cốt liệt sỹ đưa vào Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực này thuộc địa bàn làng Khoai từng tồn tại một trận địa pháo phòng không của bộ đội ta cùng với các kho đạn dược.

Hiện các cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Trung đội dân quân cơ động xã Tân Hợp đang tiếp tục tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sỹ còn lại để làm lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẫm nước mắt đón liệt sĩ trong vụ rơi trực thăng về quê nhà
Đẫm nước mắt đón liệt sĩ trong vụ rơi trực thăng về quê nhà

VOV.VN - Người mẹ già gắng gượng đến bên linh cữu của con mà khóc trong đau đớn: “Con ơi về đây với mẹ”.

Đẫm nước mắt đón liệt sĩ trong vụ rơi trực thăng về quê nhà

Đẫm nước mắt đón liệt sĩ trong vụ rơi trực thăng về quê nhà

VOV.VN - Người mẹ già gắng gượng đến bên linh cữu của con mà khóc trong đau đớn: “Con ơi về đây với mẹ”.

Đưa 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất mẹ
Đưa 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất mẹ

VOV.VN -48 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đã được đưa về đất mẹ vào sáng 3/2 tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đưa 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất mẹ

Đưa 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất mẹ

VOV.VN -48 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đã được đưa về đất mẹ vào sáng 3/2 tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương (Nghệ An).

Kon Tum: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Kon Tum: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN -Việc tìm kiếm đang tiếp tục được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum mở rộng.

Kon Tum: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Kon Tum: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN -Việc tìm kiếm đang tiếp tục được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum mở rộng.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988
Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988

64 đèn hoa đăng tượng trưng cho vong linh 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, đã được thả xuống biển Đà Nẵng, hướng về Trường Sa để tưởng niệm các anh.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988

Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988

64 đèn hoa đăng tượng trưng cho vong linh 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, đã được thả xuống biển Đà Nẵng, hướng về Trường Sa để tưởng niệm các anh.