Ông bé gái được cứu từ vụ cháy: "Không có anh Nam thì có lẽ tôi mất cháu và ân hận cả đời"

VOV.VN - Gia đình cháu bé vô cùng xúc động và cảm kích trước hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của "người hùng" trong vụ cháy ở Hà Nội.

"Phúc đức cho gia đình tôi khi trong giây phút đó, anh Nam đã dũng cảm cứu sống cháu"

Sau quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định vào khoảng 12h35 ngày 12/1 tại gia đình ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi, 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2 của căn nhà, gia đình không phát hiện kịp.

Trao đổi với phóng viên sau khi cháu ngoại đang học lớp 9 được anh Trung Văn Nam (quê Nông Cống, Thanh Hóa) liều mình cứu thoát trong vụ cháy, ông Vũ Mạnh Cường xúc động chia sẻ: “Phúc đức cho gia đình tôi khi trong giây phút đó, cháu tôi may mắn được anh Trung Văn Nam cứu thoát, nếu không thì nhà tôi có thể mất cháu và tôi vô cùng ân hận. Bố mẹ 2 cháu mất sớm nên bây giờ chúng chỉ biết dựa vào ông bà. Tôi vô cùng cảm ơn mọi người, đặc biệt là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của anh Nam, anh Trung và bà con đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoạn nạn".

Ông Cường kể thêm: “Tôi và vợ đã sống gần hết đời người, hàng ngày phải nhịn ăn, nhịn mặc để chăm sóc cho 2 cháu gái. Mặc dù rất buồn vì tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng tôi vẫn thấy may mắn cả 2 cháu đều thoát nạn, nhất là cháu gái đã được anh Nam cứu thoát an toàn”.

“Chúng tôi đang nuôi 2 cháu, hiện cháu gái lớn đang học lớp 9, cháu thứ 2 mới 6 tuổi. Trưa 12/1, cháu lớn lên trên tầng tum nghỉ trưa để chiều tiếp tục học online, còn cháu gái 6 tuổi chơi ở dưới nhà. Đến gần 12h, tôi lên tầng 2 cắm cơm rồi xuống tầng 1 nhặt rau. Lúc này, cháu gái 6 tuổi chạy lên tầng trên để chơi với chị thì chị gái bảo đi xuống. Lúc con bé chạy từ tầng tum xuống đến tầng 2 thì thấy tia lửa điện tóe ra từ ổ cắm nồi cơm. Nó lấy một cái áo và chăn mỏng đặt lên chỗ điện hở rồi chạy xuống tầng báo tôi. Tôi nghĩ nó nói đùa nên không tin, một lúc sau, tôi và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa nhưng đã quá muộn vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh", ông Cường kể.

Gia đình cháu bé bị cháy có hoàn cảnh khó khăn

Theo người dân quanh khu vực, gia đình ông Vũ Mạnh Cường có hoàn cảnh khá khó khăn, hằng ngày phải chật vật để mưu sinh nuôi 2 cháu ngoại.

Sau khi chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi đi gần như hoàn toàn tài sản, khi ông Cường trở về, một số nhà hảo tâm, bà con trong khu phố mang theo tiền, quần áo, chăn màn tới giúp đỡ vợ chồng ông.

Bà Nguyễn Kim Định - Hội trưởng hội phụ nữ phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Gia đình ông Vũ Mạnh Cường có gia cảnh khó khăn, mặc dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày phải chật vật để mưu sinh nuôi 2 cháu ngoại. Bố mẹ của 2 cháu đều đã mất cách đây 6 năm, mọi gánh nặng trong nhà đều do 2 ông bà gánh vác".

Theo vị Chủ tịch Hội phụ nữ phường Tương Mai, ông Cường hàng ngày phải đi làm bảo vệ thuê, còn vợ ông (bà ngoại các cháu) thì đi bán hàng rong ở ngoài chợ để nuôi 2 cháu nhỏ. Cả gia đình họ đều thuộc hộ nghèo tại địa phương. Rất may khi xảy ra vụ cháy, cả 2 ông bà và một cháu bé năm nay 6 tuổi thoát được ra ngoài từ trước, còn bé gái học lớp 9 chỉ bị thương nhẹ. 

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 12/1, tại ngôi nhà 2 tầng, có một tầng tum, ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có một cháu nhỏ bị mắc kẹt trên tầng tum của căn nhà. Sau khi anh Nam đưa được bé gái ra ngoài mái tôn, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa cháu bé xuống và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2 của căn nhà nhưng gia đình không phát hiện ra.

Ngày 13/1, theo bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, UBND phường này đã có đề xuất gửi UBND quận Hoàng Mai, UBND TP. Hà Nội về việc biểu dương, khen thưởng công dân giải cứu bé gái 14 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện.

Bà Hằng cho biết thêm, sau sự việc, phường Tương Mai đã phát động và cùng bà con địa bàn dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

Ngoài ra, UBND phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng, đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là cứu con mình"
"Người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là cứu con mình"

VOV.VN - “Tôi không nghĩ nhiều mà quyết định trèo lên mái nhà, phá cửa cứu bé gái. Thời điểm đó cũng có nhiều người gàn tôi vì lửa bùng cháy quá lớn, nhưng lúc đó tôi chỉ có mỗi suy nghĩ là phải cứu cháu bé như cứu con mình" - anh Trung Văn Nam chia sẻ.

"Người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là cứu con mình"

"Người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là cứu con mình"

VOV.VN - “Tôi không nghĩ nhiều mà quyết định trèo lên mái nhà, phá cửa cứu bé gái. Thời điểm đó cũng có nhiều người gàn tôi vì lửa bùng cháy quá lớn, nhưng lúc đó tôi chỉ có mỗi suy nghĩ là phải cứu cháu bé như cứu con mình" - anh Trung Văn Nam chia sẻ.

"Người hùng" cứu cháu bé bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội
"Người hùng" cứu cháu bé bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội

VOV.VN - Người đàn ông bất chấp nguy hiểm trèo lên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng đang bốc cháy dữ dội, cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt.

"Người hùng" cứu cháu bé bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội

"Người hùng" cứu cháu bé bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội

VOV.VN - Người đàn ông bất chấp nguy hiểm trèo lên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng đang bốc cháy dữ dội, cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt.