Tổng kết, trao giải cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

15 tác phẩm xuất sắc đã được chọn để trao giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải khuyến khích.

Tối nay (9/6), tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch diễn ra Lễ tổng kết và giao lưu - nghệ thuật “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 3. Đến dự có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi đã có hàng trăm tác phẩm của các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi.
Cuộc thi "Những tấm gương bình dị và cao quí" do báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và một số đơn vị khác tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau 1 năm phát động, Cuộc thi đã có hàng trăm tác phẩm của các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi. Các bài viết biểu dương những tấm gương âm thầm đóng góp, cống hiến, hi sinh vì lợi ích của đất nước, của xã hội. Đó là những tập thể, cá nhân làm việc tốt như một nhu cầu tự thân, thể hiện nét đẹp của đạo đức và văn hóa Việt Nam, truyền thống nhân hậu của con người Việt Nam, thắp sáng truyền thống yêu nước, thương nòi của dân tộc.

15 tác phẩm xuất sắc đã được chọn để trao giải trong Lễ tổng kết. Giải nhất thuộc về tác phẩm "Trọn đời tâm huyết với Hoàng Sa, Trường Sa" của tác giả Thanh Kim Tùng viết về Tiến sĩ Trần Văn Nhã ở TP HCM. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải khuyến khích cho các bài viết có chất lượng tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, chúc mừng các tác giả đạt giải, đồng thời đề nghị tổ chức tốt cuộc thi lần thứ 4 trong năm tới, nhằm phát huy và cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Đinh Thế Huynh đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta đang phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương và mọi người. Chính vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan báo chí nói riêng, và báo Quân đội Nhân dân nói riêng, tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo như Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Tôi tin tưởng rằng cuộc thi sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần thiết thực vào việc cổ vũ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên