"Xếp hàng dài đến đâu cũng quyết tâm vào viếng Tổng Bí thư"

VOV.VN - Xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), chiều tối 25/7, dòng người xếp hàng kéo dài đến vài km lặng lẽ tiến từng bước trong nhiều giờ đồng hồ trước khi hoàn thành tâm nguyện vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trái tim mách bảo

Tan làm chiều 25/7, anh Nguyễn Toàn Thắng (Long Biên, Hà Nội) tạt qua phố Hàng Bông mua lá cờ nhỏ buộc dải băng đen rồi đứng vào dòng người xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia. Sau hành trình kéo dài khoảng 5 tiếng, anh Thắng cũng hoàn thành tâm nguyện vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tôi rất ngưỡng mộ bác Trọng. Một người mẫu mực, nhân văn, học thức uyên bác, sống có tình nghĩa, yêu nước, thương dân. Khi đến xếp hàng, tôi cũng không biết có thể vào trong hay không vì quá đông người, nhưng mình quyết tâm chờ đợi. Cuối cùng, tôi cũng được vào tiễn biệt bác Trọng” - anh Thắng bày tỏ.

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7, người kỹ sư 48 tuổi đã bỏ dở chuyến du lịch với gia đình và lập tức bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội để chờ thông tin về việc nhân dân được vào viếng. Dù rằng, chuyến du lịch này là món quà anh Thắng thưởng cho con gái vì vừa thi đỗ vào trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ theo học.

“Tôi làm vậy theo trái tim mách bảo. Mấy ngày nay, đêm nào tôi cũng xem lại tư liệu về bác Trọng và khóc. Mình là đàn ông nên cũng muốn giữ kín cảm xúc, nhưng nước mắt cứ trào dâng. Chưa ai khiến tôi khóc nhiều như thế” – anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tin tưởng rằng công cuộc này sẽ được nhân dân tiếp tục ủng hộ để đưa đất nước phát triển.

Sau khi rời Nhà tang lễ Quốc gia, anh Thắng sẽ sang thôn Lại Đà để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không thể cầm nước mắt khi tới gần linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cách anh Thắng vài bước chân, cô Hoàng Thị Mẩu ngồi chờ đợi những thành viên cùng đoàn đi ra từ Nhà tang lễ Quốc gia. Đoàn của cô gồm 60 người, cùng nhau thuê xe vượt 30km từ huyện Mê Linh (Hà Nội) tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các thành viên trong đoàn vào Nhà tang lễ Quốc gia theo nhiều lối khác nhau, nhưng cùng chung quyết tâm phải vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới trở về quê nhà.

“Chúng tôi rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người hết lòng vì dân vì nước. Khi nghe tin bác Trọng mất, chúng tôi rất đau buồn. Mọi người đều gác lại công việc, sắp xếp thuê xe ra Hà Nội viếng bác” – Cô Mẩu nói.

Cô Mẩu nói thêm: “Dù mưa bão hay xếp hàng đông đến đâu, thì chúng tôi cũng một lòng quyết tâm phải đến tiễn biệt bác Trọng. Nếu đêm nay chưa thể vào viếng thì chúng tôi sẽ ngủ lại đây, sáng mai xếp hàng vào viếng từ sớm”.

Dù chưa từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời, nhưng cô Mẩu cảm mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì phong cách giản dị, lúc nào cũng lo lắng cho nhân dân, đất nước, đặc biệt là thấm thía với câu nói: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Cô Hoàng Thị Mẩu tin rằng, tình cảm của mình giống với rất nhiều người đến lễ viếng: “Tôi không biết nói gì nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng lòng thương tiếc bác Trọng thì ai cũng vậy. Khi đến gần linh cữu Bác, rất nhiều người không thể cầm nước mắt, tôi cũng vậy”.

Gia đình nhỏ xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Chúng tôi đến đây để tỏ lòng biết ơn, mình chỉ nghĩ rằng nhà ở ngay Hà Nội thì tại sao không thể bỏ chút thời gian tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” – chị Nguyễn Thị Liễu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Liễu cùng gia đình tới Nhà tang lễ Quốc gia xếp hàng từ 17h chiều 25/7 và đến khoảng 22h thì được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo chị Liễu, dòng người xếp hàng trật tự và được các tình nguyện viên hỗ trợ nên thời gian chờ đợi không gian nan như dự đoán ban đầu.

“Khi được vào viếng, cảm xúc của tôi rất nghẹn nào khó tả. Tổng Bí thư đã có rất nhiều công lao, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Bác Trọng là tấm gương sáng, nhất là về đạo đức, lối sống. Tôi cũng rất mong lớp trẻ trong gia đình học hỏi những phẩm chất tốt đẹp của bác Trọng để trở thành người có ích cho đất nước” – chị Liễu thổ lộ.

Cùng đi với chị Nguyễn Thị Liễu, cô bé Đặng Hà Linh (12 tuổi, học sinh trường THCS Nguyễn Siêu) bày tỏ sự ngưỡng mộ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là nỗ lực cống hiến cho đất nước ngay cả khi sức khỏe suy yếu.

“Bác Trọng là một người cao cả. Con rất ngưỡng mộ những điều bác đã làm được cho đất nước. Con sẽ cố gắng để tiến lên phía trước, kiên trì bền bỉ giống như bác” - Đặng Hà Linh chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Những đôi mắt đỏ hoe, những hành động quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng nhau trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... khiến những người dù bản lĩnh tới đâu cũng không khỏi rung động, trực trào nước mắt.

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Những đôi mắt đỏ hoe, những hành động quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng nhau trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... khiến những người dù bản lĩnh tới đâu cũng không khỏi rung động, trực trào nước mắt.

Nghẹn ngào những lời chia sẻ của người dân về Thủ đô xếp hàng viếng Tổng Bí thư
Nghẹn ngào những lời chia sẻ của người dân về Thủ đô xếp hàng viếng Tổng Bí thư

VOV.VN - Chiều 25/7, hàng nghìn người đã lặng lẽ xếp hàng dài hơn 2km đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người già, cựu chiến binh…rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghẹn ngào những lời chia sẻ của người dân về Thủ đô xếp hàng viếng Tổng Bí thư

Nghẹn ngào những lời chia sẻ của người dân về Thủ đô xếp hàng viếng Tổng Bí thư

VOV.VN - Chiều 25/7, hàng nghìn người đã lặng lẽ xếp hàng dài hơn 2km đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người già, cựu chiến binh…rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo quyết liệt  “Nói đi đôi với làm”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo quyết liệt “Nói đi đôi với làm”

VOV.VN - Trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và liêm khiết. Ông là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo quyết liệt  “Nói đi đôi với làm”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo quyết liệt “Nói đi đôi với làm”

VOV.VN - Trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và liêm khiết. Ông là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.