Tình người nơi “ốc đảo” Bắc Ninh

VOV.VN - Hình ảnh những chiến sĩ bộ đội, công an, cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ và các nhà hảo tâm hướng về người dân bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra tạo lên những câu chuyện đẹp về tình đất, tình người, khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân chung tay vượt qua bão lũ, cùng chia sẻ hoạn nạn khó khăn.

Xóm Soi, khu phố Đương Xá 1, phường Vạn An (TP Bắc Ninh) nằm bên sông Cầu và Ngũ Huyện Khê. Ngày thường, cuộc sống người dân nơi đây vẫn yên bình, nhưng khi bão số 3 YAGI xuất hiện kèm theo đợt mưa kéo dài đã khiến nước lũ dâng cao, tràn đê bối gây ngập úng cục bộ khu vực xóm Soi nằm ở ngoài đê, ven sông Cầu và sông Ngũ Huyện Khê cùng với 57 hộ, 228 nhân khẩu. Xóm Soi đã trở thành một “ốc đảo” bởi nước lũ bao quanh bốn bề. 

"Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Đảng ủy, UBND phường Vạn An đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống; bảo đảm ứng trực 24/24h, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ phòng chống thiên tai."- ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Vạn An ( TP Bắc Ninh) cho biết.

Khi lũ trên sông Cầu báo động số 2, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sống ngoài đê ven sông sơ tán đến vị trí an toàn như gia đình người thân, nhà văn hóa khu phố, Trạm y tế phường.

Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, thành phố, phường dự phòng nguồn kinh phí từ 100 đến 150 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân khi mưa lũ kéo dài. Đến nay, phường Vạn An huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ sơ tán 35 hộ dân ở khu phố Vạn Phúc và 15 hộ dân khu phố Đương Xá 1 đến vị trí an toàn. Đối với hơn 42 hộ dân còn lại ở xóm Soi, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sơ tán đến khu vực an toàn, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời.

Theo dọc bờ đê sông Cầu, sông Ngũ Huyện Khê, từ khu phố Đương Xá 1 đến Vạn Phúc có mực nước dâng cao, gây ngập úng cục bộ, nhấn chìm tài sản, hoa màu.

Đang tất bật đóng gói, di chuyển đồ đạc, tài sản đến các vị trí an toàn, bà Trần Thị Hạ, 70 tuổi vẻ mặt buồn rầu, lo lắng chia sẻ: “Chứng kiến nhiều lần nước lũ dâng cao, nhưng lần này, nước tràn vào nhanh quá, may có lực lượng chức năng và người dân địa phương quan tâm hỗ trợ sơ tán”.

Với tinh thần xung kích của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh khi vào vùng nước lũ “ốc đảo” xóm Soi hỗ trợ, tiếp lương thực, thực phẩm cho người dân đã khiến những người đang gặp hoạn nạn nơi đây không khỏi xúc động.

Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Trung đội trưởng, Trung Đội 1, Đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Để giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn, dù phải dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ di chuyển cụ già, trẻ nhỏ, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm vượt khó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân”.

Hình ảnh những chiến sĩ bộ đội, công an, cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ và các nhà hảo tâm hướng về người dân xóm Soi bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra đã tạo lên những câu chuyện đẹp về tình đất, tình người, cùng chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn, chung tay vượt qua bão lũ.

Nắm bắt thông tin từ các cơ quan báo chí truyền thông, mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương phường Vạn An tặng nhiều phần quà thiết yếu như mì tôm, nước uống, đường sữa, bánh mì… cho các hộ dân xóm Soi.

“Theo dõi diễn biến bão số 3 gây mưa lớn ngập lụt ở các địa phương ven sông Cầu, tôi biết được người dân bị thiệt hại nặng nề, họ đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Do đó chúng tôi cùng nhau chung tay, góp sức mua nhu yếu phẩm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Chúng tôi thấy bình an khi giúp đỡ được người dân trong khả năng và điều kiện của mình”.- Một nhà hảo tâm chia sẻ.

Tình nghĩa đồng bào giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Đón nhận món quà, tình cảm của các nhà hảo tâm, ông Đặng Hữu Văn, một người dân của "ốc đảo" xóm Soi xúc động: “Gói mì tôm, hộp sữa… lúc này thật đáng quý. Đây là sự động viên, tiếp sức để chúng tôi đoàn kết vượt qua”.

Dưới trời mưa tầm tã, nước sông mỗi lúc lại lên cao hơn, ông Đặng Văn Hịu, Chi hội phó Cựu chiến binh khu phố Đương Xá 1, phường Vạn An vẫn không nề hà vất vả nguy hiểm thoăn thoắt chèo thuyền vượt lũ giúp đỡ chở người, tài sản, đồ dùng sinh hoạt của bà con, hàng xóm đến nơi an toàn.

“Tôi từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận tỉnh Cao Bằng. Trở về cuộc sống đời thường, gặp phải thiên tai bão, lũ, tôi chỉ nghĩ mình còn sức, còn cống hiến cho nhân dân, cho Đảng. Bán anh em xa mua láng giềng gần, những lúc cấp bách hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lũ tràn về, mất điện cục bộ, nhà tôi ở cao hơn ảnh hưởng ít, nhiều nhà ngập sâu. Mỗi người trợ giúp nhau một phần, nhà chưa chuẩn bị được đèn pin, nến thắp, rau xanh, gia đình tôi sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ …”- ông Hịu chia sẻ.

Trong những ngày mưa bão, lũ lụt, người dân Vạn An ( TP Bắc Ninh) chung sức, đồng lòng phát huy tinh thần sẻ chia khó khăn, người có sân bãi cao thì tạo điều kiện cho người có nhà bị ngập gửi xe, gửi đồ; người nhà rộng thì cho người khó khăn về ở, trú bão, lũ an toàn; người góp công, góp sức chuyển đồ cứu trợ, thực phẩm đến từng nhà người dân đang bị nước lũ bủa vây; người đóng góp lương thực, thực phẩm nấu cơm, nấu cháo phục vụ các lực lượng chức năng ứng phó bão, lũ và bà con ở vùng lũ chưa kịp di chuyển… Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều khẩn trương với tinh thần làm sao hỗ trợ, cứu trợ người dân vùng lũ được nhanh chóng, kịp thời.

Thiên tai sẽ đi qua, nhưng những câu chuyện cảm động về tình tương thân, tương ái, chia ngọt sẻ bùi trong hoạn nạn tại xóm Soi hay nhiều nơi đang gặp khó khăn trên cả nước đã giúp lòng người ấm áp và gắn kết với nhau nhiều hơn. Những nghĩa cử cao đẹp này là giá trị của tình người trong cuộc sống hằng ngày, khắc ghi tinh thần đoàn kết và chung tay vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 địa phương ở Bắc Ninh được phân bổ 45 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt
8 địa phương ở Bắc Ninh được phân bổ 45 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phân bổ 45 tỉ đồng cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão lụt.

8 địa phương ở Bắc Ninh được phân bổ 45 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt

8 địa phương ở Bắc Ninh được phân bổ 45 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phân bổ 45 tỉ đồng cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão lụt.

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời trên 450 hộ dân khu phố Đẩu Hàn
Lũ sông Cầu vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời trên 450 hộ dân khu phố Đẩu Hàn

VOV.VN - Trước diễn biễn lũ trên sông Cầu đang lên, cùng với chỉ đạo công tác hộ đê, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Ninh quyết liệt, chủ động, khẩn trương thông báo đến người dân di chuyển người, tài sản tại trong vùng đê bối đến nơi an toàn.

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời trên 450 hộ dân khu phố Đẩu Hàn

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời trên 450 hộ dân khu phố Đẩu Hàn

VOV.VN - Trước diễn biễn lũ trên sông Cầu đang lên, cùng với chỉ đạo công tác hộ đê, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Ninh quyết liệt, chủ động, khẩn trương thông báo đến người dân di chuyển người, tài sản tại trong vùng đê bối đến nơi an toàn.