Xuân thái hòa

VOV.VN -Xuân mới, khí thế mới và ý Đảng, lòng dân như được hòa vào nhau để tạo động lực cho một Việt Nam cường thịnh.

Một mùa xuân mới đã về. Trong thời khắc đất, trời giao hòa, cây cỏ đâm chồi đan xen nhau xanh đến tận chân trời, trăm hoa đua nở báo hiệu một sắc thái mới, hứa hẹn một năm mới thiên thời, địa lợi. Mỗi người gác lại nhịp sống hối hả, tất bật, bỏ lại bao nỗi lo toan của guồng quay cuộc sống để hòa vào nhau, cùng tạo một sắc thái mới với những thành công của ước vọng, của khát khao trong muôn mặt đời sống đầy biến động.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (7/9/2015). (Ảnh: Quang Trung)
 
Trước thềm năm mới, trong ngôi nhà chung Đài Tiếng nói Việt Nam, 3.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và nhân viên cùng nhau ôn lại một vài lát cắt của lịch sử Dân tộc, là cái cũ, cái đã qua (ôn cố), để có thể tường minh hơn về hiện tại, về tương lai, về cái mới (tri tân), cùng nhau luận giải về hai chữ THÁI và HÒA không ngoài mục tiêu xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng phát triển.
 HÒA để THÁI

Có lẽ rất nhiều người cùng có chung suy nghĩ như tôi: Cuộc đời là những chuyến đi. Càng đi càng thấy thêm yêu cuộc đời. Với tôi, những nơi tôi đến, những con đường tôi đã đi qua đều in đậm những ấn tượng về vẻ đẹp, về sự hoành tráng, nguy nga, thậm chí là tên của một địa danh. Như duyên định, trong một lần đến Huế, tôi đặc biệt ấn tượng với một di tích trong Đại Nội. Đó là Điện Thái Hòa. Không hẳn vì đó là ngôi Điện lớn nhất, đẹp nhất, chiếm lĩnh vị trí trang trọng nhất, một biểu tượng của vương quyền trong triều đại phong kiến cuối cùng, mà là bởi cái tên Thái - Hòa của nó.

Càng bất ngờ, ấn tượng hơn khi tôi được nghe người trông coi Điện chia sẻ về ý nghĩa thế nào là Thái - Hòa. “THÁI” nghĩa là sự lớn lao, to rộng, phát triển thịnh vượng (Qua cơn bĩ cực tới hồi THÁI lai; Quốc THÁI, dân an); “HÒA” là hài hòa, hòa hợp, hòa giải, chiểu theo triết học Phương Đông, nghĩa là sự hòa hợp giữa âm với dương, giữa cương với nhu, giữa Trời, Đất với Người, và giữa người với người. Trong từ điển tiếng Việt, Thái - Hòa là một từ ghép bởi 2 từ “thái bình, hòa hợp”. Một cách biện chứng, thì: có thái bình, hòa hợp, hài hòa mới có điều kiện để bảo toàn được sự lớn lao, to rộng của quốc gia, dân tộc, làm nền tảng cho phát triển, thịnh vượng.

Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh Thái - Hòa không tĩnh mà luôn động, biến đổi không ngừng thông qua quá trình mâu thuẫn và đấu tranh nội tại của nó. Thái bình luôn là ước vọng ngàn đời của người Việt; hòa hợp, hòa hiếu, hòa thuận, đoàn kết có thể coi là phương cách để người Việt biến ước vọng ấy thành hiện thực. Điều đó được khẳng định suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Từ Ngô Quyền đến Lê Lợi, Quang Trung... đều khoan hòa và khéo léo, uyển chuyển trong ngoại giao, ngay cả với giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi đất nước. Và trong thời đại Hồ Chí Minh, một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho chúng ta đó chính là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc với chân lý sáng ngời: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tính vĩnh hằng của THÁI - HÒA lại tiếp tục được khẳng định.

Nhìn lại để đi tới

86 năm qua, mỗi khi tiết Xuân gõ cửa từng nhà thì Đảng ta lại thêm một tuổi. Xuân mới, khí thế mới và ý Đảng, lòng dân như được hòa vào nhau để tạo động lực cho một Việt Nam qua mỗi năm ngày càng cường thịnh. Phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, nhất trí, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra trước thềm Xuân Bính Thân với nhiều mục tiêu kinh tế mang tính chiến lược, nhiều vấn đề xã hội được tập trung thực hiện trong thời gian tới sẽ in đậm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ kinh tế, chính trị thế giới. Mỗi bộ, ngành đều đoàn kết, xây dựng hướng đi cho riêng mình, khoa học, sát thực tiễn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không nằm ngoài hướng đi đó.

Trước thềm năm mới, trong ngôi nhà chung Đài Tiếng nói Việt Nam, 3.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và nhân viên cùng nhau ôn lại một vài lát cắt của lịch sử Dân tộc, là cái cũ, cái đã qua (ôn cố), để có thể tường minh hơn về hiện tại, về tương lai, về cái mới (tri tân), cùng nhau luận giải về hai chữ THÁI và HÒA không ngoài mục tiêu xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng phát triển.

Nếu mục tiêu trên được cụ thể ra là: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đạt được THÁI - tức là lớn mạnh hơn nữa (về vai trò, vị trí, tầm vóc), to rộng (về độ phủ sóng, lượng khán thính giả), thịnh vượng (đời sống của cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên được nâng cao), thì chúng ta cần phải có HÒA để thực hiện thành công mục tiêu. Chỉ có không ngừng củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, kết hợp với đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ và dám chịu trách nhiệm, chúng ta mới có thể cán được đích. Mục tiêu ấy, đích đến ấy không phải của riêng ai, mà là của mỗi người, mọi người.

Quy hoạch báo chí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã và đang được triển khai để hoạt động của báo chí theo đúng những yêu cầu mà đất nước đòi hỏi, điều tất yếu, Đài TNVN sẽ phải “đi trên chính đôi chân của mình”, trưởng thành và tự khẳng định mình trong một “tập thể lớn” các cơ quan báo chí khác, nhưng không xa rời sứ mệnh phục vụ hiệu quả sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Hơn 70 năm kể từ ngày thành lập 7/9, có được một cơ ngơi đồ sộ Đài TNVN như ngày hôm nay chính là thành quả từ vượt qua thách thức, đoàn kết vượt khó, chung sức đồng lòng, sáng tạo không ngừng của các thế hệ đi trước. Vì vậy, mục tiêu xây dựng và phát triển Đài TNVN trở thành Cơ quan truyền thông Đa phương tiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước không còn xa. Đó vừa là vinh dự, lại vừa là trách nhiệm lớn lao của mỗi người đang ngày đêm nỗ lực đưa cánh sóng Đài TNVN vươn xa, đưa Tiếng nói Việt Nam đến với triệu triệu khán thính giả để khẳng định tiếng nói của non sông, của dân tộc. Từng cá nhân nếu luôn nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình, sẽ tạo ra được một tập thể mạnh. Một tập thể mạnh sẽ giúp từng cá nhân phát triển mạnh hơn, đạt được sự hài hòa đến đồng nhất giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung. Nhưng HÒA không có nghĩa là “hòa hoãn”, là thỏa hiệp với chính mình, với những lực cản vô hình và hữu hình ở xung quanh để cầu an, hưởng “thái bình” cho bản thân. Bởi khi đó, động lực phát triển sẽ bị triệt tiêu. Đấu tranh, mâu thuẫn trong quá trình tìm tòi, sáng tạo, thể nghiệm cái mới, chấp nhận cái đột phá, cái khác biệt trong một thể thống nhất và khuôn khổ, trong lộ trình đã được hoạch định... chính là điều kiện cần để đạt được mục tiêu bởi Hòa luôn ở trạng thái động chứ không tĩnh, đóng khung, rập khuôn. Mâu thuẫn, đấu tranh, dưới góc độ tích cực và vì sự tích cực, là nguồn gốc của sự phát triển. Như một con thuyền sẽ không thể đến bờ, không thể cập bến hạnh phúc, nếu như những tay chèo buông mái. Nó sẽ chòng chành, thậm chí chìm đắm giữa biển khơi, nhất là trong sóng to, gió lớn, nếu như mỗi tay chèo lại khua nước về một hướng...

Chúng ta đang cùng nhau trên “Con tàu VOV”, và đã là “Người VOV”, không chịu và không bao giờ chấp nhận đứng yên.

Thêm một mùa Xuân nữa lại về, và chúng ta không chỉ chúc nhau, mà phải cùng chung tay góp sức để Xuân Thái Hòa đến với muôn người.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên khí mùa Xuân
Nguyên khí mùa Xuân

VOV.VN - Xuân Bính Thân đang đến với những dự cảm tốt lành về nguyên khí quốc gia từ Đại hội Đảng XII - Đại hội đang được người dân chờ đón, đặc biệt về nội dung văn kiện và công tác nhân sự.

Nguyên khí mùa Xuân

Nguyên khí mùa Xuân

VOV.VN - Xuân Bính Thân đang đến với những dự cảm tốt lành về nguyên khí quốc gia từ Đại hội Đảng XII - Đại hội đang được người dân chờ đón, đặc biệt về nội dung văn kiện và công tác nhân sự.