Trạm ra-đa 550 - Mắt thần giữa biển khơi giữ bình yên mùa Xuân

VOV.VN - Trạm ra-đa 550, thuộc trung đoàn 351 của Vùng 3 Hải Quân, được ví như mắt thần của huyện đảo Lý Sơn, của tỉnh Quảng Ngãi, một trong những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Vào thời điểm nhà nhà sum họp, các cán bộ, chiến sĩ tại trạm 550 vẫn đảm bảo chế độ trực Tết 24/24, giữ “mắt thần” canh giữ an toàn cho vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Trạm ra-đa 550 nằm ngay trên đỉnh núi Thới Lới cao nhất đảo Lý Sơn. Đường lên Trạm dốc như dựng đứng, chênh vênh giữa một bên là thung lũng, một bên là biển. Đây là con đường độc đạo mà cán bộ, chiến sĩ Trạm 550 lên – xuống mỗi ngày.

Đặc thù của lính ra-đa là càng Tết càng phải nâng cao cảnh giác, không được lơ là, phải ngày đêm ứng trực, quản lý vùng biển, nắm chắc mục tiêu, kịp thời báo cáo khi phát hiện tàu thuyền xâm phạm, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tết cổ truyền Giáp Thìn năm nay cũng vậy, Cấp ủy, Lãnh đạo trạm ra-đa 550 quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về các chỉ thị, chỉ đạo của các cấp về “4 an toàn”, “4 mẫu mực”, duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm quân số, vũ khí thiết bị kỹ thuật phục vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại úy Trần Công Tài, Chính trị viên của Trạm 550 cho biết: "Về công tác sẵn sàng chiến đấu cho giai đoạn Tết Nguyên đán, nhiệm vụ trực là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành. Anh em thay nhau trực 24/24, đảm bảo cho máy lúc nào cũng hoạt động để thông suốt thông tin cũng như kiểm soát được vùng biển trong phạm vi quản lý.

Trong những ngày Tết, trạm cũng tổ chức đầy đủ cho các cán bộ chiến sỹ.

Gói bánh chưng, làm giò, làm mứt … Bánh chưng của những người lính trạm  ngoài gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, hạt tiêu, bộ đội còn sáng tạo dùng lá bàng vuông gói lót bên trong bên ngoài mới gói lá dong, nên khi thưởng thức có hương vị của lá cây nơi miền nắng gió. Anh em lính ra-đa hay nói vui, “Tết là sum vầy cùng với gia đình đơn vị”. Bữa cơm tất niên ở Trạm 550 ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, tiếng hát giữa tiếng sóng biển đập vào vách đá….

Cùng với tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, các cán bộ chiến sỹ của đơn vị tăng gia rất nhiều heo, gà, những luống rau xanh mơn mởn, giúp cho bộ đội ở đây đón tết khá đầy đủ và ấm áp như ở quê nhà.

Thiếu tá Lê Xuân Vinh, quê ở Thanh Hóa, nhiều năm đón Tết và thực hiện nhiệm vụ tại Trạm 550. Đối với anh, đã là người lính, được lãnh phân công, Tổ quốc và nhân dân tin tưởng thì luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

"Bọn anh có thời gian công tác trong thời gian khá dài cho nên việc trực tết là hoạt động bình thường. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Được sự quan tâm của lãnh đạo, các đơn vị ban ngành đều có đoàn đến thăm và động viên tinh thần anh em trong đơn vị. Chúng tôi rất vui năm nào cũng háo hức chờ đón", Thiếu tá Lê Xuân Vinh nói.

Trung úy Nguyễn Trung Đức, Phó trạm trưởng Trạm 550 cho biết, ở ngoài đảo, điều kiện của bộ đội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng những cán bộ chiến sỹ của Trạm vẫn luôn lạc quan, khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay là năm đầu tiên anh Đức đón Tết ngoài đảo cùng đơn vị, cũng mang nhiều cảm xúc bồi hồi khó tả.

"Lần đầu tiên ăn Tết ở đảo xa cũng có chút bồi hồi nhớ nhà, nhưng cùng với đó cũng là trách nhiệm của bản thân, lấy đó là động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cho cả nước có một cái Tết đầm ấm", Trung úy Nguyễn Trung Đức cho biết.

“Đảo là nhà, biển là quê hương” - Đó là điều mà mỗi người lính công tác ngoài biển, đảo đều tâm niệm. Chính vì thế, dù không được sum họp cùng với gia đình, nhưng với sự quan tâm của người thân, của các cấp lãnh đạo cùng nhiều cơ ban ban ngành, đoàn thể, các anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đất liền.

Tết đến, Xuân sang. Ở nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mùa xuân đã đến từ rất sớm, sớm hơn cả đất liền. Tạm biệt những người lính Trạm ra-đa 550, chúng tôi càng thêm trân trọng, tự hào hơn hơn về những người lính. Chúc các anh đón một năm mới hạnh phúc, ấm áp, luôn vững tay máy, tay súng, mãi là “con mắt thần” canh giữ bình yên cho vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế cảnh báo các nguy cơ thiếu an toàn thực phẩm dịp Tết Giáp Thìn 2024
Bộ Y tế cảnh báo các nguy cơ thiếu an toàn thực phẩm dịp Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Cuối năm là thời điểm các loại thực phẩm bẩn, kém chất lượng… có thể được đưa ra ngoài thị trường nhiều hơn. Người dân cần lưu ý để tránh bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bộ Y tế cảnh báo các nguy cơ thiếu an toàn thực phẩm dịp Tết Giáp Thìn 2024

Bộ Y tế cảnh báo các nguy cơ thiếu an toàn thực phẩm dịp Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Cuối năm là thời điểm các loại thực phẩm bẩn, kém chất lượng… có thể được đưa ra ngoài thị trường nhiều hơn. Người dân cần lưu ý để tránh bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam
Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Để nhường đất cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định phải di dời, tái định cư. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Trước Tết Giáp Thìn 2024 này, nhiều gia đình về đón Tết trong ngôi nhà mới. Tết đầu tiên ở nơi mới, cuộc sống mới, bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vầy.

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Để nhường đất cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định phải di dời, tái định cư. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Trước Tết Giáp Thìn 2024 này, nhiều gia đình về đón Tết trong ngôi nhà mới. Tết đầu tiên ở nơi mới, cuộc sống mới, bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vầy.

Mòn mỏi chờ cắt tóc, rửa xe ở Hà Nội những ngày cận Tết Giáp Thìn
Mòn mỏi chờ cắt tóc, rửa xe ở Hà Nội những ngày cận Tết Giáp Thìn

VOV.VN - Những ngày áp Tết Giáp Thìn, các cơ sở làm dịch vụ cắt tóc, làm móng, chăm sóc rửa xe đông khách từ sáng đến tối xếp hàng chờ đến lượt.

Mòn mỏi chờ cắt tóc, rửa xe ở Hà Nội những ngày cận Tết Giáp Thìn

Mòn mỏi chờ cắt tóc, rửa xe ở Hà Nội những ngày cận Tết Giáp Thìn

VOV.VN - Những ngày áp Tết Giáp Thìn, các cơ sở làm dịch vụ cắt tóc, làm móng, chăm sóc rửa xe đông khách từ sáng đến tối xếp hàng chờ đến lượt.

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết
Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã thành thông lệ, từ năm 2017 đến nay, tết nào Bệnh viện Đà Nẵng cũng liên hệ, tìm kiếm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ tặng quà và tổ chức chuyến xe không đồng, đưa bệnh nhân nghèo về tận nhà ăn Tết. Những phần quà, chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình.

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã thành thông lệ, từ năm 2017 đến nay, tết nào Bệnh viện Đà Nẵng cũng liên hệ, tìm kiếm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ tặng quà và tổ chức chuyến xe không đồng, đưa bệnh nhân nghèo về tận nhà ăn Tết. Những phần quà, chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình.