Viếng thăm đồng đội ở nghĩa trang Vị Xuyên: Còn đó những nỗi đau

VOV.VN - Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, tại các nghĩa trang liệt sĩ cả nước, những người đồng đội, thân nhân của các anh hùng liệt sĩ lại tìm về thắp hương tưởng niệm.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhiều người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về đây dâng những vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tỏ lòng thành kính biết ơn, những người lính năm xưa có dịp trở về thăm lại những đồng đội của mình đã nằm xuống vì độc lập của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, bà Phạm Thị Thanh, 78 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên và 2 người chị của mình lại đến nghĩa trang Vị Xuyên để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Vị Xuyên. Dù em trai bà chưa tìm được hài cốt nhưng bà Thanh mong anh linh của em trai mình cũng sẽ sớm trở về đoàn tụ với các đồng đội: “Chị em chúng tôi về đến đây dâng hương và gọi vong linh em trai chúng tôi là Phạm Văn Tế hy sinh ở đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hàng ngày chúng tôi khấn em và lên đây khấn vong linh em để mà cho em về nơi đây để hưởng cầu siêu. Em lạc đường, lạc lối, vợ con chưa có, cha mẹ cũng mất rồi. Về đây thắp hương mà chỉ chảy nước mắt không khấn nổi cho em, chỉ khấn qua các anh liệt sĩ ở đây chứ em tôi mất xác rồi”. 

Hồi ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt với những trận đánh giành lại từng tấc đất vẫn in sâu trong tâm trí của những người lính. Hôm nay, ông Dương Văn Cương, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm 1985-1986, thuộc đại đội 14, Trung đoàn 818, Quân khu 2 và đồng đội của mình lại trở về chiến trường xưa, dâng hương tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống tại Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Là những người may mắn trở về sau chiến tranh, những người đồng đội luôn biết ơn những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. 

Ông Dương Văn Cương chia sẻ: “Lên Vị Xuyên, Hà Giang lần này là lần thứ 7, chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nhà nước cũng cho xây dựng lại rất uy nghi, khang trang. Hà Giang cũng rất đổi mới khiến cho người lính chúng tôi cũng rất phấn khởi và cảm ơn tất cả các cấp, các ngành cũng như Nhà nước Việt Nam, Chính Phủ. Riêng lần này chúng tôi có cảm xúc và chúng tôi thấy các đồng đội mình nằm lại nơi này, nơi biên cương của tổ quốc là rất yên tâm”.

Sau 2 năm trở lại, giờ đây, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đã khang trang, to đẹp hơn, đó cũng là niềm vui, niềm an ủi đối với những người lính đã hy sinh và cả những người còn sống. Điều mà những người lính còn băn khoăn, đó là nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nhiều chiến sỹ vẫn còn nằm đâu đó trên mảnh đất Vị Xuyên chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt còn gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở, địa hình phức tạp; nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít. 

Ông Nguyễn Xuân Dũng, ở Hà Nội, Cựu chiến binh sư đoàn 10, Quân đoàn 3 cho biết: “Trước kia sư đoàn 10 tăng cường lên măt trận vị xuyên chiến đấu. Hàng năm chúng tôi quay trở lại mặt trận vị xuyên, đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Lên đến nghĩa trang thấy cải tạo như thế này chúng tôi mừng lắm, mừng cho đồng đội mà các đồng đội nằm ở đây nên chúng tôi rất mừng. Cảm ơn đảng nhà nước cảm ơn tỉnh Hà Giang”.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên hiện có 1.832 mộ liệt sỹ, trong đó có 1 ngôi mộ tập thể, 346 mộ chưa xác định được thông tin. Trong số 1.832 một liệt sỹ thì có tới hơn 1.600 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, còn lại 109 liệt sỹ chống Mỹ, 107 liệt sỹ chống Pháp và 1 liệt sỹ công an nhân dân và 1 mộ tập thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Lào.

Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Lào.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

VOV.VN - Đây là hoạt động truyền thống vào mỗi dịp 30/4 hằng năm của lãnh đạo TP.HCM nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo TP.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

VOV.VN - Đây là hoạt động truyền thống vào mỗi dịp 30/4 hằng năm của lãnh đạo TP.HCM nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo TP.

Chiều cuối năm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Chiều cuối năm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN - Chiều cuối năm ở nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, những cây mai, cây đào của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc gửi về đây dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã nở rộ. Những vòng hoa tươi, nén hương thơm dâng lên mộ liệt sĩ bày tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh cho đất nước được bình yên.

Chiều cuối năm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Chiều cuối năm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN - Chiều cuối năm ở nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, những cây mai, cây đào của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc gửi về đây dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã nở rộ. Những vòng hoa tươi, nén hương thơm dâng lên mộ liệt sĩ bày tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh cho đất nước được bình yên.