Trích Nhật ký mùa hè xanh 2011

Mùa hè xanh của các sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (Đài TNVN) với bao vất vả nhưng đầy ắp niềm vui vì đã làm được nhiều việc có ích.

Ngày… tháng… năm…

Vậy là một mùa hè xanh nữa của sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II thuộc Đài TNVN tại TP HCM lại bắt đầu. Một mùa hè xanh thứ 3, mà cũng là mùa cuối trong đời sinh viên của tôi. Tôi vẫn luôn xem đó là một chiến dịch đẹp và đầy ý nghĩa.

Và rồi cuộc hành trình cũng đến. Cuộc hành trình đến với vùng đất mới.
Vùng đất cuối cùng thuộc khu vực Đông Nam bộ (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) mà tôi đặt chân tới. Một màu đỏ của đất bazan. Một màu xanh của cao su bạt ngàn. Một màu nâu tàn úa của những đồng điều rộng lớn. Một con đường lầy lội và nguy hiểm. Một cuộc sống khác biệt với miền tây sông nước thân thương. 

Chúng tôi đến với vùng đất đỏ trong tình thương, trong niềm hy vọng giúp ích được gì đó cho cho bà con địa phương. Và rồi, chúng tôi được làm những thầy cô giáo trẻ và tất nhiên là trái nghề. Tôi đứng trước các em truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm mình có. Đó là một niềm hạnh phúc khó tả thực sự….

 Ngày… tháng… năm…

Hôm nay thầy cô xuống thăm các chiến sĩ, thầy cô vừa đến thì thầy Hiệu trưởng Phan Lê Lưu, thầy Hiệu phó Trần Quang Hải cũng gọi điện thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người. Đây là một niềm vui lớn cho các chiến sĩ.

Cuộc đón tiếp thầy cô rất độc đáo và ấn tượng. Khoa “Bò kho” và Trường “cu be” chạy trước như xe moto dẫn đường, “cameraman” đã kịp lia máy và có khung hình đẹp. Sân trường vắng, trừ mình là quay phim ra. Mọi người trốn trong lớp học tình thương và chuẩn bị “vỡ tổ”. Thầy cô xuống xe, ngạc nhiên khi chẳng thấy ai cả… Bất ngờ chúng tôi từ phòng ùa ra và bắt đầu hát… Bài hát quen thuộc “Tính tính tính, tình tang tang tang. Cuộc đời mình viết báo làm tin. Dân phát thanh, truyền hình…”

Khoa “Bò kho” lại là bếp trưởng. Bữa cơm đạm bạc cùng thầy cô sao mà ngon lành thế! Có lẽ bởi hôm nay toàn đội được ở cùng nhau, được tâm tình, chia sẻ với thầy cô và với các bạn. Để đông đủ như thế này, từ tờ mờ sáng các chiến sĩ đóng quân tại ấp Sắt Xi đã đi bộ qua mấy ngọn đồi xa gần 6 cây số để đến ấp Lam Sơn 3 đón thầy cô xuống thăm. Chiều nay, các chiến sĩ lại tiếp tục “cuốc” bộ trở về.

Đoàn thầy cô trở về lại Sài Gòn. Thời gian thăm hỏi sao ngắn ngủi quá. Chia tay, bịn rịn và đầy nước mắt. Con gái mềm lòng không nói, con trai cũng thút thít…

 Ngày… tháng… năm…

Mới đó mà đã hai tuần thực hiện chiến dịch. Các chiến sĩ mùa hè xanh của trường đã làm được nhiều việc có ý nghĩa mà có lẽ rằng, nếu “chỉ ở nhà với mẹ” thì không thể nào có được.

Cụ thể đã san lấp mặt đường, phát hoang gần 8 km đường giao thông, dọn vệ sinh Nhà văn hóa của ấp Lam Sơn, sửa chữa nhà vệ sinh cho người dân, khai giảng 2 điểm dạy hè cho hơn 200 thiếu nhi tại 2 ấp Sắt Xi và Lam Sơn, trao tập trắng, tập tô màu, bút chì, gôm, bút chì màu cho các bé tham gia học hè; hỗ trợ đoàn Công an Huyện và chùa Lục Thông phát quà cho đồng bào dân tộc và các hộ nghèo; trao quà cho lãnh đạo địa phương và trao tặng 35 phần quà cho 35 hộ nghèo tại 2 ấp trị giá 3,5 triệu đồng; xây dựng 2 tủ sách thiếu nhi đặt tại Nhà văn hóa Lam Sơn 3; tổ chức 9 lượt giao lưu bóng chuyền với Đoàn thanh niên và Đoàn Công an huyện; tổ chức 13 buổi giao lưu với thanh niên địa phương, chi đoàn 2 ấp Lam Sơn và Sắt Xi, các bạn trong chi đoàn Quân sự, song song đó kết hợp tuyên truyền về sức khoẻ và an toàn tình dục cho thanh thiếu niên địa phương, đồng thời lồng ghép tập huấn cho cán bộ Đoàn những kỹ năng sinh hoạt tập thể; làm 400 lồng đèn và 250 chong chóng phục vụ “Ngày hội tuổi thơ” và “Ngày hội trăng Rằm”; đóng góp 20 ngày công xây dựng nhà tình thương tại ấp Lam Sơn; quét dọn, phát hoang và thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Phước; tham gia hội thi “Thanh thiếu niên với môi trường xanh – sạch – đẹp” với chủ đề “Làm gì để bảo vệ hành tinh xanh của nhân loại” do Huyện tổ chức, đạt giải nhì tiểu phẩm và giải khuyến khích toàn đoàn; Tham gia đêm văn nghệ xung kích “Lễ tri ân” tại UBND xã Tân Phước, hỗ trợ 2 triệu đồng cho 2 gia đình khó khăn xây nhà vệ sinh tự hoại…

Ngày mai, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tiếp tục những công việc của chiến dịch với tâm nguyện “sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”./.

Một số hình ảnh trong hành trình:

Các chiến sỹ mùa hè xanh chụp ảnh trước Nhà văn hóa ấp Lam Sơn

Cuộc đón tiếp thầy cô xuống thăm độc đáo và ấn tượng

Nhà bếp của các chiến sỹ...

...cùng những bữa ăn đạm bạc

Các chiến sỹ tặng giấy vở, dạy các em thiếu nhi học vẽ

Hướng dẫn các em học múa hát, sinh hoạt hè

Mở lớp đan lát cho thanh niên địa phương

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên