Trẻ em dân tộc thiểu số kể chuyện bằng ảnh

VOV.VN -Triển lãm “Tớ kể bạn nghe” trưng bày 120 bức ảnh đẹp nhất do 49 trẻ em dân tộc thiểu số chụp và giới thiệu.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và tổ chức Oxfam đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh của trẻ em dân tộc thiểu số mang tên "Tớ kể bạn nghe" tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh đẹp nhất do 49 trẻ em dân tộc thiểu số: Mông (Lào Cai), M’Nông (Đắk Nông), Chăm và Raglai (Ninh Thuận) chụp. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện ngắn, chân thực và đầy cảm xúc, giúp người xem tìm lại tuổi thơ của mình trong đó. Thú vị hơn, qua các bức ảnh và câu chuyện các em kể về trường học, cộng đồng, gia đình và bạn bè, mọi người sẽ hiểu cách các em đang nhìn thế giới xung quanh.

Những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia nhí được trưng bày tại triển lãm

Dự án thuộc chương trình toàn cầu của Oxfam mang tên "Quyền của chúng em, Tiếng nói của chúng em” nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ, những người trong cuộc, tự kể ra câu chuyện của mình. Với chiếc máy ảnh, các em sẽ có đủ năng lực để truyền tải thông điệp về nhu cầu và quyền lợi của mình tới công chúng.

Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường cho biết: “Những bức ảnh các em mang tới triển lãm là những câu chuyện xung quanh cuộc sống của các em. Đó có thể là câu chuyện về người bà dù tuổi rất cao nhưng vẫn đang làm việc chăm chỉ; kể về mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, người thân. Không những thế, các em còn quan sát những điều xảy ra trong xã hội của mình như người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi người trong cộng đồng có thể giúp đỡ nhau”.

Em Giàng Thị Chư kể chuyện về người mẹ của mình

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm cho thấy, trẻ em mọi nơi đều khao khát học hỏi những điều mới lạ xung quanh bằng những hình thức sinh động, thú vị. Với các em, việc học không chỉ đơn giản đóng khung trong trường lớp, không bị giới hạn trong sách vở mà còn thông qua nhiều hoạt động xã hội khác.

Em Giàng Thị Chư, người Mông chia sẻ: “Em cảm thấy rất háo hức, thích thú vì đây là lần đầu tiên em được cầm máy ảnh để chụp. Em thích được chụp ảnh mẹ lúc làm việc, cảnh các bạn đi trên con đường quen thuộc tới trường… Em hy vọng có thể chụp được nhiều bức ảnh đẹp, có ý nghĩa”.

Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến 10/6. Sau Triển lãm tại Hà Nội, “Tớ kể bạn nghe” sẽ đến với công chúng tại các tỉnh thành nơi 49 bạn nhỏ sinh sống và học tập trong tháng 7 và tháng 8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên