Bố cháu bé rơi ở chung cư: "Gia đình tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người"

VOV.VN - Bố ruột của cháu bé rơi ở chung cư TP Hà Nội: "Anh Mạnh như người cha thứ hai của cháu. Gia đình tôi xin cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người".

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - Nguyễn Xuân Lưu đọc quyết định khen thưởng đối với công dân Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) với số tiền 10 triệu đồng tiền mặt vì hành động dũng cảm, mưu trí cứu sống bé gái 3 tuổi rơi tự do từ tầng 12A xuống. Ngoài ra, Đảng ủy, Công an quận Thanh Xuân cũng có quà và hoa tặng anh Nguyễn Ngọc Mạnh; Thay mặt gia đình, ông bà nội và bố cháu bé cũng đã có mặt để cảm ơn anh Mạnh. Cùng với đó, còn có đơn vị quản trị và chủ đầu tư của tòa nhà cũng đã có quà và hoa cảm ơn đến anh Mạnh.

Tại buổi trao tặng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - Nguyễn Xuân Lưu phát biểu: “Thay mặt quận, cảm ơn anh Mạnh đã quên mình, dũng cảm cứu được cháu bé. Chắc anh Mạnh cũng không nghĩ lúc ấy tại sao mình lại đỡ được cháu bé. Hiện tại anh Mạnh vẫn còn đang đau cổ tay, hành động anh Mạnh khiến chúng tôi phải suy nghĩ về an toàn của công trình, sự quan tâm của bố mẹ đối với con cái. Quận Thanh Xuân có món quà đối với hành động dũng cảm quên mình của anh Mạnh, chúc mừng gia đình và cháu Phương Huyền tai qua nạn khỏi, mong gia đình chú ý hơn trong nuôi dạy con trẻ. Đề nghị tòa nhà từ sự việc này nên giám sát lại an toàn ở các lan can, an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền tới cư dân bài học này”.

Nhận món quà từ cơ quan chức năng, anh Mạnh xúc động chia sẻ: "Hiện tại tôi không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người".

Tại buổi biểu dương, khen thưởng, anh Nguyễn Văn Hiệp, bố cháu Huyền chia sẻ: “Gia đình chúng tôi chủ quan, chưa bao giờ nghĩ cháu có thể trèo qua được lan can cao như vậy. Gia đình tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Anh như người cha thứ hai của cháu, người đã giúp con tôi được sinh ra lần thứ hai. Nếu không có anh kịp thời có mặt và đỡ con gái tôi trong gang tấc không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi sẽ phải sống ra sao. Gia đình chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi vì sự sơ suất này, sẽ rút kinh nghiệm, coi đây là bài học quý báu để gia đình chăm lo cho con trẻ hơn nữa. Tôi xin cảm ơn Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã hỏi thăm, hướng dẫn tận tình gia đình tôi. Qua đây, tôi cũng mong rằng sau này các bố mẹ có con cái xin được để ý hơn, tránh để sơ suất như gia đình tôi. Hiện cháu chỉ bị bong khớp háng, đang được điều trị thêm và tiếp tục theo dõi thêm”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, bé Huyền (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Mạnh khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời giang tay đỡ được cháu bé.

Với hành động dũng cảm, nhanh trí này, trong chiều 1/3, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm, biểu dương và trao tặng Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các hình thức khen thưởng khác cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu được tính mạng bé gái 3 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"
Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

VOV.VN - Theo chia sẻ của gia đình, sau khi cứu sống bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh về tới nhà lao ngay vào ôm con khóc

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

VOV.VN - Theo chia sẻ của gia đình, sau khi cứu sống bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh về tới nhà lao ngay vào ôm con khóc

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!
Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

VOV.VN - Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại, cần có sự quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý, chủ đầu tư... Nhưng ngay bây giờ, cha mẹ hãy tự bảo vệ con em bằng cách lường trước những hiểm họa có thể xảy ra

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

VOV.VN - Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại, cần có sự quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý, chủ đầu tư... Nhưng ngay bây giờ, cha mẹ hãy tự bảo vệ con em bằng cách lường trước những hiểm họa có thể xảy ra

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội
Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).