Trao Thư khen và Bằng khen của lãnh đạo TP Hà Nội cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh là hành động nhân văn, là nghĩa cử cao đẹp.

Chiều 1/3, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tới nhà riêng anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh vì  đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân vào ngày 28/2 vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh là hành động nhân văn, là một nghĩa cử cao đẹp, khơi lên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa sự cảm kích trong xã hội, rất đáng được biểu dương, ghi nhận. 

Cùng với Thư khen của Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã trao Bằng khen và Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Cũng nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã quyết định tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cùng phần thưởng 1 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu em bé rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"
Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

VOV.VN - Theo chia sẻ của gia đình, sau khi cứu sống bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh về tới nhà lao ngay vào ôm con khóc

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

VOV.VN - Theo chia sẻ của gia đình, sau khi cứu sống bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh về tới nhà lao ngay vào ôm con khóc

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội
Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Chủ tịch TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13
Chủ tịch TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người.

Chủ tịch TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13

Chủ tịch TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người.

Người cứu cháu bé 3 tuổi: "Tôi ôm chặt bé dỗ dành, con ơi có chú đây rồi"
Người cứu cháu bé 3 tuổi: "Tôi ôm chặt bé dỗ dành, con ơi có chú đây rồi"

VOV.VN - Anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi nhắc lại thời khắc cứu bé gái trước "lưỡi hái tử thần" vẫn xúc động ứa nước mắt và ân hận vì để bé gái bị thương.

Người cứu cháu bé 3 tuổi: "Tôi ôm chặt bé dỗ dành, con ơi có chú đây rồi"

Người cứu cháu bé 3 tuổi: "Tôi ôm chặt bé dỗ dành, con ơi có chú đây rồi"

VOV.VN - Anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi nhắc lại thời khắc cứu bé gái trước "lưỡi hái tử thần" vẫn xúc động ứa nước mắt và ân hận vì để bé gái bị thương.

Người cứu bé gái rơi từ tầng 13: “Nhiều người tặng tiền, hiện vật nhưng tôi không nhận"
Người cứu bé gái rơi từ tầng 13: “Nhiều người tặng tiền, hiện vật nhưng tôi không nhận"

VOV.VN - Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu sống bé gái 3 tuổi: "Có rất nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả..."

Người cứu bé gái rơi từ tầng 13: “Nhiều người tặng tiền, hiện vật nhưng tôi không nhận"

Người cứu bé gái rơi từ tầng 13: “Nhiều người tặng tiền, hiện vật nhưng tôi không nhận"

VOV.VN - Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu sống bé gái 3 tuổi: "Có rất nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả..."