Ước vọng của người lầm lỗi

(VOV) -Vì sa ngã, nhiều người đã phải đón Tết xa nhà. Họ đều ước mong mình sớm có cuộc sống bình thường.

Không phải gia đình nào cũng được sum họp đầy đủ khi tết đến xuân về. Có người vì nhiệm vụ, công việc, họ phải ăn tết xa nhà. Lại có người vì lầm lỗi, vì một thời dại dột nên không thể có mặt ở nhà. Trần Tuấn Dũng ở Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La là trường hợp như vậy. Tết này, Dũng cũng như các học viên cai nghiện ma tuý đón tết trong ngôi nhà chung của “Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La”. Nơi này đã và đang giúp những người lầm lỗi quên đi khổ đau, vơi đi nỗi buồn và vượt lên chính mình để hy vọng một cuộc sống có ích hơn.

Các học viên của Trung tâm tại buổi học khâu bóng (ảnh QĐND)

Chăm chút từng nhánh rau xanh ở Trung tâm dục lao động tỉnh Sơn La để chuẩn bị cho bữa ăn những ngày tết, học viên Trần Tuấn Dũng không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những tết trước, được đầm ấm sum họp cùng gia đình.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo tại huyện Mộc Châu, bố là giáo viên, mẹ là bác sỹ, Dũng được bố mẹ nuôi nấng, cho ăn học tử tế. Vốn thông minh, lại siêng năng nên kết quả học tập ở những năm học Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc và Đại học Sư phạm Thái Nguyên luôn đạt mức điểm cao. Ra trường năm 2000, Dũng được phân công về dạy ở Trường THPT Mộc Hạ, cách Mộc Châu 40 cây số. Sau 4 năm công tác, Dũng lập gia đình với một cô giáo dạy ngay cạnh trường. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn khi vợ chồng sinh 1 cậu con trai tuấn tú. Thế nhưng, trước vòng vây của ma túy, Dũng đã ngã vào vũng lầy này từ năm 2005. Vậy là bao sự thành công của tuổi trẻ và mơ ước tương lai bị vùi lấp trong làn khói trắng.

Dũng bộc bạch: “Do lập trường, tư tưởng không vững vàng; do môi trường sống mà mình sa ngã. Ban đầu với ý định là chỉ chơi bời thôi, không ngờ đến năm 2008 thì em nghiện ma túy”.

Muôn vàn lý do để những người như Dũng dính vào ma túy. Khi bố mẹ và vợ con biết chuyện, đã khuyên can hết lời và đã tự cai cho Dũng đến 5- 7 lần nhưng đều không thành công. Dũng thật lòng: Khi đã có đủ thuốc thì mình nghĩ được nhiều việc và muốn rời xa ma túy, nhưng khi hết thuốc, lên cơn thèm thì chỉ nghĩ cách làm thế nào để có thuốc, bất chấp tất cả để thỏa mãn cơn nghiện. Sau nhiều lần cai nghiện thất bại, tháng 6/2011, Dũng được đưa vào Trung tâm giáo dục lao động của tỉnh để cai nghiện và chữa trị. Sau 10 ngày đầu tiên, Dũng đã cắt cơn và được phục hồi sức khỏe, lao động và trị liệu: Lúc đầu tôi vào trung tâm thì rất bỡ ngỡ. Qua quá trình cắt cơn giải độc chuyển sang học tập, rèn luyện lao động được các thầy cô quan tâm chỉ bảo rất tận tình nên anh em lấy lại được tinh thần. Sau một thời gian ngắn, anh em trở lại con người rất bình thường, chuyển sang lao động trị liệu. Công việc trị liệu ở trung tâm rất nhẹ nhàng không có gì nặng nhọc”.

Trong thời gian tại trung tâm giáo dục lao động tỉnh, Dũng luôn là một học viên có ý thức tự giác cao, chăm chỉ và rất tài hoa. Dũng tham gia hầu hết các phong trào của Trung tâm như: văn hóa, văn nghệ, thể thao và viết chữ rất đẹp. Đặc biệt ở Dũng có cách nói thu hút và có sức thuyết phục. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục Lao động tỉnh Sơn La cho biết: Dũng nguyên là một thầy giáo nên học viên này phấn đấu rất tốt. Dù mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, nhưng Dũng không bi quan, chán nản mà luôn cố gắng trong công việc hàng ngày, động viên các học viên khác cùng giáo dục lao động tốt. Ông Hà cho biết thêm: Dũng như một tuyên truyền viên của Trung tâm, có cách nói cuốn hút và thuyết phục người khác nên đây là những nhân tố để chúng tôi nhân rộng và giúp cho các học viên khác cùng tiến bộ.

Khi đã mất tất cả, công việc, gia đình và danh dự, ngẫm lại những tháng ngày đã qua, Dũng ân hận: "Lần này, tôi sẽ làm lại cuộc đời, nhất định sẽ làm được" - Dũng quả quyết vậy và mong muốn những ai trong hoàn cảnh như Dũng hãy nghị lực, vượt lên chính mình để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

“Sau 2 năm cai nghiện ở trung tâm đã đủ thời gian để em suy nghĩ lại tất cả những gì gây ra cho gia đình, xã hội và bản thân mình. Vì thế sau này trở về gia đình, xã hội, chắc chắn em sẽ từ bỏ được ma túy, trở thành người chồng, người cha có ích cho gia đình, người công dân có ích cho xã hội. Năm cũ đã đi, năm mới đã đến em mong muốn anh em học viên trong trung tâm có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự tin hơn, cố gắng hơn” – Dũng nói.

Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La những ngày tết đầy đủ bánh trưng xanh, giò, hoa quả, bánh kẹo, Dũng và hơn 1.500 học viên tại trung tâm đang đón tết trong không khí đầm ấm của một ngôi nhà chung, ngôi nhà nâng đỡ những mảnh đời lầm lỡ, giúp họ sớm hoàn lương để trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên