Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/7), tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

 

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM, các lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đoàn ngoại giao các nước tại thành phố, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương sâu sắc.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo các đoàn của các tỉnh thành phía Nam, lực lượng vũ trang, các cơ quan ngoại giao nước ngoài và người dân TP.HCM đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất TP.HCM, xếp hàng theo thứ tự để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vào viếng đầu tiên tại Hội trường Thống Nhất là Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TP.HCM, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP.HCM, do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi sổ tang: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Một mất mát không bao giờ bù đắp được với gia đình, người thân.

Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Suốt đời vì nước vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.

Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương Đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM “Rực rỡ tên vàng” như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh hạnh phúc, cường thịnh.

Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Trong đoàn của Thành Đoàn TP.HCM chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Minh Uyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cùng các đoàn viên, thanh niên, lặng lẽ cúi đầu trang nghiêm.

Chị Minh Uyên cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. Mỗi lời dặn của Tổng Bí thư luôn chứa đựng nhiều thông điệp, truyền cảm hứng, giúp giới trẻ mở những cánh cửa mới, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong thanh niên.

“Đối với bản thân em, em luôn ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 5 tiên phong của thanh niên. Em luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho mình để định hướng học tập, cũng như trau dồi chuyên môn, trau dồi về đạo đức chính trị, để từ đó có thể góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước”- chị Minh Uyên nói.

Cũng có mặt từ sáng sớm, PGS.TS Hà Minh Hồng, Nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, mong muốn được thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lý luận tài năng và sắc bén.

TS Hồng mang theo cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để răn mình.

Theo ông Hà Minh Hồng, những cuốn sách của Tổng Bí thư đều là những bài học, lời răn dạy, mỗi địa phương, ban ngành, mỗi Đảng viên, người dân có thể mang theo để làm phương pháp luận hằng ngày trong công việc và cuộc sống: “Đưa tiễn Tổng Bí thư, tôi mang theo cuốn sách như thế này để như một lời nhắc nhở của ông luôn bên cạnh. Điều quan trọng là mỗi người hãy tìm thấy trong cuốn sách này những điều được nhắc nhở. Bởi vì đây như một cuốn cẩm nang. Đã là cẩm nang thì hãy mở nó ra và thực hiện theo. Quả thực ở trong này, mỗi người có thể tìm thấy ở tất cả các lĩnh vực, đó là cẩm nang về văn hóa, về chống tham nhũng tiêu cực, về đoàn kết, an ninh quốc phòng”.

Ngồi chờ đến lượt được vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vợ chồng bà Phan Thị Oanh và ông Trương Xuân Thảo không cầm được nước mắt. Vợ chồng bà Oanh từ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xuống TP.HCM chữa bệnh đã một tuần nay, bùi ngùi chia sẻ: “Dù chưa được vinh dự gặp bác nhưng khi nghe tin bác qua đời thì người dân chúng tôi rất xúc động. Những ngày qua nằm bệnh viện, chúng tôi nghe các đài báo đưa tin thực sự rất xúc động. Bác là người lãnh đạo của Đảng và Nhà nước rất được dân tôn trọng và qúy mến.

Chúng tôi là người dân thì luôn luôn tin tưởng vào đường lối của Bác Hồ, Bác Trọng và sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương của nhà nước. Hôm nay chúng tôi về đây để tưởng nhớ và viếng bác Trọng”.

Ông Bùi Hải Hồ, Trưởng phân ban Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh quận 12 và Hóc Môn, TP.HCM, một cán bộ quân đội hưu trí bày tỏ sự khâm phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân cách, đạo đức, tác phong, có lối sống trong sạch, giản dị, gần gũi; xứng đáng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Qua tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi cũng ra sức học tập phong cách sống trong sáng, thật thà, giữ vững được cái phẩm chất của một người quân nhân cách mạng, cống hiến bằng cách truyền lửa cho thế hệ trẻ về truyền thống kháng chiến, tổ chức những buổi tuyên truyền để nói lên truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cũng nêu được cái tâm gương lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Đến 12 trưa nay, đã có hơn 100 đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất., TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà
Xúc động tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà

VOV.VN - Người dân đã xếp hàng dài để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xúc động tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà

Xúc động tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà

VOV.VN - Người dân đã xếp hàng dài để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/7), lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, nhân dân miền Nam đã đến viếng, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/7), lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, nhân dân miền Nam đã đến viếng, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhân dân Quảng Bình nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhân dân Quảng Bình nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn, một con người bình dị đã từ trần. Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình nhớ mãi hình ảnh ngày Tổng Bí thư về thăm, căn dặn ân cần, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Nhân dân Quảng Bình nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dân Quảng Bình nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn, một con người bình dị đã từ trần. Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình nhớ mãi hình ảnh ngày Tổng Bí thư về thăm, căn dặn ân cần, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.