Về Xẻo Quýt ngày mới

VOV.VN - Từ một khu căn cứ quân sự, ngày nay Xẻo Quýt trở thành một khu du lịch nổi tiếng của khu vực ĐBSCL.

Xẻo Quýt là căn cứ cách mạng (từ năm 1960-1975) của cơ quan Tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ. Từ một khu căn cứ quân sự, ngày nay Xẻo Quýt trở thành một khu du lịch nổi tiếng của khu vực ĐBSCL - nơi mà đến nay, chất hào sảng và khẳng khái miền sông nước luôn thể hiện trong suy nghĩ và hành động của cư dân.

Khu di tích lịch sử Xẻo Quýt chào đón du khách

Cái nắng, cái gió phương Nam những ngày mùa hè lịch sử đã đưa PV VOV về với Xẻo Quýt. Nơi đây khi xưa hoang vu, kênh rạch chằng chịt, được Tỉnh ủy Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) chọn làm căn cứ từ năm 1960 - 1975 để lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ. Theo đó, cơ quan Tỉnh ủy cho đào mương lên liếp để ngăn xe tăng giặc, xây dựng công sự và trồng cây, gây rừng để trú ẩn và hoạt động.

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 đến nay, Xẻo Quýt luôn được bảo tồn và phát triển, trở thành khu du lịch hấp dẫn (được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1992).

Chị Trần Thị Huệ với áo bà ba đen, nón tai bèo, khăn rằn quấn cổ đưa chúng tôi luồn lách qua những con rạch nhỏ hoang sơ để vào sâu trong khu di tích nằm khuất trong khu rừng tràm nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại ở vùng Đồng Tháp Mười. Thả mình vào dòng chảy của thiên nhiên hoang sơ, lắng nghe âm vang của tiếng chim, tiếng nước róc rách, nhạc rừng vi vu, du khách như lạc vào một vùng thiên nhiên trù phú.

Chị Huệ chia sẻ: “Du khách muốn đi tham quan phải len lỏi trong khu rừng chàm bằng xuồng. Chèo một vòng tròn dài khoảng 1,5km đến với những điểm di tích, nơi làm việc ngày xưa, những công sự hoặc hầm bí mật”.

Cư dân địa phương trong trang phục áo bà ba, nón tai bèo đưa du khách xuyên rừng tràm

Chúng tôi thong dong trên những chiếc xuồng ba lá lướt êm ả trên dòng kênh giữa bốn bề thiên nhiên hoang sơ, tĩnh lặng. Xuồng bơi qua hầm công sự nổi, công sự chìm, nhà hội họp… Cô gái bơi xuồng mặc áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, giọng nói thân thiện, mến khách, cười vui rộn rã.

Ngồi trên xuồng ba lá men theo con rạch hoặc bách bộ len lỏi theo những con đường mòn ngoằn ngoèo nằm khuất dưới tán rừng tràm, chúng tôi tận mắt thấy những nơi làm việc, hội họp của Tỉnh ủy và các ban ngành của tỉnh Kiến Phong trong thời kháng chiến chống Mỹ. Trong đó như Hội trường Tỉnh ủy, nhà làm việc và ở của lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy, công sự chiến đấu, công sự tránh bom, hầm bí mật và cả các hố bom. Qua đó, mọi người có thể hiểu rõ một giai đoạn lịch sử đấu tranh đầy gian khó, nhưng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp.

Nhà dã chiến đơn vị văn thư giai đoạn 1973-1975

Chị Nguyễn Thị Tuyết, phụ trách khâu hướng dẫn du khách ở khu du lịch Xẻo Quýt ví von, nếu trước đây trên chiếc xuồng này “chở nặng chiến công”, xuồng chở chú cán bộ, chở anh hậu cần đánh bại kẻ thù dưới làn bom đạn ác liệt thì nay, xuồng ba lá thực hiện nhiệm vụ giúp mọi người biết thêm về Xẻo Quýt năng động trong phát triển du lịch; tạo dựng hình ảnh mới cho vùng đất anh hùng. Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm đến lý tưởng cho những cơ quan, tổ chức đoàn thể có nhu cầu “về nguồn”, tổ chức lễ kết nạp đảng, đoàn, sinh hoạt truyền thống, nghỉ dưỡng hay sáng tác nghệ thuật.

Hội trường Tỉnh ủy giai đoạn 1973 – 1975

“Những ngày lễ lớn, khách đến đây rất đông để tham quan khu căn cứ cách mạng trong thời gian chiến tranh chống Mỹ. Ngoài ra, du khách còn được tham quan về sự đa dạng sinh học” – chị Nguyễn Thị Tuyết cho hay.

Thăm Xẻo Quýt vào mùa khô, chúng tôi có dịp len lỏi theo những con đường mòn ngoằn ngoèo dưới tán tràm mát rượi. Sự đa dạng sinh học lại là một đặc điểm thú vị khác lôi kéo du khách lạc vào những trải nghiệm. Thảm tràm già và các quần thể đứng, lục bình là hai kiểu hiện nay hầu như không còn tìm thấy ở các vùng khác của Đồng Tháp Mười, ngoài Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tại đây, ngoài thiên nhiên hoang sơ, ẩm thực Xẻo Quýt cũng có những món ăn “lạ miệng” đãi khách, gọi là đặc sản sóc tràm. Ví von gọi sóc tràm cũng chỉ nhằm đánh “lạc hướng khẩu vị” với người thưởng thức món ăn này lần đầu mà thôi. Thật ra món chuột đồng nướng muối ớt đã gần gũi lắm với cư dân nơi đây từ lâu lắm rồi.

Chị Nguyễn Thị Kim Chi, đầu bếp khu du lịch cho biết, khi đến Xẻo Quýt chưa thấy được cảnh đống rơm cháy rực lửa mà bên trong là những chú cá lóc được xiên dựng đứng qua ống tre thì coi như chưa biết hết về nơi này.

Một phần khu di tích Xẻo Quýt được đưa vào khai thác du lịch

Cảnh quan hấp dẫn, không khí trong lành của thiên nhiên đã làm cho Khu di tích lịch sử Xẻo Quýt trở thành điểm sáng du lịch lý tưởng trên quê hương "Đất sen hồng". Hiện nay, việc phục hồi, bảo vệ khu căn cứ để phát triển du lịch ở Xẻo Quýt càng làm cho du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về những giá trị của lịch sử hào hùng và nét văn hóa rất riêng miền sông nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cháy" tour du lịch dịp 30/4
"Cháy" tour du lịch dịp 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài nên nhiều người dù đặt tour, phòng từ sớm, nhiều tour du lịch vẫn “cháy”.

"Cháy" tour du lịch dịp 30/4

"Cháy" tour du lịch dịp 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài nên nhiều người dù đặt tour, phòng từ sớm, nhiều tour du lịch vẫn “cháy”.

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2014
Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2014

VOV.VN -Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, năm nay, TP Đà Nẵng có thêm nhiều hoạt động thể thao biển.

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2014

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2014

VOV.VN -Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, năm nay, TP Đà Nẵng có thêm nhiều hoạt động thể thao biển.

Hình ảnh: Chen chúc lên xe về quê, đi du lịch nghỉ lễ
Hình ảnh: Chen chúc lên xe về quê, đi du lịch nghỉ lễ

VOV.VN -Dù là xe giường nằm nhưng hầu như không có hành khách nào được nằm bởi giường nào cũng nhồi 2-3 người.

Hình ảnh: Chen chúc lên xe về quê, đi du lịch nghỉ lễ

Hình ảnh: Chen chúc lên xe về quê, đi du lịch nghỉ lễ

VOV.VN -Dù là xe giường nằm nhưng hầu như không có hành khách nào được nằm bởi giường nào cũng nhồi 2-3 người.

Du lịch Đà Nẵng: Sự kiện gì thay thế khi không có pháo hoa
Du lịch Đà Nẵng: Sự kiện gì thay thế khi không có pháo hoa

VOV.VN -Trong bối cảnh không có sự kiện pháo hoa, các doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng đang tự tìm hướng đi mới.

Du lịch Đà Nẵng: Sự kiện gì thay thế khi không có pháo hoa

Du lịch Đà Nẵng: Sự kiện gì thay thế khi không có pháo hoa

VOV.VN -Trong bối cảnh không có sự kiện pháo hoa, các doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng đang tự tìm hướng đi mới.

Đảm bảo an toàn tuyến du lịch Hội An-Cù Lao Chàm
Đảm bảo an toàn tuyến du lịch Hội An-Cù Lao Chàm

VOV.VN-Các lực lượng chức năng Quảng Nam thường xuyên phối hợp với  cơ quan hữu quan tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách.

Đảm bảo an toàn tuyến du lịch Hội An-Cù Lao Chàm

Đảm bảo an toàn tuyến du lịch Hội An-Cù Lao Chàm

VOV.VN-Các lực lượng chức năng Quảng Nam thường xuyên phối hợp với  cơ quan hữu quan tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách.

Toán cướp liều lĩnh trong khu du lịch Đầm Sen
Toán cướp liều lĩnh trong khu du lịch Đầm Sen

Đi chơi KDL Đầm Sen, anh Thời bị bị cướp dây chuyền, đánh trọng thương

Toán cướp liều lĩnh trong khu du lịch Đầm Sen

Toán cướp liều lĩnh trong khu du lịch Đầm Sen

Đi chơi KDL Đầm Sen, anh Thời bị bị cướp dây chuyền, đánh trọng thương

Du lịch bằng trực thăng tham quan Phong Nha- Kẻ Bàng
Du lịch bằng trực thăng tham quan Phong Nha- Kẻ Bàng

VOV.VN -Quảng Bình khai trương 2 chuyến bay du lịch bằng trực thăng tham quan từ thành phố Đồng Hới lên Vườn quốc gia.

Du lịch bằng trực thăng tham quan Phong Nha- Kẻ Bàng

Du lịch bằng trực thăng tham quan Phong Nha- Kẻ Bàng

VOV.VN -Quảng Bình khai trương 2 chuyến bay du lịch bằng trực thăng tham quan từ thành phố Đồng Hới lên Vườn quốc gia.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh
Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.