Xúc cảm tháng 7 tri ân tại Điện Biên

VOV.VN - Tháng 7 tri ân là khoảng thời gian đem lại nhiều xúc cảm đối với người dân Việt Nam khi tưởng nhớ về những hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ cha anh - những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những xúc cảm đó không chỉ là sự biết ơn, niềm tự hào, động lực thôi thúc bản thân cố gắng hơn nữa trong công cuộc dựng xây đất nước, mà còn là sự trăn trở khi nhiều phần mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin, danh tính.

Ngày 27/7, các nhân viên quản trang của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đến làm việc sớm hơn ngày thường. Họ tranh thủ sắp xếp gọn gàng những bát hương trên các phần mộ liệt sĩ; nhặt những chiếc lá mới rơi vương trên đường đi và mở rộng cửa để đón nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sĩ đến dâng hương tưởng niệm. 365 ngày làm việc là 365 ngày trách nhiệm, tự hào. Từ lâu, họ đã coi những anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ trong nghĩa trang là người thân trong gia đình mình.

"Tôi có cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ các anh hùng liệt sĩ và đã coi các anh hùng liệt sĩ là người thân trong gia đình mình. Tôi tự nhủ cố gắng chăm sóc các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ càng tốt bao nhiêu thì niềm hạnh phúc của mình càng lớn bấy nhiêu. Tôi rất tự hào khi mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng - nơi ghi dấu trang sử vàng của dân tộc và nơi này có các cụ như người cha, người thân trong gia đình mình đang yên nghỉ"- chị Lò Thị Lịch, Nhân viên quản trang ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 chia sẻ.

Trong ngày đặc biệt hôm nay, dù bận rộn đến mấy, nhưng nhiều người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ vẫn tranh thủ thời gian để đến thắp nhang lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, thay lời tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, để quê hương, đất nước có được tự do, tươi đẹp như ngày nay. 

Bà Vũ Thị Thu, một người dân phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, dù đã thành thông lệ, song mỗi lần thắp nén nhang lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ là trong bà lại dâng trào những cảm xúc khác nhau, qua những câu chuyện khác nhau.

"Tôi đến đây và cũng gặp một thân nhân liệt sĩ quê ở Hải Phòng, người ấy nói với tôi là định đưa bố về Hải Phòng, nhưng khi đến thấy các mộ liệt sỹ được chăm sóc rất chu đáo; trong ngày 27/7 người dân đến thắp hương tri ân rất nhiều và quyết định không đưa bố về Hải Phòng nữa. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một vinh dự cho nhân dân Điện Biên và với tôi thì những ngày này vô cùng quan trọng và xúc động"- bà Thu chia sẻ.

Tỉnh Điện Biên hiện đang quản lý 8 nghĩa trang liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến, với tổng số hơn 6.600 phần mộ. Hiện mới có hơn 700 phần mộ đầy đủ thông tin, hơn 650 phần mộ có một phần thông tin, còn lại là không có thông tin. Điều này thực sự là trăn trở lớn với những ai đã từng một lần được đến thắp hương lên những phần mộ ở đây. 

Chị Hoàng Hoài Thương, một người dân thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ, năm nào vào ngày này em chị cũng đến nghĩa trang viếng các phần mộ liệt sỹ và đều cảm thấy rất xúc động, biết ơn những anh hùng đã có công để có một Điện Biên như ngày hôm nay. "Mỗi lần đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, tôi thấy nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Mong muốn một ngày nào đó, các liệt sỹ có thể có thể có được thông tin và sẽ quay trở về với quê hương, tên tuổi của mình"- chị Thương nói.

Được biết, việc quy tập hài cốt liệt sỹ, cũng như kiếm tìm, xác định thông tin liệt sỹ luôn được tỉnh Điện Biên quan tâm phối hợp thực hiện, song công tác này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn.

Với người dân, thân nhân và du khách, mỗi lần thắp nhang cho các phần mộ liệt sỹ là mỗi lần cảm thấy vinh dự, tự hào về lịch sử dân tộc, về mảnh đất anh hùng và thế hệ cha anh đi trước, lấy đó làm động lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Và Điện Biên - mảnh đất ghi dấu nhiều hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ; nơi an nghỉ của hàng vạn liệt sĩ, những ngày tháng 7 này vẫn đang đón nhận thật nhiều những tấm lòng tri ân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Điện Biên
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Điện Biên

VOV.VN - Tối 26/7, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Điện Biên

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Điện Biên

VOV.VN - Tối 26/7, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021"
Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021"

VOV.VN - Kỷ niệm 74 ngày Thương binh liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021".

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021"

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021"

VOV.VN - Kỷ niệm 74 ngày Thương binh liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2021".

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7
Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).