Xuân trên thác

Nghe nhiều về vẻ đẹp đệ nhất thác của Việt Nam, nhưng khi tận mắt được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và mộng mơ của thác Bản Giốc, mới thấy quả thật đây chính là một tặng vật vô giá mà thiên nhiên ban cho Cao Bằng...

Chúng tôi quyết định chọn thác Bản Giốc là điểm đến đầu tiên cho chuyến du xuân này. Bởi nghe nói, chỉ có vào mùa xuân, thác Bản Giốc mới thực sự “khoe” hết được vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và quyến rũ của mình.

Thác Bản Giốc nằm ở biên giới Việt - Trung, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Mùa này, đường vào thác Bản Giốc nhuộm sắc vàng rực rỡ bởi những bụi hoa quỳ hai bên vách đá. Thoát khỏi sự ồn ào, khói bụi, không khí nơi đây thật trong lành, chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối róc rách ven đường. Trời xuân nắng ấm, nhưng dù cách xa Bản Giốc đến cả chục cây số, chúng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh của hơi nước.

Trước mắt chúng tôi, thác Bản Giốc hiện lên như một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên, với bạt ngàn hoa lá xanh mướt, xen kẽ với thác nước trắng xóa. Thác Bản Giốc với độ cao 53m, rộng 300m, có 3 tầng gồm nhiều ngọn thác lớn nhỏ khác nhau, ngày đêm chảy ầm ào vang động cả một vùng rộng lớn. Những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi, tung lên thành một màn bụi nước trắng xóa. May mắn, trời nắng ấm nên chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú nơi đây, đó là những dải cầu vồng lung linh sắc màu rực rỡ xuất hiện khắp cả đỉnh thác, chân thác và bao quanh thác.

Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông Quy Sơn thành ba luồng nước như ba dải lụa trắng, uốn lượn quanh những mỏm đá. Người dân ở đây cho chúng tôi biết, mùa mưa vừa qua, thác nước có chỗ sâu đến 40m, còn vào thời điểm này, nước đã rút nhiều nhưng cũng còn sâu hơn 10m.

Vẻ đẹp, sự kỳ bí của thác khiến cho chúng tôi không cưỡng nổi mong muốn được khám phá vẻ đẹp của nơi này. Chèo thuyền vào sát chân thác, những tia nước trắng xóa bắn vào người mát lạnh khiến cho mọi người giật mình thích thú. Những áng cầu vồng rực rỡ nhảy nhót quanh thác, khiến cho ta có cảm giác với sải tay là có thể chạm vào những dải cầu vồng lung linh sắc màu huyền ảo. Khung cảnh bên bờ sông cũng thật hữu tình, nên thơ, với thảm cỏ rộng xanh ngát, mây trắng bồng bềnh, những chú bò đủng đỉnh đứng gặm cỏ tạo cảm giác thật thanh bình, lãng mạn. Với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, thác Bản Giốc không chỉ có tiềm năng phát triển du lịch, mà còn có tiềm năng thủy điện lớn trong tương lai.

Đã đến thăm thác Bản Giốc, sẽ đáng tiếc nếu không ghé thăm hang Cọp, chỉ cách thác Bản Giốc khoảng 3km. Ngườm Ngao, tiếng dân tộc Tày có nghĩa là hang Cọp, hay còn gọi “hang giữa thung lũng đá”. Động Ngườm Ngao đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia. Động Ngườm Ngao có chiều dài 2.144m, gồm 3 cửa trời. Bên trong, những dải thạch nhũ đá đa sắc trải khắp chiều dài động, cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật tượng đá tuyệt đẹp do thiên nhiên tạo nên. Chính những nét hoang sơ, huyền bí mang đậm sắc thái Việt Bắc đã tạo nên nét đặc sắc riêng của động Ngườm Ngao.

Không chỉ núi cao, suối sâu, thác lạ, mảnh đất này còn có nền văn hoá truyền thống rất phong phú với nhiều dân tộc sinh sống, nhưng chủ yếu vẫn là người Tày. Những ngày đầu xuân, già trẻ, trai gái, ai cũng tấp nập, vui mừng xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ để đón Tết. Ngày Tết, trong góc bếp của người dân tộc Tày không thể thiếu một thứ gia vị, đó là muối. Nhà nào cũng phải tích trữ cả chục cân muối, vì với họ muối ở trên bản còn hiếm hơn thịt, cá. Suốt dịp tết, trong căn nhà sàn của người Tày, người Nùng, bên ánh lửa bập bùng, ấm áp vang lên những điệu hát Then, hát Lượn, Lượn Slương, Lượn Cọi, Lượn Ngạn... của những chàng trai, cô gái dân tộc.

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa mảnh đất này hòa quyện vào nhau tạo nên một sức hút kỳ lạ níu chân du khách. Chia tay thác Bản Giốc, chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại địa danh này trong một ngày không xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.