Trao tiền ủng hộ gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Tư

(VOV) -Đây là số tiền của thính giả cả nước gửi, góp phần xây dựng nhà tình nghĩa cho con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư.

Chiều 4/10, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực ĐBSCL đã trao số tiền 15,4 triệu đồng hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Tư cho Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền của thính giả cả nước gửi, góp phần xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Lê Thị Mỹ Linh - con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Chị Lê Thị Mỹ Linh là nhân vật chính trong cầu phát thanh trực tiếp "gặp nhân vật của giọt sữa cuối cùng" phát sóng trong chương trình phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ kiệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 vừa qua.

Từ cầu phát thanh này, thính giả cả nước đã gửi ủng hộ tổng số tiền hơn 62 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ qua các kênh: Gửi trực tiếp cho gia đình và gửi qua cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL, trong đó, riêng Công Đoàn Công ty TNHH Quản lý Bay ở địa chỉ: 5/200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên - Hà Nội chính thức vận động toàn đơn vị ủng hộ 40 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho Mỹ Linh và gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"
Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Trước khi bị địch bắn chết, chị đã kịp giành lại đứa con 10 tháng tuổi để cho con bú những giọt sữa cuối cùng.

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Trước khi bị địch bắn chết, chị đã kịp giành lại đứa con 10 tháng tuổi để cho con bú những giọt sữa cuối cùng.