Vụ đổ keo 502: Gia đình nạn nhân bức xúc...
Gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Phương tỏ ra khá bức xúc về nhiều thông tin trên báo chí đưa không đúng sự thật.
Liên quan đến vụ vị quản lý người Trung Quốc A Vương dùng keo 502 đổ lên tay công nhân Nguyễn Thị Phương, trao đổi với chúng tôi, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuân và chị Nguyễn Thị Phương tỏ ra khá bức xúc về nhiều thông tin trên báo chí đưa không đúng sự thật.
“Ngay tối qua (7/12), tôi đọc thông tin trên một vài báo điện tử viết rằng, vợ tôi bị đổ keo là do trong lúc giằng co với ông A Vương là sai sự thật. Thậm chí có báo còn phỏng vấn một người có chức năng nói rằng ông A Vương đã về nước nên việc xử lý sẽ khó khăn. Tôi nghĩ khi chưa có kết luận của cơ quan công an, báo chí nên đưa tin khách quan, đúng sự thật”- Anh Tuân bức xúc.
|
TIN, BÀI LIÊN QUAN: |
Anh Tuân cũng cho rằng, trong vụ việc này, vợ anh cũng có lỗi đã để công nhân dùng loại keo mà công ty đã quy định không sử dụng: “Chúng tôi chấp nhận bị kỷ luật theo quy định của công ty vì mình cũng sai. Còn ông A Vương sai đến đâu đã có pháp luật xử lý đến đó”.
Trước đó, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phương cũng cho rằng, chị cũng có lỗi vì để công nhân mang keo 502 vào công ty. Chị sẵn sàng chịu kỷ luật. Phía chị và gia đình không có yêu cầu gì đối với công ty Hong Fu Việt Nam và bản thân ông A Vương. Chỉ mong mọi việc sớm được cơ quan công an làm sáng tỏ.
Hiện nạn nhân Nguyễn Thị Phương đã trở lại công ty làm việc với vị trí như trước khi xảy ra vụ việc. Đến nay, công ty vẫn chưa có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào đối với chị Phương.
Việc xử lý ông A Vương vẫn chưa được tiến hành vì đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an.
Như tin đã đưa, vào khoảng 11h ngày 26/11, khi phát hiện một công nhân dùng keo 502 mua ở ngoài vào để dán giày, viên chủ quản A Vương đã tức giận quát tháo chị Nguyễn Thị Phương (là ca trưởng liên 7). Sau đó, ông A Vương còn dùng keo 502 đổ lên tay chị Phương, rồi bắt chị ép hai bàn tay lại với 1 nhau khiến chị hoảng sợ và ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu. Thấy vậy, một số công nhân chạy lại khuyên can nhưng đã bị ông A Vương lăng mạ thậm tệ. Quá bức xúc, hàng trăm công nhân của công ty này đã đình công ngay trong chiều 26/11./.