Nuôi “heo đất”, góp nghĩa tình
VOV.VN - Mỗi ngày, một cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng góp một ít tiền lẻ nuôi “heo đất”. Số tiền không lớn, nhưng góp nhặt, dành dụm đến cuối năm có được một khoản tiền để hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những cán bộ quân nhân hoàn cảnh éo le.
Từ năm 2014 đến nay, phong trào nuôi “heo đất” ngày càng lan tỏa trong các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Duy Sơn vui mừng khi được các cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận đến thăm hỏi, động viên. Ông Sơn thuộc lực lượng dự bị động viên phường Hòa Minh, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh gia đình ông Sơn rất khó khăn, 2 con nhỏ đang tuổi đi học, vợ không có việc làm ổn định, buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày. Từ khi ông Sơn phát bệnh, không thể tiếp tục đi làm, tiền của bao năm tích góp dồn cho việc chữa bệnh, rồi Covid-19 ập đến khiến cuộc sống của gia đình ông Sơn càng khó khăn hơn. Từ kết quả nuôi “heo đất”, Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu đã trích 1 khoản tiền hỗ trợ gia đình ông Sơn.
Ông Phạm Duy Sơn cảm kích, số tiền không lớn nhưng kịp thời giúp gia đình ông trong lúc khó khăn: “Bên cơ quan quân sự có hỗ trợ 1 khoản tiền để trợ giúp gia đình. Cũng rất vui mừng và cảm ơn cơ quan quân sự đã quan tâm đến sưc khỏe của tôi. Trong hoàn cảnh khó khăn này thì phần quà đó rất ý nghĩa về tinh thần và về kinh tế. Thời gian đau ốm lâu thì kinh tế cạn kiệt hết rồi".
Đến bất cứ cơ quan quân sự nào thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, khi bước vào phòng làm việc hoặc phòng họp đều thấy những “chú heo đất” đủ sắc màu nằm ở vị trí dễ thấy nhất. Mỗi ngày, một cán bộ, chiến sĩ đều bớt chút tiền tiêu vặt bỏ vào “nuôi heo”. Ít thì 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng, còn nhiều thì tùy từng người nhưng ai cũng tự giác... “nuôi heo đất”.
Trung tá Lý Văn Thăng ở Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ chồng anh chăm mẹ già nằm liệt giường, con còn nhỏ phải nghỉ học do dịch bệnh Covid-19. Gia đình anh thuộc diện nghèo khó, được đơn vị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng khi nhận được nguồn hỗ trợ này, anh Thăng đã trích 1 phần vào “nuôi heo đất”, việc mà anh vẫn tham gia hàng ngày: “Hàng năm anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng tổ chức nuôi heo đất. Hàng ngày anh em đóng góp 5.000, 10.000 đồng vào heo đất, đồng thời đóng góp hũ gạo vì người nghèo của cơ quan để hỗ trợ cho những gia đình khó khăn trong địa bàn quận. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh nên việc đóng góp hũ gạo vì người nghèo và nuôi heo đất của đơn vị có ý nghĩa thiết thực. Để giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn hơn, theo tinh thần lá lành đùm lá rách và lá rách đùm lá rách hơn".
Từ năm 2014 đến nay, phong trào “nuôi heo đất” để hỗ trợ chiến sĩ gặp khó khăn đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm ít nhất 500 ngàn đồng/năm cho việc “nuôi heo đất”. Số tiền này ngoài hỗ trợ gia đình quân nhân gặp khó khăn còn mở rộng trong việc giúp đỡ người dân trên địa bàn hoàn cảnh khó khăn, tặng quà hộ nghèo dịp Lễ, Tết hoặc đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đó là 1 phần nhỏ để cùng với hệ thống chính trị thành phố làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua. Việc này rất ý nghĩa, trở thành 1 phong trào duy trì lâu dài trong lực lượng vũ trang thành phố. Để nhân rộng lên thì Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì hoạt động này thiết thực hơn, có chiều sâu hơn'./.