Bao tốt lành đang đến
Dường như trên gương mặt của mỗi người dân Việt ở mọi nẻo trong những ngày đón chào năm mới vẫn ánh lên một kỳ vọng, một niềm tin, với bao tốt lành đang đến, không xa…
Hiển nhiên và rõ ràng, hiện nay nhân loại đang phải chứng kiến sự vỡ toác của một bong bóng khổng lồ không chỉ ở Mỹ mà ở toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế này đã là hiểm họa mang tính dây chuyền và tác động tới hết thảy các quốc gia tùy theo mức độ. Chính bởi thế, vì quyền lợi dân tộc, mỗi quốc gia đều phải đưa ra những quyết sách tỉnh táo, thông minh nhất, hợp lý nhất trong hoàn cảnh của mình. Có một thực tế, có một hiển nhiên là ở đâu, nơi nào có những bong bóng khổng lồ trên thị trường bất động sản, có nợ nhà nước lớn, thiếu hụt nghiêm trọng cán cân thanh toán thì ở đó, ở quốc gia ấy sẽ có những vấn đề nan giải.
Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đang ngày càng lan rộng. Chính bởi thế, vượt qua mọi chênh vênh, chống suy giảm kinh tế để duy trì ổn định an sinh xã hội với 5 nhóm giải pháp trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế vĩ mô của chúng ta đã có những kết quả khả quan bước đầu, đã có những cải thiện đáng kể, dẫu rằng còn nhiều phức tạp, nan giải và cả rủi ro nữa. Và hơn lúc nào hết, thời điểm này chúng ta lại đứng trước một thách thức, một giới hạn mà để vượt qua nó không dễ dàng.
Trận mưa lịch sử có một không hai trong vòng 50 năm với gần 2 tỷ mét khối nước đã khiến cả Hà Nội ngập úng trên diện rộng, đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân, gây ra những thiệt hại về người và của, không dễ gì bù đắp, không dễ gì khắc phục trong ngày một ngày hai. Nhưng cũng trong mưa lũ, trong tác oai tác quái, trái tính trái nết, bí hiểm của trời đất, chính quyền và hết thảy nhân dân Thủ đô lại đồng tâm hợp sức với tinh thần khẩn trương quyết liệt chống chọi, khắc phục hậu quả của thiên tai.
Cũng không phải vô cớ mà ông cha ta đã xếp “thủy” đứng đầu trong “Thủy, hỏa, đạo tặc. Truyền thuyết “Sơn tinh Thủy tinh” chính là ý chí quật cường, là khát vọng từ ngàn đời mà dân tộc ta đã phải gồng mình và chỉ có một phương sách: Hãy sát cánh cùng nhau để chống chọi, đẩy lùi giặc nước. Từ ngàn xưa đã thế. Và nay, cái đận mưa, cái tai họa vừa rồi bất thần ập xuống Hà Nội, thì Hà Nội của chúng ta, đúng hơn chính quyền và nhân dân Hà Nội càng phải thế.
Cũng những ngày, giờ “nước sôi lửa bỏng” “thủy tặc” đó, những công điện khẩn của lãnh đạo TP liên tiếp được phát đi yêu cầu các quận, huyện, TP trực thuộc, các đơn vị, ngành có liên quan ứng trực 24/24 giờ, đồng thời đưa ra những biện pháp tức thì, tối ưu. Không chỉ vậy, lãnh đạo TP cũng tức thì có mặt ở những tuyến đê, kè, ở Phùng, ở trạm bơm Yên Sở, các điểm úng ngập sâu... Và cái việc vừa là tư lệnh, vừa là người lính của các vị lãnh đạo của Hà Nội ở những điểm xung yếu nóng bỏng nhất chính là hiển hiện minh chứng của việc chính quyền và nhân dân Thủ đô kề vai sát cánh bên nhau khẩn trương, quyết liệt khắc phục hậu quả thiên tai.
Phải vì thế mà guồng quay của các ban, ngành cũng đã chạy hết công suất. Sẽ không thể liệt kê hết những nỗ lực đã vượt qua cả những giới hạn mà bình thường mỗi công chức, cán bộ, nhân viên, mỗi người sẽ có được. Thì ra sức tiềm ẩn của con người ở những thời điểm, hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy đã được bung ra, bật ra. Thì ra, người Hà Nội vẫn là người Hà Nội. Vẫn nhẫn nại, vẫn ánh lên niềm tin và sự tin cậy bên nhau để cùng vượt khó, vượt qua mọi tai họa của thiên tai. Bổn phận trách nhiệm công dân, tình người vẫn ấm áp. Ấy là điều chúng ta có thể thấy rất rõ trong những ngày mà mọi sinh hoạt bình thường của một con người, một gia đình bị đảo lộn và những hiểm nguy do thiên tai ập xuống vẫn đang rình rập và có nguy cơ lan rộng.
Thế cho nên sẽ không ngạc nhiên một khi trong những thời khắc phập phồng nhất khi mực nước trong sàn trạm bơm Yên Sở dâng cao, chỉ cách cầu dao điện có 5 - 6 cm. Mỏng manh và cheo leo làm sao với tính mạng và tài sản của cả Hà Nội. Một mệnh lệnh khẩn cấp của Chủ tịch UBND TP đã được thực hiện tức thì. Và con đê “dã chiến” với 22 nghìn bao cát của 1.600 công nhân Cty thoát nước, 300 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng nhân dân sở tại đã chính là Sơn Tinh bao quanh “ốc đảo” Yên Sở. Chao ôi huyền thoại cứ vô cùng và vẫn lấp lánh làm sao.
Lại càng lấp lánh, lại càng ấm áp tình người trong những thời khắc khó quên khi cả thôn Vĩnh Trung (Đại Áng - Thanh Trì) lo đám tang cho cụ Nguyễn Thị Mùi ở đội 6; là 200 triệu đồng của cán bộ nhân dân huyện nghèo Sóc Sơn cứu trợ cho bà con huyện Chương Mỹ; là hai tấn mỳ tôm của cán bộ, nhân dân quận Hoàn Kiếm được đưa đến các gia đình tại các điểm ngập sâu của quận Hoàng Mai. Và nữa, còn nữa là những bàn tay bám, níu vào nhau. Là...
Sẽ còn nhiều, rất nhiều những hình ảnh cảm động của tình người Hà Nội cưu mang, đùm bọc, chia sẻ và dành cho nhau những thuận lợi nhất khi xóm giềng của mình gặp khó khăn, hoạn nạn. “Một số em nhỏ và một trẻ sơ sinh tại nhà số 3, ngõ 154, phố Định Công đã được 30 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa về nơi an toàn trong những chiếc xuồng cao su”. Chỉ là một tin ngắn, chỉ vẻn vẹn có mấy dòng nhưng sức lay động và lan tỏa làm sao. Theo thời gian, em bé sơ sinh kia, những em nhỏ xinh xẻo như những nụ hoa kia ngày một lớn khôn, trưởng thành. Hẳn là những công dân Hà Nội, kiến trúc sư, chuyên viên kỹ thuật, nhà văn, giáo sư sử học... sẽ không bao giờ quên thời khắc mình được cứu sống vào hồi 7h sáng 1/11/2008 ấy.
Liệu có phải cuộc sống với chất lượng cao, hoàn hảo chính là tiêu chí, là mục tiêu hôm nay của mỗi quốc gia trên hành tinh này. Có lẽ là vậy mà xem ra cũng không hẳn chỉ có vậy. Mới đây, Hội thảo Việt Nam học quốc tế lần thứ III về chủ đề Việt Nam Hội nhập và phát triển, đã diễn ra từ ngày 5 đến 7/12/2008 tại Hà Nội. Hội thảo lần này đã quy tụ 868 báo cáo (174 học giả quốc tế đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ khác nhau) của các nhà Việt Nam học uy tín trên toàn thế giới với những kết quả nghiên cứu mới nhất về đất nước và con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội nghìn năm tuổi. Các giá trị văn hoá Việt truyền thống đã được đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau, khẳng định giá trị nền tảng của văn hoá, bản sắc cốt cách Việt Nam để tiếp nhận, hoà nhập những giá trị khu vực và thế giới trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.
Đất nước ta còn nghèo, người dân còn nhiều thiếu thốn, thiên tai địch hoạ vẫn còn rình rập. Nhưng rõ ràng sự biết đến, tìm đến Việt Nam và Việt Nam học đã trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, có trong giáo trình giảng dạy ở các trường đại học uy tín của thế giới, chính là sự khẳng định vị thế của Việt Nam hôm nay. Chính bởi thế, ta càng có điều kiện để hiểu rõ mình hơn một cách khoa học, toàn diện. Để rồi cũng từ đó, mỗi người dân chúng ta càng đồng tâm, hiệp lực, bền gan, vững chí gắn kết thành một khối để hướng tới tương lai, để Dân giàu, Nước mạnh, Việt Nam muôn thuở yên bình.
Chúng ta đoán chắc điều này. Mà kìa, dường như trên gương mặt của mỗi người dân Việt ở mọi nẻo trong những ngày cuối năm đón chào năm mới vẫn ánh lên một kỳ vọng, một niềm tin, với bao tốt lành đang đến, không xa./.