Tôi mong chờ Tết đến…

Rod Ward, Giám đốc Roche Diagnostics Vietnam là một người Australia, đã 15 năm nay sống và làm việc tại Việt Nam.

Những dòng tâm sự dưới đây cho thấy ông khá am hiểu về văn hóa Việt và rất thích thú khi được thưởng thức những cái Tết đầy tình cảm của người Việt.

Tôi mong chờ Tết đến vì tôi thích không khí rộn rịp tưng bừng của những tuần trước Tết. Khắp nơi người ta tấp nập mua sắm và chuấn bị cho Tết. Ngoài phố, trong chợ đầy hàng hóa dành cho Tết và đầy người đi mua sắm. Họ chọn những thực phẩm tươi ngon nhất, mua những quần áo đẹp nhất và đồ trang trí nhà cửa. Trẻ con là mong chờ Tết nhất, vì Tết rất vui và các bé được nhận lì xì. Bọn trẻ nhận những phong bao lì xì màu đỏ bằng cả 2 tay rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Tôi thích Tết vì đây là dịp để mọi người dành thời gian cho gia đình và bạn bè, đi thăm họ hàng cả 2 bên nội ngoại, nhất là các cụ cao niên. Nhiều Việt kiều ở nước ngoài cũng về Việt Nam dịp này để đoàn viên với gia đình.

Thật thiêng liêng đêm Giao thừa- thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Người ta làm lễ cúng để tiễn đưa cái cũ, chào đón cái mới. Bàn thờ gia tiên được lau dọn từ trước, những chân nến và lư hường bằng đồng được đánh đến sáng bóng. Mâm cỗ cúng giao thừa được chuẩn bị rất kỹ càng. Trên bàn thờ còn có mâm ngũ quả gồm các loại trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà tên của nó phát âm theo tiếng Nam Bộ nghĩa là “cầu vừa đủ xài” để nói lên ước mong của gia chủ. Bên cạnh hoa quả trên bàn thờ còn có cặp nến, hương trầm và 3 tách trà.

Đến nửa đêm, hương và nến được thắp lên, mâm cỗ được bày ra để cúng trời đất. Phút giao thừa, gia chủ khấn vái thành tâm, xin trời đất, xin các bậc tiền nhân phù hộ độ trì, ban phước cho gia đình họ một năm dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vương, thành công và hạnh phúc.

Tết đầu tiên…

Tết đầu tiên của tôi ở Việt Nam là một trải nghiệm khó quên và có phần kỳ lạ. Đó là cái Tết cách đây gần 20 năm, năm Quý Dậu (1993), tôi ở Hà Nội. Ngày giáp Tết, tôi đi mua một dây pháo (năm đó là năm cuối cùng được phép đốt pháo), một cây quất, một cây đào và nhiều hoa quả, chất lên xích lô rồi mang về nơi ở. Tôi không biết trước rằng điều ấy khiến ông chủ nhà rất vui. Ông đã tặng tôi mấy cặp bánh chưng. Nét mặt ông chủ nhà thật hồ hởi khi nhìn dây pháo thả từ trên ban công xuống và ngôi nhà với bao nhiêu đồ trang trí gắn liền với quan niệm may mắn. 

Đêm Giao thừa, chúng tôi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Mọi người vui vẻ đi bên nhau thành từng nhóm, gia đình hoặc bạn bè; trẻ con thì chơi với nhau. Đêm lạnh mà chúng tôi còn ghé qua Tràng Tiền mua kem đậu xanh ăn. Khi tiếng chuông điểm báo thời khắc Giao thừa, chúng tôi hòa mình vào đám đông người ta bắt đầu đốt pháo. Cả Thủ đô rung chuyển với tiếng pháo đì đùng vang dội khắp thành phố.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong không khí đặc biệt của mùa xuân, đậm hơi sương và mùi pháo đêm qua. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy một biển xác pháo hồng tươi vương đầy ngoài phố và trên vỉa hè, tựa như lá rụng mùa thu. Tiếng trẻ con cười đùa vang từng góc phố và tôi biết tụi trẻ con đang mặc áo mới để đi thăm viếng ông bà…

Đến hôm nay, sau gần 20 năm mà những hình ảnh về Tết năm ấy vẫn còn tươi mới trong ký ức của tôi.

Tết năm ấy rất vui, nối tiếp bằng một chuyến đi chùa Hương. Trên đường về, tôi tình cờ gặp một ông thày bói. Ông thày phán rằng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam làm việc… và đúng là bây giờ thì tôi đang ở đây! 

Chúc một năm Tân Mão hạnh phúc, an khang

Năm nào cũng vậy, chúng tôi tổ chức bữa tiệc mừng Xuân chung vui cho mọi thành viên trong công ty và gia đình. Mọi người dự tiệc xem văn nghệ, thưởng thức ca nhạc, chơi các trò chơi có thưởng… Trẻ con thì được mừng tuổi bằng những tờ tiền mới trong phong bao màu đỏ. 5 năm qua, chúng tôi đã mời được tất cả con cái của các đồng nghiệp đến để nhận lì xì đầu năm.

Bữa tiệc đón xuân với màn trình diễn của các em bé

Lì xì

Riêng tôi, cũng như những người Việt Nam khác, tôi và vợ tôi dành thời gian tụ họp cùng gia đình và bạn bè trong suốt những ngày Tết.

Tôi thích ăn bánh chưng, bánh tét cùng với dưa chua, dưa món hay củ kiệu, hành muối. Dưa món có củ cải, cà rốt, hành muối đặc biệt hợp vị với bánh chưng. Thích nhất là khi nhận được bánh chưng, bánh tét do những người bạn Việt Nam tự tay gói rồi tặng. Tôi cũng rất quý món bánh tét và dưa món chay do nhà chùa phát lộc.

Trong năm Tân Mão này, tôi mong Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Tôi đặc biệt mong muốn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ được Chính phủ và người dân đặc biệt ưu tiên.

Rod Ward trong chuyến thăm, làm công tác xã hội tại Nhà May Mắn (TP. HCM)

Tôi xin chúc mọi người sức khỏe, thành đạt và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong mỗi việc mình làm. Như người Việt Nam thường nói: “Chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng, thành công và hạnh phúc !”./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên