Xuân hạnh phúc

VOV.VN - Giữa bộn bề cuộc sống, giữa áp lực mưu sinh nhưng mỗi người khi có những khát vọng, yêu thương, dám buông bỏ để bứt phá, khi đó hạnh phúc sẽ ở lại, sẽ tìm thấy giá trị của cuộc sống.

Viết bình luận

Tin liên quan

Sắc xuân trên đỉnh Núi Hoa
Sắc xuân trên đỉnh Núi Hoa

VOV.VN - Bản Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nằm trên đỉnh dãy núi Phja Boóc, theo tiếng bản địa là “Núi Hoa”, dãy núi cao nhất tỉnh Bắc Kạn với hơn 40 hộ đồng bào Dao sinh sống. Từ một vùng đất đói nghèo, với quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính giá trị mà đại ngàn mang lại.

Sắc xuân trên đỉnh Núi Hoa

Sắc xuân trên đỉnh Núi Hoa

VOV.VN - Bản Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nằm trên đỉnh dãy núi Phja Boóc, theo tiếng bản địa là “Núi Hoa”, dãy núi cao nhất tỉnh Bắc Kạn với hơn 40 hộ đồng bào Dao sinh sống. Từ một vùng đất đói nghèo, với quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính giá trị mà đại ngàn mang lại.

Du khách tới Đại Nội Huế thưởng thức không khí Xuân
Du khách tới Đại Nội Huế thưởng thức không khí Xuân

VOV.VN - Huế trong sáng mùng 1 Tết Quý Mão thật đẹp. Người dân và du khách tận hưởng nắng vàng từ sớm và tiết trời se lạnh khi du Xuân.

Du khách tới Đại Nội Huế thưởng thức không khí Xuân

Du khách tới Đại Nội Huế thưởng thức không khí Xuân

VOV.VN - Huế trong sáng mùng 1 Tết Quý Mão thật đẹp. Người dân và du khách tận hưởng nắng vàng từ sớm và tiết trời se lạnh khi du Xuân.

Đầu xuân gặp gỡ nhà thơ đặc biệt ở Trường Sa
Đầu xuân gặp gỡ nhà thơ đặc biệt ở Trường Sa

VOV.VN - 5 năm qua, người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã quen với hình ảnh thầy giáo Nguyễn Hữu Phú ngày ngày đứng lớp. Tuy nhiên, không nhiều người biết thầy Phú còn là một nhà thơ "nặng lòng" với Trường Sa. 

Đầu xuân gặp gỡ nhà thơ đặc biệt ở Trường Sa

Đầu xuân gặp gỡ nhà thơ đặc biệt ở Trường Sa

VOV.VN - 5 năm qua, người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã quen với hình ảnh thầy giáo Nguyễn Hữu Phú ngày ngày đứng lớp. Tuy nhiên, không nhiều người biết thầy Phú còn là một nhà thơ "nặng lòng" với Trường Sa.