Hậu phương vững chắc - Người lính yên tâm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió

VOV.VN - Những tình cảm, sự quan tâm chia sẻ từ phía hậu phương, từ những người vợ, người con ở quê nhà là nguồn động viên lớn, là động lực tiếp lửa cho các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển. 

Để mọi người dân được tận hưởng một cái Tết bình yên, ấm áp bên gia đình và những người thân, các chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo trên cả nước vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ, giữ vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những tình cảm, sự quan tâm chia sẻ từ phía hậu phương, từ những người vợ, người con ở quê nhà là nguồn động viên lớn, là động lực tiếp lửa cho các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển. 

Đôi khi cảm thấy “Làm vợ người lính nhiều thiệt thòi quá”. Đó là tâm sự của  cô Nguyễn Thị Vy, giáo viên Trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai có chồng là anh Lê Xuân Thanh đang công tác ở đảo Song Tử Tây và cô Dương Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường mầm non Hoa Sen Hà Đông có chồng là anh Trần Đức Thành đang công tác tại trung đoàn 292 thuộc sư đoàn 377 phòng không không quân thuộc quần đảo Trường Sa thổ lộ với chúng tôi.

Không thiệt thòi sao được khi mà lấy chồng đến nay đã hơn 11 năm nhưng chồng của cô Nguyễn Thị Vy về nhà đúng vào dịp Tết Nguyên đán được một lần. Nếu có được nghỉ Tết thì cũng chưa một năm nào anh được ăn Tết cùng gia đình một cách trọn vẹn. Khổ nhất là mỗi khi trái gió trở trời, con ốm đau, cô phải một mình xoay sở. Còn với cô Dương Thị Hồng Nhung, cũng như những năm trước, chồng làm nhiệm vụ không về ăn Tết cùng gia đình, là vợ người lính đảo, cô đã quen việc một mình gánh vác việc nhà, chu toàn đối nội đối ngoại, nuôi dạy con ngoan học giỏi để chồng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cô Nguyễn Thị Vy chia sẻ: Năm nay là năm thứ 11, em chưa có Tết trọn vẹn. Cuộc sống xa chồng thì cũng rất vất vả. Em cứ nhớ mãi một lần, khi em một tay bế một cháu mới hơn 1 tháng, 1 cháu 3 tuổi đi khám, bà đi vệ sinh mà đến lúc quay ra không thấy bà lại phải đi tìm bà. Lúc đấy em cũng tủi thân. Đặc biệt là những dịp Tết này, bình thường em trêu nhà em lâu rồi cũng thành quen. Thế nhưng thực sự là cứ mỗi một lần khoảnh khắc giao thừa cả nhà chúc Tết em không muốn dậy cảm thấy rất tủi thân. Bởi vì nhà em Tết các anh chị về tập trung rất đông vui".

Cô Dương Thị Hồng Nhung cho biết: "Tết này chồng em không về được thì cũng có một chút buồn nghĩ cũng thiệt thòi cho các con. Ví dụ có cho con về quê thì chỉ có 3 mẹ con, đi đâu chơi thì chỉ có 3 mẹ con. Nếu mà có chồng vui hơn, cả gia đình sum họp. Dạy con không có chồng vất vả lắm. Bạn nhỏ năm nay bắt đầu bước vào lớp 1 cũng rất vất vả. Hơi một tí bạn bé ra hỏi trong khi mình đang giảng bài cho anh chưa xong thì bạn bé cứ ra bên cạnh mẹ ơi mẹ dạy con chữ này còn không biết viết, chữ này khó quá".

Khó khăn, vất vả thiệt thòi nhưng với những người là vợ, là con hay có người thân là lính đảo luôn cùng chung niềm tự hào và sẵn sàng là hậu phương vững chắc để các anh luôn chắc tay súng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Bố ở trong đó ăn Tết cùng với các cô các chú vui vẻ. Mong bố một năm mới mạnh khỏe làm việc thật tốt. Năm mới con sẽ cố gắng học giỏi hơn để bố yên tâm công tác và vui lòng".

"Em cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi là con của một người chiến sĩ đảo Trường Sa. Em muốn nhắn nhủ bố là: Bố ơi bố hãy yên tâm, con ở nhà con sẽ gánh vác giúp đỡ mẹ công việc, bố không phải lo đâu. Bố hãy cố gắng giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền của biển đảo".

"Ở nhà mẹ con mẹ con chuẩn bị sắm Tết cho hai gia đình nội ngoại đầy đủ chu đáo nên nên bố cứ yên tâm công tác".

"Năm nay chuẩn bị đón chào năm mới, anh cũng không có ở nhà cũng như những cái Tết khác. Qua Đài Tiếng nói Việt Nam em gửi lời chúc sức khỏe anh cùng các đồng chí, đồng đội đang công tác tại các quần đảo, thuộc quần đảo Trường Sa bước sang năm mới đón Tết vui tươi, có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt công việc của mình. Những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Các anh ở ngoài đấy yên tâm, ở nhà vợ con cố gắng là hậu phương vững chắc để cho các anh yên tâm, giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước".

Quan tâm, chăm lo hậu phương cho các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức gặp mặt và tặng quà các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại Biển đảo. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm động viên vợ, con các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp các chiến sỹ yên tâm công tác.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: "Ngoài tình yêu của người giáo viên đối với người chiến sĩ còn có tình cảm bao la hơn. Đó là sự chấp nhận hy sinh chăm sóc cho gia đình chồng con cái thành tài. Nhân dịp Xuân về như thế này thì niềm nhớ nhung và cảm thấy tự hào lại càng dâng lên. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả giáo viên trong ngành giáo dục Thủ đô là vợ những người chiến sĩ biên giới, hải đảo đã chăm lo các công việc trong gia đình và dạy dỗ con cái để cho các anh yên tâm công tác. Các em học sinh trong điều kiện người cha không có ở nhà nhưng vẫn học tốt, xứng đáng với niềm tự hào là con chiến sĩ ở các vùng biên giới, hải đảo".

Một mùa Xuân mới đã đến, mặc dù trong cuộc sống hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những người vợ, người con của lính biển đảo luôn mạnh mẽ, xây dựng hậu phương vững chắc, để các anh yên tâm bám đảo, bám biển, làm tròn nhiệm vụ với quê hương, đất nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển tại Kiên Giang”
Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển tại Kiên Giang”

VOV.VN - Chương trình trao 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện trong hai ngày 21 và 22/9/2020.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển tại Kiên Giang”

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển tại Kiên Giang”

VOV.VN - Chương trình trao 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện trong hai ngày 21 và 22/9/2020.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển Trường Sa
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển Trường Sa

VOV.VN - Những đảo chìm, đảo nổi giữa Trường Sa từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tin bám biển.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển Trường Sa

VOV.VN - Những đảo chìm, đảo nổi giữa Trường Sa từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tin bám biển.

// POLL JS