Cuộc sống hàng trăm hộ dân đảo lộn vì những hố “tử thần” cạnh quốc lộ 60

VOV.VN - Công trình tiến độ “rùa bò” tạo nên hàng trăm hố “tử thần” khiến cuộc sống của nhiều người dân huyện Châu Thành, Bến Tre lao đao.

Thời gian gần đây, rất nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở 2 bên quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre rất bức xúc vì việc sinh hoạt, sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do công trình đào bới, làm xuất hiện những hố sâu, mương rãnh như các hố "tử thần".

Khoảng 2 tháng nay, khi tỉnh Bến Tre triển khai dự án làm cống thoát nước, lót dal vỉa hè 2 bên quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành đã làm đảo lộn việc sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp ở ven tuyến đường này.

Cụ thể, công trình thi công với tiến độ “rùa bò”, cơ giới trong quá trình thi công đào bới đất lắp hệ thống cống thoát nước làm xuất hiện hàng trăm hố sâu, mương rảnh kém an toàn. Nhiều hố “tử thần” sâu hơn 1 mét, có những cây sắt nhọn đưa lên như bàn chông trước cửa nhà dân.

Vào ban đêm, các điểm này không lắp đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Theo người dân địa phương, sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều hố sâu chứa đầy nước ao tù có nguy cơ ô nhiễm và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại các hố sâu này.

Dự án xây hệ thống cống thoát nước và lót dal vỉa hè ven quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Công trình này có hệ thống cống dài gần 8km; với khoảng 7.000 hố gas, kinh phí đầu tư là 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trúng thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng 575, công ty cổ phần xây dựng Quốc Đạt và công ty THHH Việt Trung Gia thi công.  

Ông Trần Văn Hội, Phó Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, sẽ nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và khắc phục vấn đề kém an toàn tại các hố “tử thần”.

Việc xây dựng hệ thống cống, lót dal vỉa hè ven quốc lộ 60 là cần thiết nhưng việc thi công phải khẩn trương và có phương án đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống, việc sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Ông Đặng Văn Dũng, người dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bức xúc: “Công trình không làm đúng tiến độ, quá chậm, mưa sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng dữ lắm. Bây giờ gia đình tôi không mua bán gì được mà phải đóng thuế. Đặt cái ống cống xuống rồi lắp lại luôn thì không ảnh hưởng tới người dân. Công trình này kéo dài hoài, khổ dân lắm, hàng hóa mua vô cũng không được mà xuất ra cũng không được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu mùa mưa xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên tỉnh lộ 864 tỉnh Tiền Giang
Đầu mùa mưa xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên tỉnh lộ 864 tỉnh Tiền Giang

VOV.VN - Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng, tình trạng buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường

Đầu mùa mưa xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên tỉnh lộ 864 tỉnh Tiền Giang

Đầu mùa mưa xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên tỉnh lộ 864 tỉnh Tiền Giang

VOV.VN - Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng, tình trạng buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường

Hà Nội san lấp “hố tử thần” tại Chương Mỹ
Hà Nội san lấp “hố tử thần” tại Chương Mỹ

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang thực hiện việc san lấp "hố tử thần" xuất hiện nhiều ngày nay ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội san lấp “hố tử thần” tại Chương Mỹ

Hà Nội san lấp “hố tử thần” tại Chương Mỹ

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang thực hiện việc san lấp "hố tử thần" xuất hiện nhiều ngày nay ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Xuất hiện "hố tử thần" sâu 2m ở quận 7, TPHCM
Xuất hiện "hố tử thần" sâu 2m ở quận 7, TPHCM

VOV.VN - Đến chiều 16/4, cơ quan chức năng Quận 7, TPHCM đang dùng các biện pháp để xử lý “hố tử thần” trên đường Huỳnh Tấn Phát. 

Xuất hiện "hố tử thần" sâu 2m ở quận 7, TPHCM

Xuất hiện "hố tử thần" sâu 2m ở quận 7, TPHCM

VOV.VN - Đến chiều 16/4, cơ quan chức năng Quận 7, TPHCM đang dùng các biện pháp để xử lý “hố tử thần” trên đường Huỳnh Tấn Phát.