Vì sao vợ trung tá CSGT đầu độc chết chồng?

Do chơi số đề dẫn tới nợ nầm một số tiền lớn, vợ Trung tá CSGT đã quyết định đầu độc chồng để chiếm tài sản nhằm trả nợ.

Sáng 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6, TP HCM vẫn đang bắt giữ hung thủ Dư Kim Liên (44 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Bước đầu, Liên khai nhận dùng thuốc trừ sâu đầu độc chồng, là trung tá Trần Xuân Chuyên (50 tuổi), công tác thuộc Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP HCM).

Theo một số thông tin PV VOV Online tìm hiểu, tối 12/3, ông Chuyên có đi nhậu tới khuya mới về nhà. Sau đó đến gần trưa 13/3 thì phát hiện ông đã chết. Trên giường nơi ông nằm có một số vết máu. Trong phòng còn có hộp sữa bằng giấy, chai nước suối, một số bơm, kim tiêm. Bà Liên, vợ ông Chuyên cho biết, chồng có bệnh cao huyết áp, ông chết vì lên cơn tăng xông.

Ngay sau đó, bà Liên và gia đình đã có ý định khâm liệm thi thể để đưa đi mai táng sớm ngay trong ngày. Tuy nhiên, cái chết của ông Chuyên có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên cơ quan điều tra công an quận 6 nhanh chóng xuống gia đình để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Người thân gia đình bà Liên liên tục cản trở PV tác nghiệp (Ảnh: HT)

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện đã thu giữ một số kim tiêm và lọ thuốc có mùi hôi nồng nặc, được xác định là thuốc trừ sâu đậm đặc. Qua khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy độc tố là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Chuyên.

Sau khi cơ quan thu thập được một số chứng cứ, biết khó có thể thoát tội nên hung thủ Liên đã tới cơ quan công an quận 6 đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi tội ác. Khi biết tin bà Liên giết chồng, mọi người trong gia đình và họ hàng đều “sốc” trước hành động tàn ác.

Theo lời khai của bà Liên, từ lâu bà có chơi số đề, bị thua một số tiền lớn, không có khả năng chi trả. Sau đó bà đã yêu cầu chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ. Tuy nhiên ông Chuyên không đồng ý, còn có ý định ly dị. Chính vì lo sợ hôn nhân sẽ ly dị và phải chia tài sản, không có tiền trả nợ nên trong một thời gian dài  bà Liên sống trong sợ hãi. Vì vậy người đàn bà này quyết định giết chồng.

Thực hiện kế hoạch tàn ác của mình, sáng 12/3, bà Liên tới hiệu thuốc mua một số bơm kim tiêm và đi mua thuốc trừ sâu về nhà cất giữ. Sáng 13/3, sau khi ông Chuyên đi nhậu về, bà Liên mang hộp sữa có pha thuốc trừ sâu cho ông Chuyên uống.

Một lúc sau, ông Chuyên ngấm thuốc lên cơn co giật, gào thét. Lúc này bà Liên sợ mọi người phát hiện đã hoảng sợ nên dùng bơm kim tiêm chích tiếp thuốc độc vào người chồng, cho đến khi trung tá công an không còn cử động được.

Được biết, trung tá Chuyên mới chuyển về công tác tại Đội CSGT Phú Lâm từ năm 2009, làm nhiệm vụ trực ban. Gia đình ông Chuyên có hai con trai, đều làm công an và đang công tác tại Công an thành phố.

Hiện Công an quận 6 đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên