Cơn “mụ mị” chùa to và tiếng chuông hành lễ của Sư Thày

VOV.VN - Ảo vọng về những ngôi chùa ngật ngưỡng không những chẳng đem lại sự trong lành đời sống tín ngưỡng mà còn tạo cơ hội bùng phát những mụ mị...

Sư thày Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, trong những buổi gặp gỡ Phật tử đều nhắc đi nhắc lại một điều rằng: Phật giáo luôn phải gắn bó mật thiết với đời sống. Phật giáo giúp cho đời đẹp và nhân văn hơn. Phật ở trong thẳm sâu, không lồ lộ xiêm áo...

Ở ngôi chùa sư thày trụ trì luôn có những hoạt động ý nghĩa gắn kết đời và đạo. Khách đông nhưng không khí chùa luôn giữ được vẻ thanh tịnh, không xô bồ khấn vái, lễ lạt lùm xùm mê tín...

Ảnh minh họa

Phật tử đến từ nhiều nơi, cung cách đi chùa cũng khác. Nhưng sự "mẫu mực" của các nhà sư chốn này đã góp phần "căn chỉnh" suy nghĩ, hành vi của Phật tử.

Câu chuyện của Thày Nghiêm dẫn lối vào những tầng ý nghĩa của Phật pháp, của niềm tin trước ban thờ Đức Phật.

Lên chùa để mỗi người đánh thức cái Tâm. Đời sống bề bộn, người ta cần lắng lại, thăng bằng và thu nhận thêm những làn gió lành thổi về từ hướng thiện. Ngọn gió mà trong lòng sâu, như người xưa nói, mùi ô uế không thể vấy bẩn được.

Lên chùa để những hão huyền đừng xâm phạm vào lòng thành; để đời sống thực sự trong trẻo mạch nguồn thiện tâm. Các chùa vẫn luôn ủng hộ các hoạt động thiện nguyện cũng vì ý nghĩa giản dị mà cao cả đó. Chùa được dựng để nương náu tâm can, nuôi dưỡng tín ngưỡng nghìn đời. Chùa không là nơi dung chứa những ước mơ "quái gở", những tham vọng "dị hợm".

Chùa các cụ ta xưa ẩn khiêm nhường giữa núi non, lặng lẽ điểm tô dáng thiền vào hùng vĩ thiên nhiên. Lấy sự giản dị đến an nhiên làm sức sống trường tồn. Như những người hiền, khiêm cung trong lẽ đời dâu bể, nói câu đạo lý bằng ứng xử đẹp ở đời, không khoe mẽ, hợm hĩnh.

Mỗi người là vậy. Quốc gia cũng thế. Nền móng tâm linh, long mạch dân tộc chớ có xâm phạm. Tín ngưỡng dân tộc được xây trong tâm hồn xã hội, chứ không phải trong kích cỡ cao to đền chùa và ầm ào dòng thác khói hương mù mịt. Những Đền Trần, Đền Hùng... bị vây bủa trong không khí bức bối, nghẹt thở xuất phát từ những cái đầu mù quáng và con tim lỗi nhịp.

Ảo vọng về những ngôi chùa ngật ngưỡng không những chẳng đem lại sự trong lành đời sống tín ngưỡng mà còn tạo cơ hội bùng phát những mụ mị, những cơn cuồng say phù du tập thể.

Xin chắp tay cầu mong tâm đức của ai đó có điều kiện gửi vào những công trình an sinh hữu ích, đừng đốt phí vào những quần thể khủng khát thèm kỷ lục, phá vỡ cảnh quan. Đó chỉ là thứ tư duy mượn danh sự phát triển, mượn danh tâm linh mà thôi...

... Sau buổi nói chuyện về văn hóa đền chùa, Thày Nghiêm mời các Phật tử dùng cơm chay nhà chùa. Trước khi dùng cơm, Thày thỉnh vài hồi chuông hành lễ rồi mỉm cười hiền từ: "Làm thế để nhắc nhớ đánh động trong mỗi người về công lao người nông dân làm ra hạt lúa, cho chúng ta bữa cơm hàng ngày...".

Từng hồi chuông khoan thai, từng lời nói từ tốn, nhẹ nhàng mà khắc sâu, ngân vọng. Đâu đó thoang thoảng hương thơm nén tâm nhang đang được thắp lên có ý thức trong dòng người dự lễ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiền triệu cho mâm cỗ chay mùa Vu Lan
Chi tiền triệu cho mâm cỗ chay mùa Vu Lan

VOV.VN -Nhiều gia đình chi tiền triệu để tự làm hoặc đặt nhà hàng làm mâm cỗ chay cúng gia tiên và chúng sinh mùa Vu Lan báo hiếu.

Chi tiền triệu cho mâm cỗ chay mùa Vu Lan

Chi tiền triệu cho mâm cỗ chay mùa Vu Lan

VOV.VN -Nhiều gia đình chi tiền triệu để tự làm hoặc đặt nhà hàng làm mâm cỗ chay cúng gia tiên và chúng sinh mùa Vu Lan báo hiếu.

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh
Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc tiết trời oi bức, hàng ngàn khách thập phương và bà con Phật tử ùn ùn kéo về làm lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc tiết trời oi bức, hàng ngàn khách thập phương và bà con Phật tử ùn ùn kéo về làm lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?
Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

VOV.VN -Mỗi năm có một ngày lễ Vu Lan. Nhưng với những người con hiếu thảo thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. Nghĩa là ngày nào cũng phải chăm sóc bố mẹ, làm cho bố mẹ vui.

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

VOV.VN -Mỗi năm có một ngày lễ Vu Lan. Nhưng với những người con hiếu thảo thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. Nghĩa là ngày nào cũng phải chăm sóc bố mẹ, làm cho bố mẹ vui.

Nguồn gốc của mùa Vu Lan báo hiếu
Nguồn gốc của mùa Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, có ý nghĩa lớn trong đời sống tâm linh người Việt, là dịp để mỗi người hướng về nguồn cội, tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân...

Nguồn gốc của mùa Vu Lan báo hiếu

Nguồn gốc của mùa Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, có ý nghĩa lớn trong đời sống tâm linh người Việt, là dịp để mỗi người hướng về nguồn cội, tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân...

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi
Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

VOV.VN -Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc như quần áo, nhà lầu, xe hơi..., đồ vàng mã năm nay xuất hiện nhiều món hàng độc như máy ảnh, đàn nguyệt, máy mát xa.

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

VOV.VN -Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc như quần áo, nhà lầu, xe hơi..., đồ vàng mã năm nay xuất hiện nhiều món hàng độc như máy ảnh, đàn nguyệt, máy mát xa.

Mùa Vu Lan báo hiếu: Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ rơi nước mắt
Mùa Vu Lan báo hiếu: Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ rơi nước mắt

VOV.VN - Ngày Vu Lan là dịp để mỗi người suy nghĩ và hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đạo làm con đối với cha mẹ

Mùa Vu Lan báo hiếu: Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ rơi nước mắt

Mùa Vu Lan báo hiếu: Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ rơi nước mắt

VOV.VN - Ngày Vu Lan là dịp để mỗi người suy nghĩ và hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đạo làm con đối với cha mẹ